Bluebird70
Links
Blog

NỤ CƯỜI CỦA EM

Thứ sáu, 16/01/2009 - 09:47:pm

 



 

Trời cuối đông hắt hiu gió lạnh
Chợt nghe tiếng cười ... như tiếng reo ca
Tiếng cười em ... bây lâu chị ngóng, chị chờ

Nay mới thoả tấm lòng thầm mong ước …
Phận  liễu  bồ chao đảo đời xuôi ngược

Chuyện duyên tình chưa qua  bước long đong
Hoa ngoài vườn đang trổ nụ đơm bông
Hương Xuân mới thắm nồng trong nắng ấm
Nhìn phía trước trời trong xanh gió lộng
Một  tiếng cười sao ấm, ... nhẹ lòng ai…
Hãy cười vui nữa lên cho thoả mộng đêm dài… !
Để sưởi  nóng con tim những người thân thiết
Vui đón TẾT, đón điều kỳ diệu nhất
Chia sẻ ân tình, tiếp bước tới tương lai
Xin chúc em năm mới thật tuyệt vời
Nuôi mộng đẹp với cây đời tràn nhựa sống
Nhìn phía trước em ơi! Trời cao và ấm nắng
Ôm em một lần … sâu đậm … yêu thương …

*   *   *




Tặng em gái yêu!

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Bluebird70
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (35)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!