• Tìm

bluebird80
BlogRoll

    Blog

    HÃY CHO EM MỘT VÒNG TAY . . .

    Thứ năm, 04/09/2008 - 02:20:pm

    ...

    Thân tặng một người bạn - người em thân thương ...

    ...


    Hãy trở về đây... người thân yêu hỡi

    Mưa giăng đầy trời ... lạnh thấu trái tim em

    Lê bước chân trần mòn mỏi kiếm tìm

    Bờ vai tựa … một trái tim nồng ấm

    Trả lại cho em trời xanh và chút nắng

    Mang lại cho em ánh mắt, nụ cười tươi

    Hãy làm hạt mưa hòa giọt đắng trên môi

    Rửa sạch hết những lệ sầu phiền muộn

    Hay anh hãy làm nên một cơn gió cuốn

    Quyét đám mây mù… xóa sạch đêm đen

    Anh biết rằng em nhỏ bé, yếu mền

    Và rất sợ màn đêm và bóng tối!

    Trời mưa lạnh … đường đời đâu thấy lối

    Bước về hướng nào tránh gió bui, cát bay?

    Em cần anh … cần lắm … một vòng tay!

     

     

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!