Tặng hai nàng tiên nữ hạ phàm....
Thứ ba, 07/07/2009 - 10:29:pm
Cảm nhận khi đọc bài viết "Chuyện về các nàng tiên nữ mắc đoạ giữa trần gian" của chị Phương Thảo
(http://blog.timnhanh.com/phuongthao_love/comment/35C7C402)

Tôi mang một gánh nợ đời
Thiên cung chẳng muốn, mơ đời thường dân
Hồng trần đầy đọa tấm thân
Làm hoa cũng khổ bao lần vì hoa
Chẳng như hoa sữa mùa thu
Lung linh trắng muốt điệu đà tinh anh
Không như phượng vĩ trên cành
Chói chang sắc đỏ, gợi thầm nhớ thương
Em là hoa cỏ ven đường
Cúc quỳ là chị chọn miền hoang sơ
Có đâu được đón được chờ
Chỉ mong toả sắc, dệt hoa cho đời
Đừng buồn hoa nhé, hoa ơi
Nợ đời còn nặng, tình đời thâm sâu
Thiên đường vút mấy tầng cao
Trần gian cõi mộng đâu sao sánh bằng!
Cúc Quỳ, Hoa Cỏ trời sinh
Xuống trần hoa lại có tâm, có tình ...
....
