BLOG Idol™
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Phóng sự"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Mốt khoe nội y nơi công cộng

Thứ ba, 20/01/2009 - 01:11:pm

 

Chắc từ khá lâu (vài năm trở lại đây) các bạn đi ra đường hay gặp những cô gái ngồi xe máy, ngồi sau xe ôm, ngồi ăn bún trên vỉa hè, hay thậm chí ngồi trong quán cafe, họ có một đặc điểm chung là chiếc quần (có thể là bò, có thể là vải) mặc rất trễ.

http://i288.photobucket.com/albums/ll168/OnlyUblog/vipboy/vb_37.jpg
 
Lấp ló sau chiếc quần đó là, tùy sự tưởng tượng của các bạn, có thể là một mảng lưng bằng bàn tay, một cái under wear hiệu Victoria Secret, hay là một cái khe mông, hoặc thậm chí là chẳng có cái gì trong đó nữa cả.

Khi đó đầu óc của cánh đàn ông tha hồ bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Mông của nàng có trắng không (chắc là gần trùng màu với da lưng rồi) Dưới đó có sẹo hay có mụn không? Hay thậm chí là dưới cái quần bò đó có còn cái quần nào khác không?

 

Khi đi trên đường phố, các bạn có vô tình gặp một cô gái mặc chiếc áo trong suốt mà giống như là … không mặc, để nổi bật bộ nội y bên trong? Hay những cô gái với những chiếc áo mỏng manh mà trên đó có vài cái nút áo hờ hững quên… cài.

Nếu bạn đang ngồi ăn bún, đối diện với bạn (và quay lưng lại phía bạn) là một cô gái ăn mặc như thế, bạn có ăn thêm một bát bún nữa để ngồi lại… ngắm?!!!

Nếu bạn đang đi xe máy, có thể bạn sẽ phải tăng ga phóng theo khi thấy một “cạp trễ” phóng vụt qua. Và nếu bạn đang lái xe ô tô, rất có thể bạn sẽ tông vào đít xe ông đi trước khi nhìn theo 2 em gái đang ôm nhau trên chiếc SH với quả quần “hở mông” như trên đã đề cập.

http://www.giaoducvietnam.vn/Modules/CMS/Upload/47/202/2008_8_5/Avatar/400H.jpg

 

Tại sao con gái thích khoe?

Tôi đố bạn tìm thấy ông đàn ông nào ngồi xổm ăn bún mà lòi được quần “sịp” ra ngoài, hay là có thể hở được một mảng lưng ra? Quả quần đó cái đũng phải ngắn đến một mức độ nào đó, kèm theo cái áo cũng phải ngắn lên một mức nào đó, mới có thể hở ra một khoảng lớn như vậy được chứ nhỉ? Hay do cấu tạo sinh học, cơ thể đàn ông có một số bộ phận “thò ra” không cho phép chúng ta mặc quần đũng ngắn?

http://i175.photobucket.com/albums/w146/chimviet1234/Dan%20choi/noiay04428729wv4yz5.jpg

 

Vấn đề thứ 2: trời lạnh như vậy, liệu lúc hở ra, người mặc có cảm thấy đang hở không? Họ cảm thấy nhưng cố tình hở, hay là thật sự họ không biết?

“Khoe nội y” cũng do tâm lý xính hàng hiệu của các cô gái trẻ. Họ sẵn sàng bỏ ra cả cả triệu đồng để xài đồ nội y hàng hiệu và cho rằng hàng hiệu mà không khoe cho thiên hạ thấy thì phí. Với quan điểm ấy, những nhãn mác như CK, Jockey, Tommy, Victoria’s Secret… được chị em phụ nữ vô tư bày ra không một chút đắn đo.

http://www2.vietbao.vn/images/vivavietnam3/giai_tri/30158466_under-191206-6.jpg

Trưa nắng nhễ nhại, chen chân vô được lớp học thêm, một nam sinh tên Quân vừa ngồi xuống thì cô bạn bàn trên rất dễ thương chồm người lên phía trước lấy quyển tập, “khoe” nguyên phần “nội y” màu cam nóng bỏng có in dòng chữ TOMMY. Quân choáng váng, cả buổi học Quân có tập trung vào bài vở và bảng đen được không?

http://img366.imageshack.us/img366/1972/11111111111111111nj8.jpg

Các cô gái trẻ thích sự khác biệt, thích được người khác chú ý, nhìn ngắm thì rõ ràng “khoe nội y” là cách thức hữu hiệu giúp họ đạt được mục đích của mình.

