Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Blog "nhảm""

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

````````````LỠ ```````````

Chủ nhật, 30/08/2009 - 11:44:am

Nếu lỡ như em nhặt được rồi..!
Thì thôi anh nhé để có đôi...

Trả lại cho anh...thôi hỏng trả...!
Tim anh em giữ bớt đơn côi...



Ai bảo lơ là buổi dạo chơi...
Để cho rơi rớt trái tim đời.
Giờ anh đi kiếm... em nhặt được..
Giữ giùm thì giữ hỏng trả đâu..?



Cho dù năn nỉ có bao lâu?
Em cũng lắc đầu...dẩu trăm câu..
Vẫn không trả lại anh đừng nói...
Nếu lỡ mất rồi...ráng chịu đau
...!!!
 

"
 

 

 

 

HỌC QUÊN ...ĐỂ NHỚ.!

Thứ ba, 14/07/2009 - 03:06:pm

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... được chiều đấy thôi...


Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu..!


anh  thì xa vắng bao nhiêu .?
em đành học cách nói điều vu vơ...


Học sắc sảo để... dại khờ...
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào...


em giờ còn lại chiêm bao...
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người...


Mải mê học khóc cho... cười...
Quên hờ hững để cùng người đam mê...!

=============14/7/2009=========

 

Add to Favorites - Set [TeenPro.Vn] Homepage

 

 

 

ÔI ! TÌNH YÊU...

Thứ ba, 02/06/2009 - 11:09:am

LÀM SAO BIẾT ĐƯƠC CHỮ YÊU...

LÀM SAO ? BIẾT ĐƯƠC NGƯỜI TA YÊU MÌNH.

LÀM SAO ? BIẾT ĐƯƠC CHỮ ...TÌNH!

LÀM SAO ? BIẾT ĐƯƠC LÒNG MÌNH ĐÃ ....YÊU...

                                                                                                                   có ai biết tư vấn dùm !

 

 
    Anhdepblog.com

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới