Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:20:pm


HOA NÀO THẮM ĐỎ THUỞ XA XÔI !!!
kìa trong cánh nhat vươn hoa vắng
cánh bướm tìm ai....ngẩn ngơ bay.
con mot chuc gi de nho ........ de ......thuong.........
Thứ hai, 11/05/2009 - 02:09:pm

Khi đã yêu rồi nhớ thiết tha
Nhớ từ đáy mắt vói nhìn ra
Nhớ khi chiếc bóng chờ ai đến
Nhớ lúc cùng nhau trộn tiếng ca
Nhớ những đêm thanh trăng quyện nước
Nhớ vườn xuân thắm bướm vờn hoa
Nhớ chờ ai mãi ai chưa nói
Biết đến khi nao mới hợp hoà !
