Thứ năm, 20/08/2009 - 09:32:pm
...

PS/ Post lại cho mọi người dễ đọc hơn nhé
Ít nhất một lần em khóc trong mưa
Lệ rơi mãi như chưa bao giờ khóc
Em thấy nhẹ lòng và không hối tiếc
Cũng chỉ mình em là biết tại ... vì sao ...
Rồi thành thói quen khi gió đổi chiều
Khi mưa rớt lại thầm yêu ... giọt nước...
Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt ?
Chẳng thể hiểu mình sao hết khát sau mưa ?
Cơn khát đời thường, cơn khát ước mơ
Những cơn khát không mong chờ được uống !
Nếu với cỏ cây hạt mưa nuôi mần sống
Với con người mưa pha loãng những niềm riêng ...