Blue-angel
Links
Blog

Tổng số bài viết: 192

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CÔ GIÁO CỦA ANH . . .

Thứ sáu, 20/11/2009 - 09:00:pm

 

 

 

 

        Cô giáo của anh

 

           http://files.myopera.com/chiekohosokawa_fumin/blog/b%C3%A9%20y%C3%AAu%20anh.jpg

 

 

        Lại một ngày 20.11 nữa lại đến, ganh tỵ quá đi nhà mình sắp sửa sẽ có đầy hoa và quà; hạnh phúc cứ ngời ngời thế kia không biết có phân biệt được hoa của ông xã không đây?

 

 

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/04/06/1239071088-THU-TINH-1.jpg

 

 

       Cô giáo của anh à! Ai cũng nói ngày này là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của các Thầy cô giáo, nhưng phải ở gần nhà giáo mới biết . . . Anh thương cô giáo vô cùng . . .! Chưa tới 20 mà em của anh bất bật đủ bề: nào thi đua, nào đăng kí dạy tốt học tốt, nào văn nghệ chào mừng . . . học sinh tham gia hội thi nào thì các thầy cô khổ theo hội thi đó. Nói em đừng giận anh mong cái tháng này qua mau để em có thêm thời gian nghĩ ngơi thư giản.

 

 

http://files.myopera.com/Atimeforus/blog/122.jpg

 

 

 

       Nói tới giận lại nhớ anh đã từng làm em tủi thân lắm nhỉ - ai bảo anh làm chồng của cô giáo làm chi? Ừ nhỉ - có ai bảo đâu anh yêu em vì em là cô giáo cơ mà . . . Anh cũng cảm ơn quyển nhật kí này nhiều lắm từ ngày có nó vợ chồng mình càng gần nhau hơn. Khi em đề nghị anh tặng em quyển sổ này anh hoang mang lắm, anh không hiểu được suy nghĩ của em lúc đó . . . bởi em đâu có thiếu sổ tay hay lưu bút?  Em à! Thực ra lúc đó anh không nhớ hôm đó là sinh nhật vợ ( mãi vui mà), về nhà hoảng quá anh mới đề nghị được chở em đi chọn quà – và nó chính là quyển sổ này đây!

 

 

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200806//original/images1574878_avapen.jpg

 

 

       Cô giáo của anh! Đừng giận anh vì có những lúc anh không hiểu em, cũng như chưa thông cảm cho nghề nghiệp của em nhé . . . anh đơn giản chỉ nghĩ em là vợ anh, là mẹ của các con anh; và anh ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng mình, gia đình mình 

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/786/250786.jpg

 

 

 

        “ Ai bảo anh làm chồng cô giáo làm chi?” Một câu hỏi anh không trả lời được, một lời trách móc nhẹ nhàng như cũng đủ làm chồng em tỉnh ra. Ừ! Phải rồi, hai chúng ta cùng đi làm nhưng chỉ có anh là có thời gian giải lao thư giản với bạn bè, còn em hết giờ lên lớp lại phải cơm, nước  . . . chăm sóc cho ba bố con anh. Đã vậy tối còn phải thức khuya soạn bài, chấm bài . . . chưa kể những lúc thao giảng, hay hội giảng gì đấy . . . nhìn em tất bật mà thương . . . anh lại chẳng giúp được gì. Mà cũng thương cho các Thầy Cô giáo, cứ ghi ghi chép chép gì mãi thế . . . hết năm nọ sang năm kia, chả lẽ không có phương pháp khoa học hơn cho các nhà giáo hay sao?

 

 

 

http://thugian.com.vn/uploads/news/dung%20goi%20nua2.jpg

 

 

 

       Nhưng anh thấy mình cũng đáng thương chứ! Tủi thân ghê gớm vì lúc nào cũng “ anh ngủ trước đi mai còn phải đi làm” “ Em còn tí nữa là xong mà” Một tí đó của em có khi kéo dài đến tận 11 hay 12 giờ khuya . . . nhưng không lẽ anh đi ghen với học sinh của em. Cô giáo có biết là cứ đến cuối tuần là anh mừng như được vàng không?

 

 

      Anh không trách em đâu cô giáo của anh à! Anh tự hào về cô giáo lắm chứ, những gì mà chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ em đó


 

http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/10/9264_1256402410.jpg

 

       Anh – cho dù có kiếp sau, kiếp sau nữa; cũng sẽ luôn chọn em – cô giáo này là vợ của anh. Hãy luôn ở bên cạnh bố con anh em nhé!

       Chúc cô giáo của anh ngập tràn niềm vui, anh luôn hạnh phúc khi được làm chồng của cô giáo là em!

 

 

http://vnnblog.com/uploads/t/TranBinhblog/4247.jpg

 

 

 

Mình vô tình đọc được nhật kí của bố mẹ, nhưng không vô tình khi post lên bài này. Con yêu bố mẹ vô cùng - thật có lỗi nếu như con có ý định rời xa gia đình mình ( dù chỉ là trong ý nghĩ ) Giá mà có ai đó cũng yêu mình như bố yêu mẹ

 

http://thugian.com.vn/uploads/news/a(21).jpg

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới