Bluebird70
Links
Blog

 

 

Nếu cuộc sống mà không có nỗi buồn

Ta sẽ nói sao về cội nguồn hạnh phúc!

Nếu chưa một lần ta rưng rưng nước mắt

Sao biết nỗi niềm chua  xót, đắng cay ?

Nếu trời thu không gửi gió heo may

Ai biết được cuối mùa này mía ngọt ?

Không buồn cảm nhận sao khi vui tràn ngập

Không bị phụ tình hiểu sao đời cay đắng,  dối gian ?

Không chia ly sao hiểu nỗi cô đơn

Không say đắm sao hiểu niềm hoan lạc ?
Không bị bỏ rơi hiểu sao là bội bạc

Không đội khăn tang sao biết cõi vĩnh hằng...

Như không một lần được ôm ấp, gối chăn

Hiểu sao được  đêm đông buồn giá lạnh...

Chẳng  ai muốn buồn, một mình trống vắng

Chỉ vì đời luôn hai nửa  trắng và đen

Có màu đen để trắng được tôn vinh

Có đau đớn biết ta cần chia sẻ

Có sáng suốt để quên khi mộng mị

Có bạn hiền để hiểu ý tâm giao

Dù chẳng ai muốn chúc bạn một câu

Buồn một tý để biết sầu, biết nhớ...

.....................

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Bluebird70
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (40)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!