 

Tuổi trẻ và suy nghĩ nông nỗi

Tuy nhiên, giới trẻ với lối sống quá phóng khoáng và nông nổi trong suy nghĩ đã không ý thức hết được hậu quả của hành động “chơi trội” ấy.

http://www.thehe8x.net/data/images/08-08-2007/KH.jpg

Những cô nàng thích “khoe nội y” đã tạo nên sự phản cảm, khó chịu cho rất nhiều người xung quanh. Bởi thế khi họ bị trêu đùa ác ý vì ăn mặc quá thiếu vải hay gặp sự cố dở khóc dở cười do những chiếc áo quá mỏng gây ra thì thiên hạ cũng chỉ tặc lưỡi “Cho đáng đời, ai bảo thích “khoe hàng””. Thậm chí có người còn nhận xét: “Như con cave“

http://img.tamtay.vn/files/2008/02/26/ruacon8186/photos/90443/47cd1a55_36289.jpg

Thái độ lãnh đạm ấy của người dân cũng thật dễ hiểu bởi lẽ việc “khoe nội y” đã đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của người Việt Nam. Ngay cả ở Phương Tây - nơi mà chuyện “ăn mặc mát mẻ” là rất bình thường, là tự do cá nhân của mỗi người thì việc “khoe nội y” cũng không hề được cổ vũ và khuyến khích.

http://www.thehe8x.net/data/images/09-03-2007/khoe%20noi%20y1.jpg

Thời nay việc các cô gái “khoe nội y” không phải là hiện tượng hiếm hoi. Khi bắt gặp những cô gái “ăn mặc mát mẻ”, “khoe nội y” nơi công viên, bến xe, trên đường phố, trong siêu thị… như chùm ảnh minh họa trong bài viết, các bạn có cảm thấy chạnh lòng và xót xa cho nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Á Đông đang dần bị mất đi không hay các bạn cho rằng đó là quyền tự do ăn mặc của mỗi người và “cái đẹp” thì phải để cho mọi người cùng “thưởng thức”?

http://docbao.vn/NewsMedia/assets/Nam2008/image_20080613/vh-dongphuc.jpg

 

Tất cả lời bình đều dành cho các bạn, các bạn nghĩ sao?...

Sau giờ tan trường là… giờ yêu!

Thứ ba, 13/01/2009 - 10:08:am

Cô học sinh vội vã chạy đến chỗ chàng trai đứng chờ sẵn ngoài cổng trường, nhanh nhẹn ngồi lên yên chiếc xe Spacy. Chiếc xe phóng vụt đi, chở cả 2 thưởng thức “tour” giữa trưa trên các đường phố Hà Nội.

Bây giờ là… free 

Sau khi cô bé này “yên vị”, ngoài cổng trường, các xe SH, Dylan, AirBlade vẫn kiên nhẫn đứng chờ.

Người ngồi trên xe nhấp nhổm ngó vào trong, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy bóng dáng nữ sinh mình mong đợi chạy vụt ra từ cổng trường.

11h trưa, từ cổng trường THPT Phan Đình Phùng, cặp đôi này vòng qua hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên, rẽ ngang Phó Đức Chính rồi đâm ra Quán Thánh, quay về Cửa Bắc.

Lòng vòng suốt 1 tiếng đồng hồ, cả chàng trai lẫn cô HS còn mặc áo đồng phục ôm nhau trên xe, nói chuyện vui vẻ.

Đến vòng thứ 2 của “tour”, điện thoại của cô gái đổ chuông. Rút khỏi túi áo chàng trai, 1 tay lấy điện thoại, 1 tay đập vai người yêu ra hiệu im lặng. Cô bé cất tiếng: “Alô, con đây! .. Con đang đi ăn trưa với các bạn, rồi chiều cùng đi học thêm luôn”.

Hơn 12h trưa, 2 người dừng lại trước một quán ăn vỉa hè phố Quán Thánh. Khuôn mặt cô chùng xuống khi cậu người yêu quay sang:

- Trưa nay thế nào em? 3h anh mới bận. Còn bây giờ là… free (rảnh rỗi) hoàn toàn!

- Chiều nay em học thêm ở nhà người quen, không trốn được đâu.

- Thế sao có hôm em vẫn đi được?

- Những hôm đó, em nói với bố mẹ là phải chờ xe buýt. Hôm nay thì chịu hẳn rồi.

Đoạn đối thoại kết thúc bằng cái thở dài của chàng trai.

Những câu chuyện “nghỉ trưa” như thế này không phải hiếm. Dạo một vòng qua các cổng trường THPT, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy không ít các cặp đôi đứng chờ nhau tan trường.

Để “đối phó” với mọi tình huống, trong cặp sách nhiều nữ sinh không chỉ có sách vở mà còn cả áo quần.

Vân Anh, HS trường THPT Tây Hồ mở balô khoe: “Đây là áo em mang từ nhà, vào trường phải mặc đồng phục, mà đồng phục thì xấu kinh khủng”. Lúc người yêu đến, Vân Anh kịp nhét áo đồng phục vào cặp sách và diện một áo hồng thời trang.

 

“Không nhanh chân sẽ mất chỗ”

Địa điểm lý tưởng mà các HS thường xuyên muốn tới với người yêu sau giờ tan học là bến Hàn Quốc.

Ven bến là đầm sen, một bên là công viên nước với chiếc đu quay khổng lồ, một bên là Hồ Tây xa xa, mùa đông bảng lảng khói sương trên mặt nước.

“Hơi xa nhưng cũng bõ công”, Tú, HS lớp 12 trường Trần Hưng Đạo nói. Nhưng chuyện xa quá không lo bằng sợ mất chỗ.

 

“Các bạn đến đây đông lắm, không nhanh thì không còn chỗ mà đứng”, Tú thoả mãn chia sẻ sau khi tìm được một nơi vừa đủ để dựng chiếc xe máy bằng chân chống đứng, rồi cùng bạn gái ngồi lên xe.



henho2.jpg



Bến Hàn Quốc - Điểm đến lý tưởng cho các đôi yêu nhau

“Bến Hàn Quốc” là một phát hiện độc đáo của HS, giới trẻ Hà Nội. Càng về chiều, lượng HS đưa nhau đến đây chơi càng đông.

Chứng kiến cảnh đầu xe này như muốn “hôn” đuôi xe khác, chị Lụa bán nước trà ở cuối đường Tô Ngọc Vân, đoạn rẽ vào bến nói vui: “Cô lên đây tầm hoàng hôn, mà lại vào thứ 7, chủ nhật, kiểu gì cũng được xem phim Hàn quay ở Việt Nam”.

Nói rồi chị chỉ vào cậu HS miệng đang hô: “Chi ơi! Sa-rang-he-o”, còn tay đang viết dòng chữ trên bằng phấn đỏ rồi khoanh tròn hình trái tim. Cô bé nhìn cảnh tượng đó nước mắt vòng quanh vì xúc động và đáp lại: “Tuấn ơi! I Love You!”.

“Đấy, phim Hàn đấy”, chị Lụa cười.

Ngoài bến Hàn Quốc, HS còn hay lui tới cầu Nhật Bản, đường Hồng Kông, bến Triều Tiên. Tự tìm ra và, đặt tên rồi ”đóng đinh” vào đầu tên những con đường này. Các bến trên đều khá gần nhau, nhưng mỗi bến có 1 lối đi khác. Đến đây, có thể thấy cả một không gian hoàn toàn là của tuổi teen với những hình vẽ ngộ nghĩnh để chứng minh tình yêu.

 

Đi “tour” tình yêu tập thể



henho1.jpg


Học sinh trung học đi “tour” tình yêu tập thể

Đi “tour” 1 mình với người yêu lúc nghỉ trưa đôi khi không “an toàn” nên các HS thường rủ nhau đi cho có hội có phường.

Ra khỏi cổng trường, một cậu HS lớp 12 tên Huy, trường THPT Nguyễn Trãi rút điện thoại gọi bạn: “Đến đâu rồi? Bọn tao đang ở đây, 2 đứa chúng mày đến nhanh lên nhé!”

Nói rồi cậu quay sang giải thích: “Đi chung với hội, nếu bố mẹ có gọi điện, nói mà không tin, đưa điện thoại cho bạn đi cùng thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Nếu chẳng may có người quen nhìn thấy mình đèo bạn gái, đi cùng hội cũng dễ ăn dễ nói”.

Huy cho biết thêm nếu đi riêng, các đôi tuỳ ý thích. Nhưng đi chung với hội thì chắc chắn sẽ có ăn uống, cafe cho “xôm”.

Vì thế, các cô cậu sau khi gặp được nhau thường kéo lên các phố teen hay đến: Tô Tịch, Trần Quốc Toản, Tạm Thương hoặc ra sân Nhà Thờ Lớn ngồi trà đá, tán gẫu, sau đó kiểu gì cũng lại lôi nhau ra các bến trên lượn lờ, hóng gió.

“Đi chơi thế này thích hơn đi học nhiều”, Huy nháy mắt. “Chính những lúc đi học, lại được đi chơi nhiều, vì có cơ hội để “tranh thủ”. Chứ ngày nghỉ, xin được đi chơi cũng phải mỏi mồm. Lúc nào cũng học và học”.

Bán nước ở bến Hàn Quốc được 1 năm, chị Lụa cho biết: “Hầu như ngày nào cũng có hội HS đèo nhau lên đây rất đông, đi lượn lờ chán chê thì quay lại đây gọi trà nóng, xoài xanh, cóc, ổi, củ đậu rồi ngồi chơi, buôn chuyện với nhau đến tối mịt mới về”.

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới