• Tìm

bluebird80
BlogRoll

    Blog

    GIỌT SƯƠNG .... NHÁNH LÁ ...

    Thứ tư, 06/08/2008 - 07:50:am

    ...
    Em như sương giọt sớm mai
    Lung linh, trong suốt một đời chung trinh
    Anh như nhánh lá non xanh
    Đón hạt sương giữa trong lành gió thu
    Sương tan thành bụi vu vơ ...
    Để cho chiếc lá thẫm thờ xót thương!
    Hận Trời trách cả vừng dương !
    Sao đem nắng sớm phá tan sương lành?
    Sương tan, tan cả lòng anh
    Lá xanh sao nỡ lìa cành bay theo...
    Gió thu xào xạc, phiêu diêu
    Cuốn theo lá thắm bao nhiêu hương nồng!
    Đời em - cánh mỏng thùy dung …
    Nắng soi cũng ngại, gió rung cũng buồn
    Giọt sương buồn phận đa đoan
    Xin làm mây bụi mơn man hồng trần …
    ...

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!