BLOG Idol™
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 19

Sắp xếp theo: Hiển thị:

“Anh xem thì đừng bảo đấy là sex nhé! Nếu anh bảo đấy là sex thì phải xem lại đầu óc anh. Bởi đây là những tấm ảnh nghệ thuật đích thực đấy, một vẻ đẹp thuần khiết của tuổi dậy thì…”

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

 

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

Sandy Devil - Super Hung - Girl xinh - dam tac

 

Không biết đằng sau suy nghĩ ngây thơ kia, muốn lưu giữ vẻ đẹp thời gian của thân thể mình, các em có nghĩ được hậu quả những bức ảnh kia nếu bị phát tán, thì các em sẽ xử lí những tình huống đó ra sao? Hay chỉ một phút bồng bột của tuổi trẻ để rồi nhiều em lúc nhận ra thì hối cũng không kịp… Bởi đây chỉ là ý thích nhất thời, một trào lưu rất lãng xẹt mà trong đó có rất nhiều em là nạn nhân của sự lôi kéo và rủ rê. Bởi tôi biết, nếu không có sự a dua theo bạn bè kia, chẳng ai dám tự mình hình thành cho mình cái trào lưu quái đản ấy. Một trào lưu đang hình thành và tác động đến một số học sinh ở địa bàn thành phố lớn, đặc biệt là lứa tuổi teen đang ngồi trên ghế nhà trường.

quà valentine bó tay và sáng tạo vô đối :))

Thứ bảy, 14/02/2009 - 02:24:pm

1. Quần áo lót bằng… kẹo


Điều đặc biệt khiến chúng được đứng đầu trong danh sách chính là vì chúng có thể ăn được, thậm chí ngon là đằng khác, bởi làm bằng kẹo ngọt mà. (Nhưng tớ không chắc là nhiều người sẽ thích thử “măm măm đồ lót” đâu, dù cho chúng được làm từ kẹo hay socola thượng hạng đi chăng nữa).
Giá: 19,95 đô.
2. Cặp gối ngủ với thông điệp “I love you” dễ thương


Thật là lãng mạn khi tối nào đi ngủ cũng gối đầu lên món quà của người ấy, cứ nghĩ đến thôi tớ cũng đã muốn có 1 chiếc rồi, hihi.
Giá: 36 đô.
3. Áo đôi hình trái tim


Đây cũng là một món quà tuyệt vời đấy chứ nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh 2 người cùng sánh bước bên nhau khi cùng mặc chiếc áo đôi đó chắc hẳn ai cũng nghĩ các bạn là một cặp đôi tuyệt vời đó.
Giá: 24,99 đô.
4. Chiếc điều khiển có thể kiểm soát "người ấy"


Tại sao bạn lại phải lãng phí công sức và thời gian quý báu để cố gắng kiểm soát suy nghĩ và hành động của “người í” trong khi bạn có thể… tự động hóa mọi việc nhỉ? Chỉ cần nhấn một nút trên điều khiển, nó sẽ giúp bạn thực hiện điều đó một cách dễ dàng. (Tuy nhiên, hành động này đôi khi sẽ phản tác dụng đấy, he he).
Chẳng hạn, khi “anh í” đột ngột im lặng, bạn có thể bấm 1 nút và nó sẽ phát ra câu: “Anh đang nghĩ gì thế?”, hoặc khi anh chàng bắt bạn phải đi đến chỗ này chỗ kia, bạn có thể bấm nút và nó sẽ nói thay bạn: (Đó là những điều anh muốn) “Thế còn những điều em muốn thì sao?”.
Giá 1 chiếc điều khiến: 19 đô la.
5. Chìa khóa couple


Bạn sẽ không bao giờ phải tự trách mình vì đã đánh mất chìa khoá với chiếc chìa khoá đặc biệt được gắn vào tường này. Chiếc khoá với hình dạng siêu kute (1 nam, 1 nữ) chắc chắn sẽ đem lại sự thoải mái cho bạn mỗi lần mở khoá vào nhà.
6. Chiếc gối hình trái tim siêu đẹp


Nó diễn tả lại nhịp đập của trái tim khi bạn ôm nó. Nhịp đập ở chiếc gối chậm hơn so với nhịp đập của trái tim bình thường và mỗi khi bạn bật nó, những tiếng tim đập độc đáo lại vang lên. Nhịp điệu thay đổi theo từng chu kì một cách đặc biệt. Thế nào món quà này tuyệt vời đấy chứ nhỉ?
7. Chiếc đồng hồ anh và em


Chiếc đồng hồ có thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với bạn. Viết và thêm vào đó những khoảnh khắc tuyệt vời của 2 bạn, và mỗi lần nhìn vào đó giây phút hạnh phúc ấy lại hiện ra, thú vị nhỉ?

8. Chiếc cốc gắn nhẫn



Một chiếc nhẫn làm bằng vàng hay một loại chất liệu quý nào đó được đính lên một chiếc cốc đẹp chắc hẳn đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho bạn đấy, hãy tưởng tượng đến cảnh người yêu bạn sẽ ngạc nhiên và cảm động biết bao trước món quà này nào, chắc hẳn bạn sẽ không bao giờ quên được điều đó đâu.
9. Gối đầu hình cánh tay bạn trai

10. Một trái tim khổng lồ

Nào giờ thì hãy chọn cho mình một món quà và chờ đợi giây phút tuyệt vời nhất sẽ đến với 2 bạn. Happy Valentine!!! 

Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/qua-valentine-bo-tay-va-sang-tao-vo-doi-14078.html


BẠN NGHĨ SAO VỀ ĐIỀU NÀY
Nguồn: http://forum.vietyo.com/topic/noi-niem-8x-yeu-9x-trai-gia-yeu-teen-girl-rat-hay-nhe-cac-bac-trai-nen-doc-14079.html
 

Tuyên ngôn gây sốc, ăn mặc hớ hênh, chụp ảnh tự sướng, làm tất cả những điều mình thích mà không hề để ý tới người khác nghĩ gì… Họ tất nhiên được xem là… “khác người”.

Những cô nàng bị “hớ”









Năm 2008, có lẽ là năm T. đã đạt được cái gọi là sự nổi tiếng như mình mong muốn hay nói đúng hơn là tai tiếng. Mới hôm nào, T. chân ướt chân ráo tung ra bộ ảnh khoe vòng 1, rồi những bức hình tự cho là cá tính, với cổ sâu kéo cho chiếc áo lót đỏ “hơ hớ” lộ thiên, rồi đến chuyện là người thứ 3 trong một vụ scandal của một đôi vợ chồng nổi tiếng và gần đây nhất tại một buổi party với vai trò khách mời của chương trình. Trong lúc đang say sưa giao lưu với khán giả, chiếc váy xẻ ngực của T. bất ngờ “phản chủ" làm lộ một phần không nhỏ vòng 1 của mình.




mũi dùi vào nhưng T. vẫn cho đó là cái tôi của mình. Từ sau khi T.T xuất hiện, nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều cô bé con tuổi đời còn rất trẻ cũng tập tọe chụp hình khoe vòng 1. Đây có là điều tốt?





Rồi lại đến chuyện hot boy khoe thân








 
Những biểu hiện cụ thể ấy phải chăng chỉ là hệ quả của một lối sống, lối nghĩ hời hợt dài ngày? Và phải chăng nó đang ngấm sâu vào một lớp người, khiến mọi sự băng hoại đều đã được nhìn nhận một cách bình thản hơn?



Mốt đeo Khuyên thời @

Thứ sáu, 06/02/2009 - 09:25:am

Họ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì chỉ để thoả mãn sở thích của mình. Họ không để ý người khác nghĩ gì và cũng không quan tâm cơ thể họ sẽ bị những thương tổn như thế nào. Họ gọi đó là nghệ thuật, nhưng những người khác gọi đó là điên rồ, liều mạng.

Có lẽ đây là một trong những điều đau đớn nhất mà con người phải trải qua nếu muốn làm đẹp. Hãy tưởng tượng rằng một người nào đó đưa một số mẩu kim loại xuyên dưới da của bạn cho đến khi chúng vào đúng chỗ. Chắc chắn điều này không hề dễ chịu chút nào…
 
Dưới đây là một số kiểu "hành xác đeo khuyên" khiến không ít người phải giật mình, sợ hãi.
 
 1 - "Khuyên" chìm dưới da
 
 
 
 
Nữ thì hay "chơi" ở ngực
 
 
 
 Nam thì "chơi" ở tay
 
... nhưng cũng không ngoại trừ vùng ngực
 
2 - Đeo đồ xệ cả các bộ phận cơ thể
 
Click this bar to view the full image.
 
Click this bar to view the full image.
 
3 - Đeo (hoặc không đeo) kiểu xuyên thủng cơ thể
 
Click this bar to view the full image.
 
Click this bar to view the full image.
 
 
 Kéo xệ cả môi dưới
 
 
Xuyên mũi, thủng đầu
 
4 - Xiên mình chi chít
 
Click this bar to view the full image.
 
 
Khủng khiếp quá đi!!!
 
CHÚ Ý: Các bạn đừng bao giờ bắt chước những người này nhé! Bởi vì đó chính là những màn hành xác hãi hùng cực kỳ nguy hiểm, đi liền với khả năng nhiễm trùng cực cao, gây hại cho sức khỏe cũng như tính mạng của tín đồ đeo khuyên - hành xác.

Ôi đàn bà !!!

Thứ ba, 03/02/2009 - 08:17:pm

Trong thế giới hiện tại của chúng ta đang sống tồn tại song song 2 nửa đối nghịch nhau bao gồm phái mạnh - những người đàn ông (có thể) tuyệt vời và nửa còn lại - những con người thật đáng yêu được những người đàn ông chúng ta gọi là phái yếu. Vậy một nửa thực sự tuyệt vời của thế giới, thực sự họ là ai, dưới đây là câu trả lời.

Từ khi nào không hay, blog (hay nhật ký online) đã trở thành người bạn dễ thương của tuổi teen và các bạn trẻ. Blog là nơi gửi gắm tâm tình, chia sẻ tin tức, liên kết bạn bè và đặc biệt là thể hiện cá tính. Hãy xem tính cách blog của bạn nói gì nhé!

1. Bạn thường viết blog về chủ đề:

a- Suy nghĩ, ý tưởng hay cảm nhận cá nhân.
b- Bạn bè và những blogger khác.

2. Những entry của bạn thường là:
a- Những ý tưởng và lý thuyết bạn có.
b- Người thật, việc thật rất thẳng thắn.

3. Nhìn chung, giọng điệu blog của bạn là:
a- Như một tờ báo cá nhân cho thấy cảm xúc, suy nghĩ, cách hành động của chính bạn.
b- Thân thiện nhưng không quá thể hiện mình và những tình cảm riêng tư.

4. Bạn sẽ blog khi mà:
a- Cảm xúc ùa tới.
b- Khá đều đặn.

Kết quả đây:

1a-2a-3a-4a: Sâu sắc và chu đáo Bạn là một blogger dễ mến, dù không nhiều người nhận ra điều đó. Trái tim vàng của bạn thường blog khi có cái bạn gọi là “lý do chính đáng”. Blog của bạn gồm toàn những câu chuyện hiền hòa, dễ thương và hoàn toàn không có “kịch tính”. Comment bạn để lại trên blog người khác cũng cho thấy bạn là một người biết lắng nghe và là một người bạn tốt.

1b-2a-3a-4a Ngớ ngẩn nhưng quyến Bạn là một blogger được nhiều người biết đến và bạn có ý có được “sự chú ý” đó. Nhưng bạn không chỉ là một đám to cộ bằng bông nhẹ tênh. Blog của bạn đầy những ý tưởng thú vị và hài hước. Bạn là người hấp dẫn và blog của bạn chỉ đơn giản thể hiện điều đó thôi.
1a-2a-2a-2b: Đầy chất nghệ sĩ và đam mê Bạn xem blog là cách thể hiện cá tính và ra sức tô điểm nó. Có thể ngay phút vừa rồi bạn đang suy nghĩ xem phải thiết kế theme hay chọn các font màu sao cho thật lôi cuốn cho blog của mình, hay đang sôi nổi viết về những điều làm bạn phát điên lên trong cuộc sống. Blog là một phần quan trọng đối với bạn và bạn cẩn thận chọn lựa những ai được quyền chia sẻ.

1b-2a-3a-4b: Dài dòng và có uy tín Bạn có một tầm nhìn rộng và vì thế, bạn có những quan sát khiến cho người khác phải ngạc nhiên thích thú. Cởi mở và thân thiện, bạn không ngần ngại kết bạn mới online. Những người bạn này chính là nguồn cảm hứng chính cho blog của bạn.

1a-2a-3b-4a: Sâu sắc và triết lý Khi blog, bạn không nghĩ nhiều lắm đến cảm giác người đọc. Entry bạn viết là để những ý tưởng tự nó trải dài, như một bài văn xuôi. Cởi mở và uyển chuyển, bạn có xu hướng kết bạn dễ dàng với những blogger khác. Nhưng nếu họ cứ thích can thiệp vào những suy nghĩ và cách thể hiện của bạn, bạn sẽ đặt họ ra khỏi blogroll của bạn ngay!

1b-2a-3b-4a: Khôn ngoan và hóm hỉnh. Trong tất cả những tuýp blogger, bạn là người dùng câu chữ khôn khéo nhất. Gần như mỗi entry bạn viết đều có chất lượng siêu hạng. Bạn có lối hóm hỉnh ”chết người” và thích biện minh cho những lý lẽ ngược lại với đa số. Hơi thiếu kiên nhẫn và khá kiểu cách, blog của bạn thỉnh thoảng trở nên hoa trương một cách bóng bẩy quá mức.

1a-2a-3b-4b: Tự tin và sáng suốt Bạn có sức mạnh trí tuệ đáng nể và bạn dùng nó như đòn bẩy để làm blog trở nên nổi bật. Sáng tạo và logic, bạn lu6n có những ý tưởng gây sửng sốt. Bạn còn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo nữa, nên tụi mình biết bạn hay post 1 entry rồi đọc lại, rồi chỉnh sửa cả chục lần cho xem. Tuy nhiên, cũng như tuýp người trước, bạn blog cho chính mình và không quan tâm đến việc blog của bạn sẽ nổi tiếng trong giới blogger thế nào.

1b-2a-3b-4b: Tính chỉ huy Trong thế giới blog, bạn nổi trội với tính cách nhận lãnh trách nhiệm. Bạn hướng tới việc giải quyết vấn đề, liên kết các blogger với nhau và trở thành một tiếng nói có trọng lượng. Bạn cũng thấy thường xuyên cần “làm mới” và duy trì chất lượng blog. Mọi nỗ lực của bạn sẽ thành công – những tiêu chuẩn mới bạn đặt ra sẽ làm cho thế giới blog này một thú vị hơn.

1a-2b-3a-4a: Độc đáo và tiên phong Bạn hơi khác thường và blog của bạn cũng vậy. Bạn luôn hành động theo cảm hứng và bạn sẽ post blog về điều gì bạn nghĩ đến đầu tiên. Hoàn toàn vượt ngoài tầm “kiểm duyệt”, nội dung blog của bạn hay gây shock dù bạn không cố ý. Bạn cũng thích thay đổi blog thường xuyên, thử nghiệm với những thiết kế và nội dung mới.

1b-2b-3a-4a: Sắc bén và vui vẻ Bạn là một tay kể chuyện xuất sắc và bạn làm nhiều người chết cười với những giai thoại độc đáo. Thậm chí nếu phải kể về phần chán chường nhất trong ngày, bạn cũng có thể biến nó thành một sự kiện hấp dẫn. Bạn cũng bị lôi cuốn bởi những gì mới mẻ: từ thời trang đến những trò online. Ở bạn, người ta tìm thấy sự kết hợp tuyệt vời của tính hài hước và sự duyên dáng ranh mãnh.

1a-2b-3a-4b: Tốt bụng và hòa đồng Bạn là một blogger dễ tiếp cận với nhiều bạn bè trong thế giới ảo. Những ai mới, còn bỡ ngỡ với blog có thể tìm đến bạn như mộ cố vấn nhiệt tình và dễ thương. Bạn thích dàn hòa xung đột và làm nhẹ đi những tình huống cao trào bằng giọng điệu đầy tính hợp tác. Bạn cũng có con mắt nghệ thuật đáng nể, vì thế blog của bạn thường trông rất bắt mắt.

1b-2b-3a-4b: Vui vẻ và mang tính giải trí Bạn là một blogger vui tính và hay amng đến những cảm giác dễ chịu cho bạn bè online. Bạn thường post những bài blog khiến cho người đọc mỉm cười. Bạn cũng trông đợi tương tự ở những blogger khác. Nếu không, bạn sẽ thấy hơi bị tổn thương đấy.

1a-2b-3b-4a: Nghệ sĩ và riêng tư Bạn xem blog là sân khấu, nơi những người ghé qua chính là những fan hâm mộ. Ít nhất đó là cách bạn nghĩ khi viết những entry hóm hỉnh.Và mặc dù thích được chú ý, bạn cũng yêu thích sự riêng tư. Bạn sẽ rất có thể dùng đến một blog ẩn danh hay tắt đi chức năng comment trên blog.

1b-2b-3b-4a: Ngẫu hứng và gây shock Không có gì là giới hạn khi bạn blog. Thậm chí bạn còn nhắm rõ phong cách blog của mình là gây shock hay gây sợ hãi. Bạn có tính tranh đau mạnh mẽ và nghĩ cách đó sẽ làm bạn trở nên một blogger có tiếng. Với cách blog “dữ dội” của bạn, có thể lắm chứ!

1a-2b-3b-4b: Logic và có nguyên tắc Bạn thích thể hiện những ý tưởng chín chắn trên blog. Và nếu ai đó không thích giọng văn blog của, bạn chẳng quan tâm nhiều lắm! Trịnh trọng và ngắn gọn, đôi khi blog của bạn bị người đọc hiểu nhầm. Nhưng ai đã làm bạn bè của bạn sẽ biết rằng bạn là một người bạn thành thật và đáng tin cậy đến thế nào.

1b-2b-3b-4b: Gần gũi và đầy trách nhiệm Bạn thích blog và sẵn sàng làm nhiều điều để củng cố cho sự phát triển của cộng đồng blog. Bạn nhận vai trò đi đầu khi giúp blogger mới tìm hiều và bắt đầu làm quen với blog, cũng như tìm cách chống spam. Bạn blog rất đều đặn vì ghét làm cho các “độc giả” của bạn thất vọng. Và để thích hợp, bạn chẳng khi nào biến blog trở nên một nơi quá riêng tư!

Hay wa', Kết quả của Mình la
1b-2b-3b-4b, đọc kết quả xong thấy ngưỡng mộ mình ghê ...
Còn các bạn thế nào, hãy cho Mình biết với..nào..hehe..

PV 1 Blogger nổi tiếng

Chủ nhật, 04/01/2009 - 01:25:am

Kang - Sợ cá mập thì đừng ra biển.

 

“Cuộc đời là biển lớn, đã là biển lớn ắt có cá mập. Nếu không muốn gặp cá mập, tốt nhất chỉ nên tắm ở những dòng sông.” Câu nói của Kang đã khiến một đứa trẻ đang bập bẹ tập bơi giữa biển đời - là tôi, rất thích. Cơ hội và thử thách tựa như hai mặt của một tờ giấy, nhưng lại có thể cách nhau đến vô cùng. Hãy cùng Một trăm độ trò chuyện cùng Kang để nghe anh kể về cơ hội và thách thức của anh trên hành trình blogging! Chúng ta bắt đầu!

 

MTĐ: Hi anh Kang! Mừng anh tới Một trăm độ và “Chat chit với blogger”! Chúng ta bắt đầu bằng một câu hỏi dễ dễ thôi anh nhé! Anh thấy sao khi được (bị) gọi là “hot blogger”?

Kang: “Dễ dễ thôi anh nhé” – Kang thì không nghĩ vậy, câu đầu tiên đã rất “xương xương” rồi. Nhưng cũng phải nói đây là 1 câu hỏi rất hay: “được & bị” gọi là Hot Blogger.

Kang's blog

Kang thì luôn nghĩ mình “bị” gọi là 1 Hot blogger – Người viết blog “nóng”(dịch 1 cách nguyên mẫu). Cảm giác sao ư ? Không thoải mái cho lắm. Không biết nhiều người khác có thích thú lắm không, nhưng Kang thì rõ ràng không có chút cảm giác thích thú và tự hào khi bỗng dưng có chiếc vương miện ảo nặng nề chụp vào đầu. Kang viết Blog theo cảm hứng và không đều (trừ thời gian làm Bản tin 9h). Cũng có nhiều đề tài nóng thật, nhưng đa phần là những thông tin đã qua kiểm định về tính chân thực. Mà những cái gì đã qua kiểm định thì thường rất nhiều người khác cũng đã biết. Và không có kiểu thông tin nóng bỏng tay như những Hot Blog thông tin.

Người ta tìm đến Kang’s Blog là để tìm 1 người bạn gần gũi, tìm luồng thông tin chính thống là nhiều. Còn để tìm những thông tin shock, hot thì không có. Vậy cho nên nói Kang là Blog Hot hay Hot Blogger thì đúng là hơi oan. Chính điều này đôi khi gây khó chịu cho 1 người như Kang - Kẻ ghét những sự tâng tụng thái quá.

 

MTĐ: Nhìn vào Kang’s blog từ thuở lọt lòng đến nay, thấy có những chuyển biến rõ rệt, từ những tâm sự cá nhân, viết cho riêng mình đến những vấn đề thời sự nóng bỏng, viết cho nhiều người. Rất dễ dàng để lập riêng một blog mới để làm một việc mới, nhưng anh lại chọn cách để tất cả trong một. Lý do nào vậy, thưa anh?

Kang: Thực ra vấn đề này Kang cũng nhìn thấy từ khá lâu rồi. Nhìn vào Kang’s Blog đôi khi cảm giác như nhìn vào món Chè thập cẩm rất nổi tiếng của người Huế vậy. Là những Entry đa dạng từ thông tin hình sự, thời sự, chính trị, tự sự, thơ thẩn, tản văn, truyện ngắn … Đã hơn 1 lần muốn tách bạch làm 2 Blog riêng. Đã từng suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng không thể làm được. Blog là con thú ngốn thời gian ghê gớm. Mà mình thì không phải ông tỷ phú thời gian. Và nhất là lại phải phân thân mình ra làm 2 con người thì quả thật là 1 việc vô cùng khó khăn. Người ta cứ nói con tim và khối óc là 2 thứ hoàn toàn tách biệt. Có lẽ người ta quên mất 2 thứ đó vẫn sống cùng 1 ngôi nhà. Kang’s Blog là tổng hợp - Nó là Kang chứ không giống như TK, OnlyU, QĐC … Họ là những người chuyên về thông tin. Nhưng Kang thì không thể làm như họ. Họ có những phụ tá & họ là 1 nhóm người. Còn Kang thì chỉ có 1. Và Kang thì luôn nghĩ mình chẳng phải cố gắng giống như 1 ai đó làm gì. Hãy để hàng đống thứ lộn xộn đó vào 1 chỗ, giống như chính con người mình vậy. Nhưng ai tinh ý thì cũng không quá khó khăn để nhìn ra 1 trái tim nóng, 1 cái đầu lạnh & hàng ngàn cảm xúc chân thành đang được “giấu giếm” trong hàng đống lộn xộn trong Kang Blog.

 

MTĐ: Mọi người biết đến Kang nhiều hơn sau Bản tin lúc 9h tối. Giờ Bản tin lúc 9h tối mang thương hiệu Kang đã lâu rồi không có thêm bài mới. Có vẻ nó dừng lại hơi sớm anh nhỉ?

Kang: Thực sự là rất sớm, đó là 1 sự tiếc nuối vô cùng to lớn đối với bản thân Kang (tức con người) nói riêng và Kang’s Blog nói chung. Tiếc nuối bởi vì nó chưa kịp định hình như mình mong muốn, và cũng bởi sự dang dở nào cũng làm người ta thấy tiếc nuối. Cũng như sự dang dở với 1 mối tình nào đó vậy.

42 bản tin, là 42 +…những ngày tháng mình sống cùng với nó. Đã có rất nhiều dự định ấp ủ và cả ước mơ nhen nhóm. Nhưng tất cả phải dừng lại, có 1 vài lí do mà Kang đã dự định chia sẻ cùng mọi người. Nhưng chưa có dịp nào đó thuận tiện.

Ngày đó cũng mới biết đến Blog, như bao người, Kang lần tìm đến những blog thông tin, những blog tự sự cá nhân … Kang nhận thấy rõ 1 điều mọi người quá quan tâm đến những chủ đề nóng, những thông tin lá cải, tế nhị và nhạy cảm. Nhưng những thông tin thường nhật đang xảy ra trong ngày thì có khi lại mù tịt. Cứ suy từ chính bản thân ra. Khi online nhiều, Kang không mấy khi xem tivi, nghe đài hay đọc truyện nữa. Ngoài thời gian dành cho công việc thì vẫn còn trống 1 khoảng thời gian lớn Kang dành cho thế giới mạng. Ở đó có những cô gái, chàng trai lãng mạn, có người phụ nữ suy tư, có những tâm hồn yếu đuối và mệt mỏi, có cả những khát vọng cháy bỏng. Kang đã chứng kiến và gặp gỡ được rất nhiều những thứ như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy điều gì đó giống như ngoài đời hay nói cho nó gọn là giống như chương trình: Bản Tin Thời Sự trên VTV mà Kang xem mỗi ngày. Điều đó thật buồn cười, bởi Kang đang thấy mình đang hòa nhập vào hàng đống người Online đang sống “lệch” . Và Bản tin 9h ra đời đầu tiên là giúp chính mình và 1 vài người nữa (là những người hay đọc). Để có con mắt thực tế hơn và đầy đủ hơn về cuộc sống đang diễn ra hàng ngày: Về xã hội, về giá cả, về hình sự và cả về tình người. Đấy, nhìn vào thì cũng thấy ý nghĩa thật lớn lao, nhưng thực ra chưa có làm được bao nhiêu. Và rất buồn khi phải bỏ giữa chừng … Thực sự rất buồn, bởi quãng thời gian đó Kang thực sự có niềm đam mê và say mê. Mottramdo cứ liên tưởng đến đứa trẻ bắt đầu bi bô tập nói, bắt đầu muốn khám phá thế giới xung quanh thì bỗng nhiên mất tiếng, không thể nói được 1 lời. Cảm giác của Kang cũng bực bội như thế đấy. Kang bực bội với tất cả những gì dang dở … Thật tiếc cho 1 ước mơ mới kịp nhen nhóm nhưng đã sớm tàn. Biết sao được, môi trường sống thay đổi, công việc thay đổi. Thiết nghĩ mình phải đặt nó làm ưu tiên hàng đầu. Và cái ước mơ làm 1 điều gì đó tốt đẹp cho thế giới mạng đành tạm gác qua 1 bên … Nhưng có thể vào 1 ngày đẹp trời nào đó ước mơ đó trỗi dậy dữ dội thì cũng chẳng biết chừng.

P/S: Rất cảm ơn câu hỏi này đã giúp Kang có thể trải lòng cùng với mọi người và với chính bản thân mình vậy.

MTĐ: Kang’s blog thường sử dụng rất nhiều hình ảnh minh họa cho nội dung bài viết, và có cả những entry ảnh rất hay. Hình ảnh tốt, nó giúp người đọc dễ hình dung về cái mà blogger muốn truyền đạt, nhưng đôi khi những hình ảnh lại làm loãng nội dung của entry, anh nghĩ sao về vấn đề này?

Kang: Kang thích có những Entry sống động và dễ hiểu. Bởi thế cho nên Kang rất hay sử dụng hình ảnh xen kẽ những câu chữ. Kang nghĩ hình ảnh sẽ giúp người đọc dễ hình dung và liên tưởng tới vấn đề hơn hơn. Còn nó có làm loãng đi hay không thì chỉ có người được đọc mới là người có câu trả lời.

KangMTĐ: Slogan của Chat chit với blogger là: “Chân dung thực của những gương mặt ảo”. Vì thế, chúng tôi sẽ rất vui khi bạn đọc được nghe blogger Kang giới thiệu về mình.

Kang: Chàng trai có đôi mắt buồn và nụ cười luôn nở trên môi. Kang được gọi như thế và không giấu giếm là có đôi phần thích thú. Đã có nhiều người suy nghĩ và muốn Kang diễn giải. Nhưng Kang vốn dĩ không thích nói nhiều về bản thân mình - Hãy để cho mọi người tự khám phá. Tất nhiên, nếu họ có hứng thú.

MTĐ: Có người nói rằng sau những gì hào nhoáng trên mạng ảo, ngoài đời thực hot blogger sống chẳng ra gì. Anh thành công trong thế giới blog. Anh có phật lòng khi bị “vơ đũa cả nắm” như vậy?

Kang:

1. Đúng là trên này có 1 bộ phận hào nhoáng thật: Người người tâng tụng nhau, nhà nhà vuốt ve nhau. Cứ coi nhau là những ông chủ thế giới vậy. Cứ coi nhau như những siêu nhân vĩ đại … thật rất buồn cười. Cứ suy từ Kang ra, đã từng nhận rất nhiều mess cảm phục và ngưỡng mộ. Nhiều mess nhờ giúp đỡ những việc rất khó khăn hay có 1 vài nguời có ý kiến muốn Kang phải thể này, thế nọ mới “xứng” là 1 người “chân chính”. Kang thật xúc động và rất trân trọng. Nhưng cái cách họ cứ nghĩ Kang giống như 1 Bond 007 thực thụ, 1 siêu điệp viên làm Kang rất khó xử … Họ không hiểu 1 điều Kang rất đỗi bình thường.

2. Có rất nhiều Hot Blogger nghề nghệp là: bán bánh phở, là phục vụ nhà hàng, trông quán net hay tệ hơn là không nghề ngỗng. Đó là địa vị của họ ngoài xã hội, nhưng các bạn đừng quan tâm. Thứ các bạn cần quan tâm đến là họ có giúp ích gì cho xã hội mạng hay cũng chính là giúp gì cho xã hội thực. Đó mới là những con người đáng quý.

3. Kang chẳng có chút “phật lòng” nào cả. Bởi nếu phật lòng vì những người “vơ đũa cả nắm” thì hóa ra mình cũng “cả nắm vơ đũa” à? Blog là ảo, người ta có thể che giấu bản thân rất tốt. Nhưng lối suy nghĩ, nhân cách con người thì không thể che giấu. Bằng những Entry, mối quan hệ với cộng đồng qua Qcm, comments. Không khó để nhận ra những kẻ “chẳng ra gì” ngoài cuộc sống.

Cuộc đời là biển lớn, đã là biển lớn ắt có cá mập. Nếu không muốn gặp cá mập, tốt nhất chỉ nên tắm ở những dòng sông.

MTĐ: Có tin đồn là trong thời gian sắp tới Yahoo 360! sẽ đóng cửa, anh Kang đã có dự định gì cho việc blogging của mình sắp tới chưa ?

Kang: Như 1 cuộc dạo chơi … Cuộc vui nào cũng phải có lúc dừng. Blog thế giới ảo - Ảo cũng có những cuộc hành trình giống như thế giới thật. Mà thường thì những cuộc hành trình thì không thể nói trước được mọi chuyện …

Kang sẽ đi đâu hay làm gì ? Có thể tiếp tục Blogging hoặc dừng lại ? Đây là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi duy nhất mà Kang không thể trả lời các bạn ngay bây giờ. Hãy đợi đến khi Kang có thể đưa ra câu trả lời. Tất nhiên, nếu bạn muốn đợi .

Cảm ơn những câu hỏi hết sức thú vị. Nhưng đặc biệt cảm ơn Mottramdo đã lắng nghe và chia sẻ. Chúc các bạn ngày một “lan toả” lớn mạnh theo chiều sâu và rộng đến cộng đồng thế giới mạng. Mong mọi điều thành công và tốt đẹp đến với các bạn. Các bạn ở đây là Mottramdo và tất cả Bloggers!

MTĐ: Thật ấm lòng khi nghĩ rằng những gì mình làm đang được một ai đó mong chờ, một ai đó đón nhận, một ai đó mỉm cười. Rồi lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi nhận được những lời cảm ơn, góp ý.  Anh Kang đang mang lại cho Một trăm độ những cảm xúc ngọt ngào đó. Cảm ơn những chia sẻ rất chân thành  của anh! Chúc anh có đủ thời gian để hiện thực hóa mọi mong muốn của mình!

Profile:

Nick name: Kang

Blog: http://blog.360.yahoo.com/blog-vRWaE845dKeWbNNKI7rE3cznwXJ2cUf8rbr08w–?cq=1
Một số bài viết của Kang:

Bản tin 9h tối của Kang
Blog đưa tin - phải chăng chúng ta đang giết người
Yêu em cho đến chết, vẫn cười
Đời blog (1)
Và tôi viết, như để nhìn lại chính tôi!

Heo Yeu (Thu Ha)
Blog Link :

http://360.yahoo.com/profile-BGA8puA...LmncTdgKVLW6bq

School : Marie curie
Current location : Hanoi





Chut ( DIEP )
Blog Link :

http://360.yahoo.com/profile-w3yd2Lo...kmXJ_Bg--?cq=1





eerose ( Hong Nhung )
Blog link :
http://360.yahoo.com/leerose87
Current location : Hanoi







Forgotten love ( Pham
Thuy Anh )
Blog link:
http://360.yahoo.com/profile-qhMM7qU...RRKhkb0tCrtSPd

School : East High
Current location : Wichita , Kansas US






CHuppachup ( Ngo Van Quyen )

Blog Link :
http://360.yahoo.com/profile-7m6U_UI...GpIC2xhkKoHSAE

School : University of culture
Current location : Hanoi






Andromeda ( Le Phuong
Nga ).
Tuoi : 19
School : ACG - Academic College Group ( Auckland - New Zealand )
Link toi blog

http://360.yahoo.com/profile-MBMacVA...H3hQVyQ2m6eoTq





__________________

MICHIRU ( Thuy Linh )
Tuoi : 21
School : IIR ( Hanoi )

Link toi blog: http://360.yahoo.com/profile-322Nym8...MPScP1p8-?cq=1






Jenny ( LINH )
Blog link : http://360.yahoo.com/profile-CSCsj84yc7PLuRgryskhIKkF
School : Bayfield
YM ID : chubby_pnl
Current location : Dunedin - New Zealand


__________________

Meo Mun
Blog link : http://360.yahoo.com/profile-.W8.umI...iJqgbsyZ73GWm9





Heo Yeu( Thu Ha)
Blog Link : http://360.yahoo.com/profile-BGA8puA...LmncTdgKVLW6bq
School : Marie curie
Current location : Hanoi



__________________

Chut( DIEP )
Blog Link : http://360.yahoo.com/profile-w3yd2Lo...mXJ_Bg–?cq=1
School : updating….
Current location : Ha noi , ….. China ( next few days ^^)







Pink Candy
Blog link : http://360.yahoo.com/profile-zGH9RZU9fqd1ncENlU67
School : updating….
Current location : updating …



__________________

Co`i ( Nga )
Blog link http://360.yahoo.com/bupbe762002
School : Le Quy Don
YM ID : bupbe762002
Current location : Hanoi






Lil Cool ( Linh )
Blog link http://360.yahoo.com/lil_krzy
School : updating
Ym ID : lil.ko0l
Current location : HCM




Tanny Nguyen
Blog link http://360.yahoo.com/profile-1NZTItUibLKwFbayGFA-?cq=1
School : Kwantlen Park
Ym ID : updating
Current location : Ontario - Canada






Kelly
Blog Link http://360.yahoo.com/profile-BP68ih0...Iofb8KkA-?cq=1
YM ID : belive_me2087
School : Civil aviation training
Current location : HCM



__________________

Titian
Blog link http://360.yahoo.com/profile-OJobJwAjdZld1zdcusgV
Ym ID : updating
School : Marymount
Current Location - Hong Kong ( China )





Candy Zozzy
Blog link http://360.yahoo.com/profile-qN_Hupw...aAumAg–?cq=1
Ym ID : updating
School : RMIT
Current location : Hanoi






Pinky ( Hang )
Blog link http://360.yahoo.com/profile-JD6s0.M...w.RCtw–?cq=1
School : ACG ( Academic Colleges Group )
Current location : Auckland ( New Zealand )




Monique A
Blog link http://ca.360.yahoo.com/profile-ncWL..._zJkv16.S0l2Cj
YM ID : shine_5512
Current Location : China













Top xì-ta "hoành tráng" nhất VPOP năm 2008

Thứ năm, 01/01/2009 - 12:07:am

Mỹ Tâm

Mỹ Tâm đã chứng minh một nhận định: “im lặng để bùng nổ”. Chấp nhận im lặng gần suốt năm 2007, để rồi trong năm nay, Mỹ Tâm đã có màn trở lại thật hoành tráng với dự án “Thời gian và tôi”.
 
 
“Phát pháo” đầu tiên của Mỹ Tâm với dự án này là liên tiếp ra mắt hai album với hai phong cách khác nhau gồm: vol.6 “Trở lại” với dòng nhạc Pop ballad sở trường và vol.7 “To the beat” sôi động cùng RnB – Dance, nhưng như thế vẫn chưa hết. Tour diễn xuyên Việt - “Sóng đa tần” qua các thành phố lớn trên cả nước thành công rực rỡ, báo chí dồn dập đưa tin mới chính là “cú nổ” lớn nhất của Mỹ Tâm trong năm nay.
 

Tài năng đã được nhận định, ý chí vượt lên chính mình, cùng sự giúp sức bởi một ekip giỏi nên đến nay, “Họa mi tóc nâu” vẫn ngự trên “đỉnh” Vpop và chưa có ca sĩ nào có thể thay thế được.

Đàm Vĩnh Hưng

Có thể nói 2008 là năm “giội bom” của Mr.Đàm khi anh lập kỷ lục, cho phát hành tận 4 CD và 2 DVD, nhưng đó là chưa kể đến hai liveshow đình đám nữa.
 
 
Là một ca sĩ đa phong cách, Đàm Vĩnh Hưng có thể hát phục vụ mọi loại đối tượng khán giả, từ trẻ cho đến  trung niên. Điển hình, với khán giả trẻ, Đàm Vĩnh Hưng đã “cháy” hết mình trong tour xuyên Việt dành cho sinh viên, còn với khán giả lớn tuổi hơn thì concert “Dạ tiệc trắng” đã đáp ứng được nhu cầu.
 

Với khả năng nắm bắt thị trường và độ sáng tạo “chuẩn không cần chỉnh”, Mr.Đàm dường như chưa bao giờ “cũ” trong mắt khán giả. Nói tới shock và độc chắc chắn mọi người sẽ nhớ ngay đến Mr.Đàm. Những điều này càng khẳng định, anh hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ của năm” tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2008 vừa qua.

Hồ Ngọc Hà

Năm 2008 là năm “bứt phá” của Hồ Ngọc Hà - khẳng định này chắc chắn được rất nhiều người đồng tình và ủng hộ. Hà Hồ đã thoát khỏi hình ảnh người đẹp hát ngày nào và dần dần khẳng định mình qua các sản phẩm âm nhạc chất lượng, những giải thưởng uy tín và độ phủ sóng dày đặc.
 
 
Giữa năm, với việc phát hành album vol.4 “Khi ta yêu nhau” được đầu tư cực kì chu đáo từ phần âm nhạc đến hình ảnh, Hồ Ngọc Hà đã một lần nữa khẳng định cô chính là đại diện tiêu biểu nhất cho hình ảnh ca sĩ giải trí ở Việt Nam: không chỉ xinh đẹp, hát hay mà còn có khả năng vũ đạo cực ổn. Và không chỉ có thế, kết thúc năm 2008 bằng tuyển tập “Nơi em gặp anh”, Hà Hồ lại tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với một hình ảnh khác: nhẹ nhàng và cũng lãng mạn hơn.
 

Theo dự đoán của chúng tớ thì trong năm tới, chắc chắn cái tên Hồ Ngọc Hà sẽ còn được nhắc đến nhiều trong showbiz Việt khi chị cho phát hành một album album tiếng Anh và tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình vào tháng 06.

Đan Trường
 
 
Ra album đều đều với những phong cách khác nhau dường như đã là “thói quen” của anh Bo nhà mình. Tính riêng trong năm 2008, khán giả đã liên tiếp được gặp gỡ: một Đan Trường nồng nàn với những ca khúc dân ca trong vol.18 “Dây đủng đỉnh buồn”, sau đó không lâu là một Đan Trường trẻ trung với album “Thiên sứ tình yêu”. Nhưng đó là chưa kể đến album video vol.9 “Đan Trường in Holland”, với nhiều cảnh quay đẹp ở Hà Lan đấy nhé!
 

Ngoài ra, năm nay anh Bo còn nổi bật với liveshow “Thập đại mỹ nhân” có khá nhiều chiêu lạ mắt và độc đáo. Liveshow này thu hút đến độ, anh Bo đã phải tổ chức thêm một mini liveshow để phục vụ khán giả.

Bên cạnh đó, sự kiện xin rút tên khỏi một số giải thưởng, lùm xum chuyện danh hiệu “sứ giả du lịch Đài Loan” với Đăng Khôi,… cũng góp phần làm “nóng” tên tuổi anh Bo vào những ngày cuối năm.

Tuấn Hưng

Một gương mặt không-thể-không-nhắc-đến trong top chính là Tuấn Hưng. Năm 2007 khá im tiếng, độ “hot” cũng giảm đi khá nhiều, vậy mà đùng một phát, Tuấn Hưng đã trở lại thật hoành tráng với album vol.6 gây khá nhiều bất ngờ và thích thú cho khán giả.

Ca khúc “Cầu vồng khuyết” trong album này của Tuấn Hưng đã nhanh chóng trở thành hit “bự”, mức độ phổ biến rộng đến chóng mặt. Và cũng chính ca khúc này đã giúp anh Hưng tiếp tục “trụ vững” trong top 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh 2008.

Bên cạnh tài năng và khả năng làm mới mình, thì những scandal đình đám như: chuyện yêu – không yêu cùng siêu mẫu Vũ Thu Phương, bất hòa với nhạc sĩ Thái Thịnh,… cũng là một trong những nguyên nhân giúp Tuấn Hưng làm cú “đột phá” trong năm nay.

Và những gương mặt mới:

Minh Hằng

Sau hiện tượng Bảo Thy năm vừa rồi, sẽ không ngoa khi khẳng định 2008 là năm của Minh Hằng. Chấp nhận làm xấu mình để vào vai Phụng trong “Gọi giấc mơ về”, Minh Hằng đã được đền bù thật xứng đáng với giải “Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất” tại HTV Award vào đầu năm. Nhưng như thế vẫn chưa hết, dư âm của bộ phim này sau đó đã mở đường cho Minh Hằng trở lại với âm nhạc một cách vô cùng thuận lợi. 
 
 
Album đầu tay “Một vòng Trái Đất” với phần nhạc tuy không xuất sắc nhưng dễ nghe, cùng hình ảnh gợi cảm đã “sản sinh” cho Minh Hằng hàng loạt hits đình đám, tấn công dồn dập các bảng xếp hạng âm nhạc từ thế giới ảo đến đời thực. Cũng với thành công đó, đã kéo theo hàng loạt show diễn từ Nam ra Bắc, cơ hội xuất hiện liên tục trên báo chí,…giúp cái tên Minh Hằng gần như“nóng” hết cỡ trong giới Teens. 
 

Và cuối năm, tên tuổi của Minh Hằng lại một lần nữa được “hâm nóng” với vai nữ chính trong bộ phim được chờ đợi “Giải cứu thần chết”. Có sự hậu thuẫn bởi cả một công ty lớn, cùng một manager Nhất Trung lắm “chiêu” thì năm 2009, chắc chắn Minh Hằng sẽ còn được chú ý cho mà xem.

Wanbi Tuấn Anh

Chính thức khởi nghiệp ca sĩ trong năm nay, nhưng từ trước đó, Wanbi Tuấn Anh đã được Teens nhà mình yêu thích với vai trò người mẫu và những ca khúc thu lẻ tẻ trên mạng. Đây rõ ràng là một bước đi thông minh, giúp Wanbi thuận lợi hơn khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
 
 
Sau thành công của những “Kem dâu tình yêu”, “Dự báo trái tim”…thì việc ra mắt album “Wanbi 0901” đã đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp ca hát của Wanbi. Đó là không còn bị xếp vào “hàng ngũ” công chúa - hoàng tử nữa, mà là hình ảnh một Wanbi chững chạc hơn, nhưng vẫn không kém phần trẻ trung , sôi động đúng với lứa tuổi.
 

Ngoài ra, Wanbi còn gây chú ý khi là ca sĩ đầu tiên Việt Nam có nhân vật hoạt hình riêng, đại diện cho hình ảnh của mình. Và không chỉ có thể, áo thun in hình nhân vật hoạt hình mang tên Bibo này cũng đã được xuất xưởng và bày bán ở nhiều cửa hàng.

Đông Nhi
 
 
Cũng giống như Wanbi, Đông Nhi được Teens nhà mình biết đến từ những ca khúc online mang phong cách vui tươi, dễ thương như: “Chàng Baby Milo”, “Đu quay tình yêu”,… Từ những thành công ban đầu đó, Đông Nhi đã tự tin bước ra khỏi thế giới ảo và chính thức xâm nhập showbiz vào đầu năm nay.
 
Với một ngoại hình đẹp, khả năng sáng tác tốt, cùng giọng hát ổn đã giúp Đông Nhi ngày càng khẳng định hình ảnh của mình và trở thành một trong những cái tên được Teens yêu thích nhất.
 

Và vào thời điểm cuối năm, Đông Nhi tiếp tục được nhắc đến khi được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn vào vai nữ thứ chính trong bộ phim “Giải cứu thần chết”. Nhưng cũng chính vì bận tập trung cho phim ảnh mà cho đến nay, album đầu tay mang tên “Khóc” của cô nàng vẫn chưa phát hành được như dự kiến ban đầu.

Trên đây là những nhận định riêng của chúng tớ, còn Teens nhà mình thì sao nhỉ? Cùng cho chúng tớ biết ý kiến của các bạn nhé!

Những "hội chứng" gây shock và cũng gây tranh cãi nhiều nhất trong đời sống giới trẻ năm 2008 vừa qua!

Xì tin và màn “trình diễn” ăn mặc chuyển giới

Chưa bao giờ việc công khai giới tính của teen lại “hoành tráng” như trong năm qua. Vô số gương mặt teen sẵn sàng lên báo chia sẻ giới tính mà không hề lo sợ xã hội đánh giá là khác người. Họ mong chờ sự bình đẳng và thông cảm, bởi chẳng ai sinh ra đã chọn được giới tính cho mình, bản thân các bạn đã gặp nhiều khó khăn trong việc thừa nhận sự khác lạ trong cơ thể. Suốt một thời gian dài, sau những nỗ lực chứng minh “Đồng tính cũng chỉ là người bình thường”, dần dần các bạn thuộc thế giới thứ 3 đã có được tiếng nói riêng nhờ sự cảm thông của cộng đồng.

Thế nhưng, “con sâu làm rầu nồi canh”, tầm cuối tháng 10, đầu tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh rộ lên “trào lưu” ăn mặc chuyển giới đầy phản cảm ở khu thương mại Diamond đã khiến cộng đồng teen lại một lần nữa có ác cảm thực sự với hai từ “Đồng tính”. Tại đây, vào cuối tuần luôn xuất hiện cảnh con trai mặc váy dạ hội, váy xẻ nguyên đùi, không váy thì cũng là áo cổ sâu, tóc giả và son phấn trát đầy mặt sau khi đã chọn cho mình vài cái tên “ưa thích” như Tuyết Nhi, Bảo Trâm hoặc Thủy Hương (!?). Không ai “bình thường” chứng kiến cảnh này mà không nổi da gà, còn với các xì tin chuyển giới, họ cho rằng “Mình không ăn trộm, ăn cắp , không làm gì bậy bạ… thì người khác không có quyền nói mình xấu xa!”.
 
Trào lưu ăn mặc chuyển giới mang lại tai tiếng cho những người thuộc thế giới thứ 3

Những cái đầu còn rất trẻ ấy dường như không nhận ra đâu là cá tính, và đâu là phản cảm do sốc nổi. Một số phản hồi cho rằng đừng lên án các bạn, bởi đó là giới tính của họ. Nhưng dân đồng tính thực sự lại cho rằng, nếu bị Gay hoặc Les, không nhất thiết phải lên chỗ công cộng mặc đồ chuyển giới rồi… vén đùi, sờ mông nhau như thế. Đó không phải cách chứng minh cái Tôi của những người thuộc thế giới thứ 3.

Bùng nổ “mốt" chụp ảnh nude

Mốt chụp ảnh nude dấy lên từ năm 2007, nhưng chỉ thực sự gây ồn ào và rầm rộ về “quy mô” vào năm 2008. Có 2 loại, một là loại ảnh “tự sướng” của dân 9x, up đều trên blog và các forum nhằm “khoe hàng”, loại thứ 2 thuộc dạng “cao cấp” hơn khi tìm đến các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chọn lọc ảnh nude của mình theo xu hướng nghệ thuật.
 
Những bức ảnh 9x khỏa thân như thế này đã thành quen thuộc trên mạng (Hình minh họa)

Login vào bất cứ một diễn đàn nào đều dễ dàng bắt gặp những topic ảnh với cái tên đầy hấp dẫn: “9x show hàng trong wc, xem lẹ!”, “Em 199x, body nuột”… và tới 99% nhân vật trong ảnh được post lên đều trong lứa tuổi 9x. “Sinh sau đẻ muộn” hơn 8x, nhưng độ bạo dạn và nhu cầu “khoe” cơ thể còn chưa lớn hết của 9x khiến người ta phải giật mình về thế hệ tương lai của đất nước.

Chỉ cần một lời thách thức, vì “người yêu muốn thế”, hay đơn giản chỉ là “thể hiện” cá tính của mình, rất nhiều teen sẵn sàng cởi bỏ quần áo để “uốn” trước ống kính nghiệp dư, hoặc tự chụp qua gương trong nhà tắm. Có cô khoe “một nửa”, có cô lại nude hoàn toàn rồi dí sát “cái cần khoe” vào ống kính. Không thể tìm một lý do hợp lý nào để biện minh cho hành động này, và chỉ đến lúc hàng nghìn khán giả trên mạng truyền tay nhau những file ảnh đó, “nạn nhân” mới ầm ỹ khóc lóc, đi phân trần và giải thích “Em không có lỗi…”. Có lỗi hay không, nhìn vào gương mặt “tự nguyện” trong đủ tư thế khoe thân thì đủ biết.

Với nhận thức và trình độ cao hơn, đối tượng tìm đến ảnh nude nghệ thuật cũng được sàng lọc hơn rất nhiều. Không muốn trưng ảnh lên blog, forum và coi việc đó không khác gì chuyện khoe hàng rẻ tiền, một số bạn trẻ bỏ công sức tìm nhiếp ảnh xịn để lưu lại hình ảnh tuổi trẻ, thể hiện ý tưởng qua cơ thể, và để… tặng người yêu. Với họ, khi đã trút bỏ hết quần áo để “bình đẳng” trước ống kính, người ta dễ tìm được sự chân thành với nhau hơn.

Chụp nude vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi giữa nghệ thuật hay phi nghệ thuật. Trong năm 2008, sinh viên là giới “trí thức” đầu tiên công khai việc ưa thích và theo đuổi việc chụp nude. Riêng việc thuê studio, thuê nhiếp ảnh hoặc vào khách sạn có nội thất đẹp để chụp đã khiến bộ ảnh lên tới gần chục triệu, nên khó có thể đánh đồng với việc show hàng của các “em” 9x.

“Cuộc chiến” giữa các Hot girl

Với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông, sự xuất hiện của các Hot girl dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một bộ ảnh “mới ra lò”, ngay đêm hôm ấy hình ảnh đẹp long lanh đã tràn ngập trên nhiều trang tin cộng theo những lời khen có cánh. Và chính vì được ưu ái đặc biệt như vậy, đôi khi những “con gà” vẫn hay tức nhau “tiếng gáy”. Nổi tiếng và xinh đẹp, nhưng cũng sẵn sàng “xù lông cánh” để tham gia cuộc chiến, cho dù cách họ "chiến đấu" với nhau chưa chắc đã hay ho, thậm chí còn bị coi như phản cảm.

"Bộ ảnh của cô ta bắt chước ý tưởng bộ ảnh của tôi."; "Tôi đã từng rất đau đớn vì bị cô ta phản bội"; hay "Cô ấy không xứng đáng, chỉ là một người mẫu hạng 3"... Những phát ngôn "buộc người ta phải chú ý" này là một trong những cách được dùng nhiều nhất để các Hot girl "gây chiến" với nhau trong năm vừa rồi. Dĩ nhiên, có người châm ngòi thì phải có người  phản pháo, không cách này thì cách khác. Mà chuyện của các cô nàng xinh đẹp và "hot" thì luôn được dân tình tò mò chờ đón. "Cuộc chiến" hot girl dường như vì thế mà chưa thấy có hồi kết.
 
Xinh đẹp nhưng các Hot girl cũng gây ra không ít scandal (Hình minh họa)

Năm nay cũng là một năm khá “đen đủi” với các Hot girl. Ít khi người ta bằng lòng công nhận một Hot girl tài sắc vẹn toàn mà chỉ toàn sự kiện gây sốc bằng scandal. Với vị trí được đặt cao hơn hẳn “người thường”, từng hành động hay phát ngôn của họ luôn bị thiên hạ soi xét và đánh giá. Đôi khi, những tật xấu vì thế mà cũng dễ “rơi” ra hơn.  Xem ra, cụm từ Hot girl sẽ còn tiếp tục “gây shock” ở năm 2009.

Hội chứng “ăn theo Thủy Top”

Với hình ảnh “vòng 1 đồ sộ”, nhiều bạn nữ đã “gây tiếng vang lớn” trên cộng đồng mạng khi được làm nhân vật so sánh với Thủy Top. Dù vô tình hay cố ý chụp ảnh lộ ngực, họ cũng trở thành tiêu điểm để dân tình bàn tán xôn xao. Những kẻ rỗi hơi được dịp lại góp nhặt về và chưng cái biển “Giống Thủy Top không?”. Tất nhiên nạn nhân thì không muốn bị so sánh như thế chút nào, nhưng vì sự hớ hênh khi chụp ảnh, và một khi những bức ảnh đã tràn ngập trên mạng thì có đưa ra lời giải thích e cũng đã quá muộn.
 
Một cô gái "hứng đủ" vì bị so sánh với Thủy Top

Hội chứng “ăn theo Thủy Top” còn được hiểu như một cách khoe ngực của thiếu nữ. Cứ có vòng 1 đầy đặn là các nàng mặc áo cổ khoét thật sâu, chụp ảnh “lừa tình” cốt để lộ ngực rồi tung lên mạng. Càng ngày, càng có nhiều thiếu nữ cho rằng việc “lộ” ra một thứ gì đó trong cơ thể là cách nhanh nhất khiến mình nổi tiếng. “Tấm gương” của một Hot girl nhờ “ngực to” nên ngày càng nổi tiếng và thành công đã khiến nhiều cô gái thích thú làm theo như một hội chứng gây ảnh hưởng xấu, nhưng lại quên mất rằng đôi khi độc giả biết đến Hot girl ấy chỉ vì “bộ ngực” mà cô ấy hay phô diễn trước đó, chứ không phải nhờ tài năng hay con đường học vấn.

Gây shock “kinh dị” trước đám đông

Với sự tự tin quá mức, giới trẻ ngày càng thể hiện “dị tính” trước đám đông với mật độ dày đặc và “level” cao hơn hẳn. Nếu như ngày trước, hình ảnh xì tin cởi áo nhảy hip hop trên bàn rượu tại vài quán bar dành cho teen đã là khủng khiếp, thì giờ nhiều bạn trẻ còn sẵn sàng cởi quần áo trước đám đông, “chia sẻ” niềm vui không thể kiềm chế bằng cách phô thân thể cho hàng trăm người ngắm nghía.
 
Vụ hai cô gái trẻ “nhảy khỏa thân” giữa đường phố Sài Gòn trong đêm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, clip nam sinh hôn nhau trước cổng trường, hoặc nam sinh sờ ngực bạn cùng lớp ngay trong lớp học đều được phát tán trên mạng ầm ỹ. Điều đáng nói là các bạn trẻ dường như yêu thích chuyện phải thể hiện bằng được trước đám đông, chứ có khi ở 1 mình lại không “bệnh” đến thế. Những lời hò reo bên ngoài càng làm họ “say máu” hơn. Không quan tâm đến hình ảnh của mình bị bôi nhọ thê thảm thế nào trên mạng, điều họ quan tâm chỉ là độ “chơi”, độ “nổi” trước thiên hạ, thế là đủ.
 
Kinh hoàng "võ lột" nữ sinh

Chuyện nữ sinh đánh nhau dùng đến “võ lột” nhằm hạ nhục đối thủ cũng được nhắc đến nhiều hơn trong năm nay. Những quái nữ tuổi teen thích thú chọn “phương án” đánh hội đồng, kèm theo màn “lột áo” kinh dị, rồi cùng nhau quay lại “chiến tích” và tung lên mạng. Nạn nhân nào đen đủi “dây” phải các “chị”, đều mang nỗi nhục nhã đến mức phải chuyển trường nhưng vẫn không hết tai tiếng.

Năm 2008 đã khép lại với rất nhiều sự kiện nổi bật liên quan đến đời sống của teen. Hy vọng sang năm mới, chúng ta sẽ sớm “tống tiễn” những chuyện gây shock đáng buồn để cùng nhau xây dựng một thế hệ teen trong sạch, tài năng và giỏi giang.

Chú bé 'dại dột' cho tay vào trong miệng cậu em và mếu máo khóc vì bị cắn đau, tổng thống Mỹ George Bush bị ném giày, lang thang và nhảy múa cùng Matt... là những video thu hút nhất trên YouTube, MySpace, Break...

Ca khúc "Yes we can" phục vụ cho cuộc vận động tranh cử chức tổng thống Mỹ của Barack Obama với sự xuất hiện của Will.I.Am, Scarlett Johansson và một số nhân vật khác. Video được đăng trên MySpace ngày 2/2/2008 với 24,4 triệu người xem và hơn 134.000 bình luận (comment). Xem clip.
Clip cậu bé kêu lên vì bị em cắn trong video "Charlie bit my finger" mới được đưa lên từ tháng 10/2007 nhưng đã nằm trong 10 video được xem nhiều nhất trên YouTube (kể từ khi dịch vụ này ra đời) với 72,5 triệu truy cập và 115.000 comment. Xem clip.
207 người cùng đứng im như tượng tại ga xe điện ngầm ở New York - một ý tưởng đơn giản nhưng gây ấn tượng mạnh cho người xem. Trang Dailymotion giới thiệu video này vào 1/2/2008 và lôi kéo 15 triệu người theo dõi - lượng truy cập lớn đối với website đối thủ của YouTube. Xem clip.
14 tháng chu du qua 42 quốc gia, điệu nhảy "ngớ ngẩn" của chàng thanh niên Matt đã khơi nguồn cảm hứng cho hàng nghìn người. "Where the hell is Matt? 2008" xuất hiện trên YouTube ngày 20/6/2008, thu hút 15,7 triệu người với 55.000 bình luận. Xem clip,
Video "hot" trên trang chia sẻ Break năm nay là bài kiểm tra nhận thức "Awareness Test" đầy bất ngờ. Clip xuất hiện từ hồi tháng 3 với 6,8 triệu người xem, khẳng định khi người ta quá tập trung vào một việc, họ không nhận biết được những gì diễn ra xung quanh. Xem clip.
Video tổng thống Mỹ né giày là "hiện tượng của năm" trên YouTube khi thu hút gần 15 triệu lượt truy cập chỉ trong 1 tuần (từ 14/12/2008) và là nguồn "cảm hứng" cho hàng loạt video nhái cũng như gần 100.000 lượt comment. Xem clip.
"Evolution of Dance" vẫn khẳng định sức hút lớn dù xuất hiện trên YouTube từ cuối 2006. Clip mô tả các bước nhảy nổi tiếng này kết thúc năm 2007 với 80 triệu người xem nhưng hiện tại đã là 108,6 triệu và gần 300.000 bình luận, trở thành clip được xem nhiều thứ 2 trên YouTube, chỉ sau Girlfriend của ca sĩ Arvil Lavigne. Xem clip.

Lê Nguyên

10 Blog đình đám

Thứ tư, 31/12/2008 - 11:04:pm

1. Tắc Kè

Đây là blog có lượng truy cập lớn nhất hiện nay. Chỉ trong vòng 1 tháng, Tắc Kè đã tăng số pageviews (truy cập) từ 1,6 triệu lên đến 4,6 triệu (trung bình có 100 ngàn lượt/ngày).

So với các blogger khác, Tắc Kè tham gia cộng đồng 360 khá muộn: Entry (bài viết) đầu tiên được post vào ngày 21/9/2006, đến nay có khoảng gần 500 bài viết.

Blogger Tắc Kè vốn nổi tiếng nhưng là một kênh tin tức, thời sự với những đề tài mới, lạ, hấp dẫn người đọc. Hầu như lúc nào người đọc cũng thấy blogger này online để tìm kiếm thông tin.

Tắc Kè ít khi tự mình viết blog, hầu hết các bài viết đều do anh sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. “Sức nóng” của blogger Tắc Kè được thổi bùng sau sự kiện diễn viên NKVA bị tung clip sex lên mạng. Tắc Kè đã liên tục update thông tin từ những nguồn khác nhau, kể cả những thông tin trái chiều với kết luận của CQĐT.

Cho đến nay, Tắc Kè vẫn là một blogger bí ẩn với câu nói nổi tiếng: “Ước gì được ngâm mãi trong rượu làng Vân, hay Henessy cũng được!”. Hầu như anh không để lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Có người nói rằng, Tắc Kè hiện đang du học nước ngoài, tuy nhiên, đây là nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Click vào đây xem blog.


2. Andre



Andre là blogger có khuôn mặt thông minh, điển trai và rất dễ gần. Điều đặc biệt ở blogger này là các nhận định trên blog thường độc lập, thể hiện vốn ngôn ngữ và kiến thức tốt.

Nhiều bài viết như: Tiền - Giá trị thực tế cuộc sống, Lớp trẻ với nhận thức xã hội, Sách học hay đánh đố… thực sự hữu ích và chiếm được cảm tình của không ít blogger. Andre cũng rất thành công với loạt bài giới thiệu các “hot boy” và “bóng hồng” trên blog 360.

Blog Andre hiện có khoảng 1,5 triệu lượt truy cập, với hàng trăm comment sau mỗi bài viết. Andre tên thật là Vũ Quang Hải, hiện đang là du học sinh trường IPC (International Porno College), New Zealand.

Click vào đây xem blog.


3. Cuong OZ



Cuong OZ, một thành viên đang sống và làm việc tại Melbourn (Australia). Đây là một blogger tạo ra nhiều “sóng gió” sau loạt phóng sự Dân chơi Hà thành và Dân chơi Sài thành với những chi tiết, hình ảnh miêu tả rõ nét về sự sa đọa, đua đòi, thác loạn của một bộ phận giới trẻ.

Khi phóng sự Dân chơi Hà thành lần đầu tiên được ra mắt và chia làm các phần cụ thể, nó đã tạo nên một cơn sốt trong giới blogger. Nhiều blog và trang mạng khác đã đăng lại bài viết này nhằm thu hút độc giả.

Có một thời gian blog của Cuong OZ đã phải tạm đóng cửa vì các blogger tranh cãi với chủ nhân về tính xác thực của thông tin đã được post (đăng lên). Sau đó, blogger này xuất hiện trở lại với các bài viết “chỉn chu” hơn. Tuy nhiên, tác giả ý thức được sự nguội lạnh với các đề tài này nên đã quay về với các bài viết sở trường của mình.

Click vào đây xem blog.


4. Trang Hạ


Là một nhá báo, hiện là phóng viên thường trú của Tiền Phong ở Đài Loan. Trang Hạ nổi tiếng trên mạng từ trước khi “phong trào” blog Việt nở rộ. Hiện Trang Hạ có 2 trang blog, một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Trung.

Trang Hạ từng là cây bút viết truyện ngắn đình đám ở Hà Nội. Cô là quán quân của Hội bút Hương đầu mùa Hoa Học Trò thập niên 1990.

Vài năm gần đây, blog của Trang Hạ đăng tải những truyện dịch thu hút hàng vạn người truy cập, Đáng chú ý nhất là tác phẩm “xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của tác giả Tào Đình, vừa được Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành.

Blog Trang Hạ hiện có hơn 4 triệu lượt truy cập. Ngày cao điểm có thể lên đến 20 nghìn lượt.

Click vào đây xem blog.


5. Hà Kin



Hà Kin chính là người tạo ra chủ đề gây tranh cãi sau khi đăng bài viết nêu quan điểm riêng của mình về APEC 2006 lên blog. Hàng chục nghìn lượt người đã vào đọc, tranh luận khiến cho blogger này đôi khi cũng ngỡ ngàng về độ “hot” của blog mình.

Hà Kin vốn là sinh viên ngành Ngoại giao, nói tiếng Anh lưu loát, Hà Kin đã thi vào công chức ở Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên , sau đó một năm cô đã từ bỏ khiến cho không ít người sửng sốt. Còn Hà Kin, cô coi đó là lựa chọn của riêng mình.

Hà Kin đã khếin cho các blogger khác đổ xô “tìm đến với mình” khi viết “Chuyện tình New York” dài 50 chương trên blog.

Đến nay, “Chuyện tình New York” đã được xuất bản thành sách. Đây là cuốn tự truyện đầu tiên trong thế giới blogger Việt Nam được xuất bản thành sách, là cuốn sách đầu tiên sử dụng tiếng Việt lẫn tiếng Anh (các đoạn hội thoại được biết bằng tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt). Và đó còn là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam có kèm theo Audiobook với nền nhạc sống và những ca khúc do chính Hà Kin thể hiện.

Click vào đây xem blog.



6. VNDOC



Một trong những blog được đánh giá là hữu ích nhất hiện nay. Chủ sỡ hữu là Bác sỹ Trần Mạnh Hà, công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu của một bệnh viện ở TP HCM.

VNDOC là một chuyên trang về thông tin y tế và tư vấn khám chữa bệnh miễn phí cho các blogger

Bác sỹ Trần Mạnh Hà tham gia blog 360 từ 4/2/2007 nhưng đã có xấp xỉ 2.000 bài viết được post lên. Hiện VNDOC đang giữ kỷ lục về số lượng bài post hàng ngày.

Bác sỹ Trần Mạnh Hà gọi trang của mình là “Blog Sức khỏe”. Trong đó, anh chia ra nhiều chuyên mục khác nhau, mỗi mục là thông tin về số loại bệnh, cách phỏng tránh, điều trị.

Click vào đây xem blog.

7. Bố cu Hưng


Blogger này nổi tiếng với những bài viết chuyện hậu trường của nghề báo. Đồng thời, sau mỗi sự kiện được dư luận quan tâm, Bố cu Hưng luôn có các bài bình luận nêu quan điểm riêng của mình.

Bố cu Hưng là một trong những kỷ lục gia về số lần được nêu lên báo và số bài viết được các báo đăng lại.

Bố cu Hưng tên thật là Đức Hiển, hiện là Thư ký tòa soạn báo Pháp luật TP HCM. Đây là một trong những blog thu hút nhiều sự quan tâm của đồng nghiệp.

Click vào đây xem blog.


8. Ca sỹ Phương Linh


Danh tiếng Phương Linh đã giúp cho blog của cô trở nên nổi tiếng trong cộng đồng blog Việt. Blog là nơi cô ca sỹ này thông báo lịch trình diễn, các album mới… Ngoài ra, bạn đọc có thể xem, nghe trực tuyến hoặc tải các bài hát do Phương Linh thể hiện.

Phương Linh viết blog từ tháng 7/2006, đến nay số pageviews đã trên 1,6 triệu và hơn 100 comment của các fan sau mỗi bài viết

Click vào đây xem blog.


9. Trọng An


Nhận blog của mình là “Nhật báo lá cải”, blogger Trọng An liên tục cập nhật thông tin mỗi ngày. Blogger này nổi tiếng với câu nói được trích dẫn: “Em ơi điện đã tắt rồi/ bàn tay anh nói thay lời trái tim”… Trọng An cũng là một nhà báo, anh hiện đang công tác tại Báo Công Lý, cơ quan của Tòa án nhân dân tối cao.

Hiện blog này có khoảng 1 triệu pageviews với lượng truy cập ổn định từ 15-20 nghìn pageviews/ngày, thời điểm cao nhất lên đến 40 nghìn lượt/ngày.

Là một trang thông tin “lẩu thập cẩm”, người đọc có thể tiếp cận các tin tức mới nhất, các chuyện hoặc là chủ đề hot mà nhiều người quan tâm.

Click vào đây xem blog.


10. Tracy yêu anh



Đây là một blog nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới bởi chủ đề mà chủ nhân của nó chọn liên quan đến việc giáo dục giới tính. Tracy yêu anh khởi tạo blog từ tháng 12/2006, được đánh gía là blogger nổi tiếng nhưng có số bài viết ít nhất (khoảng 40).

Blog Tracy yêu anh thể hiện một cái nhìn thẳng thắn về giới tính nói chung và sex nói riêng. Blogger này cho rằng. cô không quan tâm đến pageviews và sựnổi tiếng trên mạng.

Cô nói: “Nếu chỉ vì chạm đến sex thì tôi nghĩ chẳng ai vào blog nhỏ bé của tôi làm gì… Có quá nhiều thứ liên quan đến sex trên mạng. bên cạnh đó, không chỉ mình tôi viết blog về chủ đề giới tính, hơn nữa những gì tôi viết chỉ là những vấn đề khoa học liên quan đến giới tính, nó không có gì là “câu khách” hay “kích thích” cả. Tổng số bài viết trong blog của tôi chỉ khoảng 20 bài và cũng chỉ khoảng 60% số đó liên quan đến giới tính. Có điều là cách tiếp cận vấn đề và cách gửi những thông điệp của tôi đến mọi người có sự khác biệt…”.

Click vào đây xem blog.

BLOG Idol phiên bản 2009

Thứ hai, 15/12/2008 - 03:13:pm


Đối tượng và điều kiện tham gia
Đối tượng
Các blog của các cá nhân, tập thể (nhóm tác giả) của người Việt Nam trong nước và nước ngoài trên các Webblog và Mạng xã hội.
Điều kiện:
- Các Blog của chính tác giả, hoặc nhóm tác giả đăng ký. Các blogger đăng ký tham dự cuộc thi phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những thông tin, hình ảnh trên blog cá nhân của mình.
- Blog có nội dung lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, không có nội dung, hình ảnh, đồi trụy, phản động, không đưa các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam.
-  Các Blog dự thi phải là những blog để ở chế độ public cho tất cả mọi người cùng đọc được.
Đặc biệt: Để tránh trường hợp giả danh nên mỗi blog tham gia phải gửi bài giới thiệu về cuộc thi trên Blog của mình
Nội dung cuộc thi
1. Cách đăng ký tham gia
Các blog sẽ đăng ký trực tiếp trên Website của cuộc thi: www.dingmeo.com/sukien
Thời hạn: từ ngày 24/11/2008- 31/10/2009
Các blog dự thi sẽ cập nhật đầy đủ các thông tin trên web sau:
•    Họ tên.
•    Địa chỉ.
•    Điện thoại liên lạc.
•    Email.
•    Địa chỉ blog kèm theo một hình ảnh đại diện của blog và một bài viết giới thiệu về blog.
Lưu ý: Hình ảnh đại diện của blog là hình ảnh chụp màn hình của Blog. Nếu không biết chụp bạn có thể gửi bất kỳ một tấm hình đại diện nào. BTC sẽ cập nhật và Up lên giúp bạn qua địa chỉ Blog.
Xem them Hướng dẫn tham gia.
2. Hình thức bình chọn
Bạn đọc sẽ truy cập vào website cuộc thi, xem giới thiệu về blog, hoặc theo đường link vào trực tiếp blog để tham khảo và chấm điểm cho các blog mình yêu thích.
Để bình chọn cho các Blog qua website, bạn cần thực hiện:
   + Đăng ký 1 tài khoản trên: www.dingmeo.com/sukien
   + Cuối cùng ấn “ Bình chon ” để hoàn tất quá trình bình chọn. hoặc viết lại Bình luận của bạn về Blog.
   + Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 thí sinh.
3. Lịch trình cuộc thi:
Vòng loại: Từ tháng 01 đến tháng 10
+ Vòng sơ loại ( Vòng Exchange )
Từ ngày 01 đến ngày 21 hàng tháng: Các Blog đăng ký tham gia và bình chọn. 3 Blog có số lượng Bình chọn và VOTE Comment nhiều nhất từ cộng đồng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp của tháng đó.
+ Vòng loại trực tiếp ( Vòng Execute )
3 Blog còn lại sẽ tham gia phần thi bắt buộc để thể hiện mình được chọn các thể loại sau:
- Bài viết
- Theme
- Video Clip

Hạn cuối đến ngày 25 hàng tháng và công bố để cộng đồng mạng bình chọn và VOTE Comment từ ngày 25 đến hết tháng đó.
Blog ngào xuất sắc nhất sẽ là BLOG Idol của tháng và lọt vào Vòng chung kết.
Lưu ý: Vòng này không giới hạn số lượng tham gia, những Blog không lọt vào vòng trong của tháng trước vẫn có thể tiếp tục đăng ký tham gia nhằm mục đích tìm ra Thần tượng BLOG.
Vòng chung kết ( Vòng Talent )
Diễn ra từ ngày 01/11 đến ngày 20/11, 10 BLOG Idol tháng sẽ tham gia phần thi Talent với chủ đề BGK đưa ra và phần câu hỏi Ứng xử.
Đêm chung kết.( The Winners Show )
Đem chung kết công bố BLOG Idol năm dự kiến vào ngày 24/11.
Ban giám khảo dự kiến:
1 đơn vị tổ chức, 2 Nhà tài trợ, 1 nhà báo, 1 Blogger nổi tiếng.
Cơ cấu giải thưởng:

  • Giải BLOG Idol năm: Biểu tượng BLOG Idol + Giấy chứng nhận + Tiền thưởng + Quà của nhà tài trợ.
  • Giải BLOG Idol triển vọng (2) : Giấy chứng nhận + Tiền thưởng + Quà của nhà tài trợ.
  • Giải tôn vinh Webblog/Mạng xã hội đã có đóng góp tích cực đối với cộng đồng.
  • Giải khuyến khích (7): Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
  • Giải dành cho khan giả bình chọn.

Thể lệ tham gia BLOG Idol

Chủ nhật, 23/11/2008 - 11:11:pm

BLOG Idol: Tự tin là chính mình - GO! Take part in BLOG Idol!
“Tôi có thể có một chiếc xúc xích bơ không nhỉ?”
Góc ngộ nghĩnh với những lời chú thích cực độc.
ALOHA: Chia sẻ BLOG - Gửi Blog hay nhận ngay quà tặng.
Đấu giá ngược, dự đoán trúng thưởng miễn phí ngay tại đây.

Mục đích và ý nghĩa

BLOG Idol là cuộc thi tôn vinh các Webblog và Mạng xã hội có những đóng góp tích cực cho xã hội. Nhằm tạo ra một sân chơi lớn, ngôi nhà chung cho các Blogger có thể giao lưu kết bạn, trao đổi và giới thiệu những nét riêng của từng mạng.
Khuyến khích các blog có nội dung hấp dẫn có đóng góp tích cực với cộng đồng phát triển lành mạnh.
Thông qua chương trình này sẽ hướng các Blogger đặc biệt là giới trẻ quan tâm đến cộng đồng cụ thể là ủng hộ Trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường.
Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các blogger và sự quan tâm của các cơ quan truyền thông báo chí.
Thời gian
Được tổ chức xuyên suốt trong năm. Lần đầu tiên 2009, khởi động ngày 24/11/2008.
Ba tháng một lần BTC căn cứ vào kết quả Bình chọn của thành viên và sự đánh giá khách quan của Hội đồng BTC chọn ra BLOG Idol Quý.
Vòng chung khảo diễn ra trong tháng cuối cùng của một năm.
Tổng kết và công bố giải thưởng vào ngày 31/12/2009.
Đối tượng và điều kiện tham gia
Đối tượng
Các blog của các cá nhân, tập thể (nhóm tác giả) của người Việt Nam trong nước và nước ngoài trên các Webblog và Mạng xã hội.
Điều kiện:
- Các Blog của chính tác giả, hoặc nhóm tác giả đăng ký. Các blogger đăng ký tham dự cuộc thi phải tự chịu trách nhiệm với tất cả những thông tin, hình ảnh trên blog cá nhân của mình.
- Blog có nội dung lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, không có nội dung, hình ảnh, đồi trụy, phản động, không đưa các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam.
-  Các Blog dự thi phải là những blog để ở chế độ public cho tất cả mọi người cùng đọc được.
Đặc biệt: Để tránh trường hợp giả danh nên mỗi blog tham gia phải gửi bài giới thiệu về cuộc thi trên Blog của mình
Nội dung cuộc thi
1. Cách đăng ký tham gia
Các blog sẽ đăng ký trực tiếp trên Website của cuộc thi:
www.dingmeo.com/sukien hoặc www.giaitritrungthuong.com/sukien
Thời hạn: từ ngày 24/11/2008- 31/12/2009
Các blog dự thi sẽ đăng kí rõ:
•    Họ tên.
•    Địa chỉ.
•    Điện thoại liên lạc.
•    Email.
•    Địa chỉ blog kèm theo một hình ảnh đại diện của blog và một bài viết giới thiệu về blog.
Lưu ý: Hình ảnh đại diện của blog là hình ảnh chụp màn hình của Blog. Nếu không biết chụp bạn có thể gửi bất kỳ một tấm hình đại diện nào. BTC sẽ cập nhật và Up lên giúp bạn qua địa chỉ Blog.
Xem them Hướng dẫn tham gia.
2. Hình thức bình chọn
Bạn đọc sẽ truy cập vào website cuộc thi, xem giới thiệu về blog, hoặc theo đường link vào trực tiếp blog để tham khảo và chấm điểm cho các blog mình yêu thích.
Để bình chọn cho các Blog qua website, bạn cần thực hiện:
   + Đăng ký 1 tài khoản trên: www.dingmeo.com/sukien
   + Cuối cùng ấn “ Bình chon ” để hoàn tất quá trình bình chọn. hoặc viết lại Bình luận của bạn về Blog.
   + Mỗi tài khoản chỉ được bình chọn 1 lần cho 1 thí sinh.
3. Lịch trình cuộc thi:
Vòng 1: Ba tháng một lần BTC căn cứ vào kết quả Bình chọn của thành viên và sự đánh giá khách quan của Hội đồng BTC chọn ra BLOG Idol Quý. 16 BLOG Idol Quý sẽ lọt vào vòng trong.
Vòng 2: Phần thi tài năng giữa 16 BLOG Idol với các chủ đề do BGK đưa ra để chọn ra Thần tượng Blog của năm.
Tổng kết và công bố giải thưởng vào ngày 31/12/2009
Tiêu chí đánh giá:
+ Blog nội dung: Blog có nhiều chủ đề hay, ý tưởng mới, nội dung phong phú, sang tạo hướng tới cuộc sống đích thực.
+ Blog phong cách: Blog thiết kế theo phong cách riêng đặc sắc, thể hiện cá tính nghệ thuật, khả năng ứng dụng đồ họa, kết hợp âm thanh, hình ảnh chất lượng cao.
+ Blog thương mại: Blog ứng dụng vào hoạt động thương mại, Marketing, giới thiệu sản phẩm dịch vụ hiệu quả nhất.
+ Blog vì cộng đồng: Blog thu hút được nhiều người tham gia với nhiều nội dung hoạt động phục vụ cộng đồng có ích cho xã hội.
Cuối cùng là tìm ra “Blog có ảnh hưởng nhất năm”.
Ban giám khảo dự kiến:
1 đơn vị tổ chức, 2 Nhà tài trợ, 1 nhà báo, 1 Blogger nổi tiếng.
Cơ cấu giải thưởng:
Mỗi Quý các BLOG Idol lọt vào vòng trong sẽ nhận được phần quà của nhà tài trợ.
Giải Thần tượng BLOG năm: Giấy chứng nhận + Tiền thưởng + Quà của nhà tài trợ
+ Blog nội dung: Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
+ Blog phong cách:. Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
+ Blog thương mại:. Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
+ Blog vì cộng đồng:. Giấy chứng nhận + Quà của nhà tài trợ
Và 10 giải khuyến khích.

Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn để BLOG Idol ngày càng hoàn thiện.
Chi tiết xin xem tại đây.

DANH SÁCH HOT BLOG VIỆT NAM

Thứ bảy, 22/11/2008 - 04:42:pm

BLOG Idol: Tự tin là chính mình - GO! Take part in BLOG Idol!
“Tôi có thể có một chiếc xúc xích bơ không nhỉ?”
Góc ngộ nghĩnh với những lời chú thích cực độc.
ALOHA: Chia sẻ BLOG - Gửi Blog hay nhận ngay quà tặng.
Đấu giá ngược, dự đoán trúng thưởng miễn phí ngay tại đây.
Bạn có biết:
- Blog hot nhất Việt Nam?

- Blog nam ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam?
- Blog nữ ca sĩ xinh đẹp nhất Việt Nam?
- Blog người mẫu hàng đầu Việt Nam?
- Blog nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam?
- Blog người nổi tiếng nhất Việt Nam?

Entry này không trả lời các bạn câu hỏi đó nhưng lại cung cấp cho bạn những người nằm trong bảng xếp hạng đó. Nói tóm lại, đây là danh sách những blog nổi tiếng Việt Nam...

Nguyên tắc chung:
1. Cập nhật liên tục, mở...
2. Tiện lợi khi tra cứu: Bấm Ctrl+F... và gõ tên (đủ dấu) hoặc nick...
3. Khách quan, công bằng... Danh sách không sắp xếp theo thứ bậc mà được sắp xếp theo ABC theo kiểu Việt Nam (Tên trước, Họ sau hoặc nick).

 


DANH SÁCH HOT BLOG
- ANDRE 's blog:
-
Bố cu Hưng 's blog:
-
CASA® 's blog:
-
conxion 's blog:
-
Cô gái Đồ Long 's blog:
-
Demento® 's blog:
-
[Alone Family] Frozen 's blog:
-
GiaBach 's blog:
-
Hà Kin 's blog:
-
HàLanGirl 's blog:
-
Họa Mi 's blog:
-
Mr. Lee 's blog:
-
Mèo Ác 's blog:
-
Nhím Lông Xanh 's blog:
-
OnlyU 's blog & OnlyU 's blog 360 plus:
-
Quach Dai Ca 's blog:
-
Robbey® 's blog:
-
SHOCK MAN 's blog:
-
SRO 's blog:
-
Tắc Kè 's blog:
-
Tracy Yeu Anh 's blog:
-
Trọng An 's blog:
-
Tùng Lee 's blog:
-
VL Giáo Chủ ♂♀Duy Thú Nhún 's blog:
-
VNDOC™ 's blog:
-
VNIT™ 's blog:
-
X-Nicky 's blog:

DANH SÁCH BLOG NAM CA SĨ:
-Nguyễn Tuấn Anh 's blog (WanBi 's blog):
-
Đình Bảo 's blog: AC&M
-
Nhất Thiên Bảo 's blog:
-
Tùng Dương 's blog:
-
Đinh Tiến Đạt 's blog (Mr Dee 's blog):
-
Lê Tiến Đạt 's blog: Gạt tàn đầy
-
Vương Khang 's blog: Nkevin, Tý đô
-
Anh Khoa 's blog:
-
Đăng Khôi 's blog:
-
Quang Hà 's blog:
-
Hoàng Hải 's blog:
-
Trí Hải 's blog:
-
Phạm Khánh Hưng 's blog:
-
Dương Quốc Hưng 's blog:
-
Tuấn Hưng 's blog:
-
Đàm Vĩnh Hưng 's blog:
-
Lê Hiếu 's blog:
-
Phước Huy's blog: The Bells
-
Vân Quang Long 's blog:
-
Hoàng Thiên Long 's blog:
-
Duy Mạnh 's blog:
-
Trần Phan Minh 's blog:
-
Lê Minh 's blog: MTV
-
Tấn Minh 's blog:
-
Lương Bằng Quang 's blog:
-
mr. Siro 's blog: Quốc Tuấn
-
Đức Tiến 's blog:
-
Tô Minh Thắng 's blog:
-
Minh Thiên 's blog:
-
Lam Trường 's blog:
-
Hà Anh Tuấn 's blog:
-
Hứa Vĩ Văn 's blog:
-
Quang Vinh 's blog:
-
Young Uno 's blog:

DANH SÁCH BLOG NỮ CA SĨ:
- Ngọc Anh 's blog: Sao Mai Điểm hẹn
-
Phương Anh 's blog: Sao Mai Điểm hẹn
-
Phạm Quỳnh Anh 's blog:
-
Thùy Chi 's blog:
-
Thy Dung 's blog:
-
Lưu Hương Giang 's blog:
-
Mai Khôi 's blog:
-
Ngọc Khuê 's blog:
-
Hồ Quỳnh Hương 's blog 1 & Hồ Quỳnh Hương 's blog 2:
-
Lương Bích Hữu 's blog:
-
Kim 's blog:
-
Bảo Lan 's blog: 5 dòng Kẻ
-
Khánh Linh 's blog:
-
Trần Phương Linh 's blog:
-
Nguyễn Hương Ly 's blog: Emily
-
Phương Ly 's blog:
-
Trà My 's blog: Idol 2007
-
Đông Nhi 's blog:
-
Hồ Bích Ngọc 's blog:
-
Bông Mai 's blog:
-
Khổng Tú Quỳnh 's blog:
-
Cindy Thái Tài 's blog:
-
Thủy Tiên 's blog:
-
Tóc Tiên 's blog:
-
Phương Thanh 's blog:
-
Thanh Thảo 's blog:
-
Phạm Thanh Thảo 's blog:
-
Thu Thủy 's blog:
-
Minh Thư 's blog: Sao Mai Điểm hẹn
-
Bảo Thy 's blog (Lona 's blog):
-
Đài Trang 's blog: The Bells
-
Mai Trang 's blog:
-
Thùy Trang 's blog:
-
Uyên Trang 's blog:
-
Yến Trang & Yến Nhi 's blog:
-
Phương Uyên 's blog:
-
Nghi Văn 's blog:
-
Ngô Thanh Vân 's blog: Veronica, NTVirus
-
Lê Thúy Vân 's blog: Vân Navy

DANH SÁCH BLOG NHÓM NHẠC:
- 2B Band 's blog:
-
5 Dòng Kẻ Band 's blog:
-
A# Band 's blog (La Thăng Band's blog):
-
AC&M Band 's blog:
-
Biển Xanh Band 's blog:
-
B.O.M Band 's blog:
-
Lọ Lem Band 's blog:
-
Mây Trắng Band 's blog:
-
Mắt Ngọc Band 's blog:
-
M.O.M Band 's blog:
-
MTV Band 's blog:
-
The Bells Band 's blog:

DANH SÁCH BLOG HOA HẬU, Á HẬU:
- Trần Thị Thùy Dung 's blog: The image “http://www.freeiconsweb.com/Icons/16x16_New_icons/New_icons_07.gif” cannot be displayed, because it contains errors. Hoa hậu Việt Nam 2008
-
Ngô Phương Lan 's blog: Hoa hậu Thế giới người Việt 2007
-
Nguyễn Thùy Lâm 's blog (Nguyễn Thùy Trang 's blog): Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008
-
Lê Thị Hoa 's blog: Hoa hậu người Việt tại Đức 2007
-
Mai Phương Thúy 's blog: Hoa hậu Việt Nam 2006
-
Võ Hoàng Yến ' s blog: Á hậu 1 Hoàn vũ Việt Nam 2008

DANH SÁCH BLOG NGƯỜI MẪU, STYLIST:
- Vũ Nguyễn Hà Anh 's blog:
-
Hồ Ngọc Hà 's blog: Hà Hồ
-
Phạm Thanh Hằng 's blog:
-
Thúy Hằng 's blog:
-
Diệp Hồng 's blog:
-
Xuân Lan 's blog:
-
Bình Minh 's blog:
-
Trần Thanh Sơn 's blog: Chan Than San, Fung, Preston
-
Huỳnh Minh Thủy 's blog: Thủy Top, Top Quake
-
Nguyễn Thúy Vinh 's blog: chị gái Thúy Hiền
-
Nguyễn Mi Vân 's blog: mivanpiano

DANH SÁCH BLOG DIỄN VIÊN:
- Helen Thanh Đào 's blog:
-
Đan Lê 's blog:
-
Minh Hương 's blog:
-
Hoàng Thùy Linh 's blog: Vàng Anh
-
Đại Nghĩa 's blog:
-
Johnny Trí Nguyễn 's blog:
-
Mạnh Quân 's blog: Nhật ký Vàng Anh
-
Thanh Thanh Vân 's blog: Vân Burin

DANH SÁCH BLOG MC, BÌNH LUẬN VIÊN, BIÊN TẬP VIÊN:
- Phan Anh 's blog: VTC
-
Thanh Bạch 's blog:
- Hoàng Thị Thùy Dung: ảnh nude  The image “http://www.freeiconsweb.com/Icons/16x16_New_icons/New_icons_07.gif” cannot be displayed, because it contains errors.
-
Joe 's blog:
-
Lã Thanh Huyền ' s blog: Phụ nữ Thế kỷ 21
-
Anh Ngọc 's blog:
-
Diễm Quỳnh 's blog:
-
Minh Trang 's blog: Tuổi đời mênh mông
-
Anh Tuấn 's blog:
-
Nguyễn Thanh Tùng 's blog:
-
Thảo Vân 's blog:
-
Thanh Vân 's blog: Vân Hugo

DANH SÁCH BLOG BẦU, NHẠC SĨ:
- Hồ Hoài Anh 's blog:
-
Nguyễn Thảo Minh Châu 's blog: Châu Xinh - bầu cũ của Bảo Thy
-
Nguyễn Văn Chung 's blog: Vầng trăng khóc, Ngôi nhà hoa hồng
-
Gia Đoàn 's blog:
-
Quang Huy 's blog:
-
Tuấn Khanh 's blog:
-
Minh Phương 's blog:
-
Giáng Son 's blog:
-
Nguyễn Minh Sơn 's blog:
-
Vĩnh Tâm 's blog:
-
Toàn Thắng 's blog: NhocTen
-
Đức Trí 's blog:
-
Tăng Nhật Tuệ 's blog:
-
Minh Vương 's blog: Trưởng nhóm M4U
-
Nguyễn Xinh Xô 's blog:

DANH SÁCH BLOG ĐẠO DIỄN, NHÀ VĂN, NHÀ BÁO:
- 2! 's blog: Hoa Học trò
-
Huỳnh Phúc Điền 's blog:
-
Trang Hạ 's blog:
-
Nguyễn Thu Phương 's blog:
-
Lê Quang Thanh Tâm 's blog:

DANH SÁCH BLOG HOT GIRL:
- Bé Tin 's blog (Nguyễn Lan Hương):
-
GeE 's blog (Huỳnh Trần Đoan Thư):
-
Leerose 's blog (Nguyễn Hồng Nhung):

DANH SÁCH BLOG HOT BOY, TOM BOY:
- Chisikatoji 's blog: Tom boy Trang Lễ
-
Duy Random 's blog (Lê Anh Duy): Andy
-
Kelbin Lei 's blog (Lê Hoàng Anh Khoa):
-
Ken Kul 's blog:
- Trang Lễ 's blog: Tomboy
-
Tùng Bobby 's blog (Lê Hoàng Tùng): em trai Duy Random

 

DANH SÁCH BLOG FANCLUB:
- Tăng Thanh Hà 's FC:


Danh sách thì còn nhiều... nhưng sẽ update theo yêu cầu (dự kiến tháng/lần). Bây giờ các bạn hãy:
- Kiểm tra link blog thần tượng, bạn bè của mình (sai đề nghị sửa).
- Giới thiệu thêm blog có kèm link. Ai thấy blog nổi tiếng, blog hay, blog nhiều người truy cập... mà chưa có trong danh sách thì bổ sung (kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn - nếu có).
- Thêm lời giới thiệu (của chính mình hoặc cho người khác)...
- Đưa link entry này và một số blog bạn hay vào lên blogroll:
* Bạn biết link blog của các ngôi sao trong mọi lĩnh vực và muốn chia sẻ với các blogger khác? Bạn có thể gửi tới toiyeublog@gmail.com

Blog Idol Contest

Thứ bảy, 22/11/2008 - 04:32:pm

BLOG Idol: Tự tin là chính mình - GO! Take part in BLOG Idol!
“Tôi có thể có một chiếc xúc xích bơ không nhỉ?”
Góc ngộ nghĩnh với những lời chú thích cực độc.
ALOHA: Chia sẻ BLOG - Gửi Blog hay nhận ngay quà tặng.
Đấu giá ngược, dự đoán trúng thưởng miễn phí ngay tại đây.

Cùng làn sóng Pop Idol sắp tràn vào việt Nam thông qua cuộc thi Viet Nam Idol hoàng tráng sắp diễn ra (mà những phiên bản anh chị của nó rất thành công như American Idol - Singapore Idol ....) - thế giới phẳng 360 trong giới trẻ Việt Nam cũng tưng bừng tham gia cuộc thi Blog Idol 2007 - cuộc thi với chủ xị của 3 bạn: X-Nicky - A*TeensFan : - X-Mania.

Cuộc thi đã đi vào giai đoạn final với các ứng viên sau cho 2 bảng Nam - Nữ:

SBD 01. Avriller
Song : Say It Right ( Remix )
Image
Williams : Giọng cao và khỏe bất ngờ , hoàn thành tốt cả 2 vai trò rap và hát trong bài hát. Nhịp và cao độ đều chuẩn , một lựa chọn hàng đầu cho TOP 10 của BGK.
Nicky :
Giọng cao , hát khỏe , xử lý bài hát chuyên nghiệp , phát âm chuẩn , em này mà kô cho vào TOP 10 thì chắc Blog Idol của anh sẽ trở thành Blog Idiot .
Mania :
Thú thật là XM không thích những bài bị chế lại! ... Được cái giọng nam này đủ cao để sánh ngang với Nelly Furtado mà không bị quá phô!

SBD 02. Hotguy
Song :
Travellin' Soldier
Image
Williams :
Bạn làm bất ngờ ATF với 1 bài hát của Dixie Chicks, mặc dù tone nữ, nhưng bạn xử lý rất khéo, hát rất tốt, càng yêu bài hát hơn sau khi nghe bạn hát .
Nicky : Mới đầu hơi lo sợ cho em Thành vì chọn bài ko popular , nhưng khi nghe em hát thì mọi nỗi lo âu đều tan biến . Giọng ngọt như đường cát cộng thêm tiếng đệm guitar của bài hát đã thuyết phục được anh.
Mania : Giọng rất ngọt ngào hợp với kiểu country này ! Trông chờ xem tuần sau sẽ làm ăn thế nào với vòng thi đầu tiên . Congratulation em !

SBD 03. Long D.
Song :
Billie Jean
Image
Williams : ATF có cảm giác như Long phải là 1 fan cực kỳ trung thành của MJ thì mới thể hiện bài này xuất sắc đến vậy, Giọng hát chuyên nghiệp hát ko sai và phô 1 tí nào. Bè phối tự hát cũng rất hay.
Nicky : yêu cầu bạn tiếp tục phát huy thể loại nhạc này vì đây là ưu điểm của bạn . Nghe bài này mà kô thể kô lắc lư theo , giọng tốt , luyến láy đúng chất Michael Jackson . Mr Moonwalk
!!!
Mania : Hát Michael Jackson hơi bị cổ điển, được cái cũng bắt được cái “hồn”. Giọng bè tốt hơn cả giọng chính!

SBD 04. Joey Chan
Song :
Long time no see
Image
Williams : Giọng trầm nên rất thích hợp với bài hát này , đoạn cuối nên máu lên tí thì sẽ hay lên rất nhiều . Hi vọng khả năng sáng tác của bạn sẽ được phát huy trong những vòng tiếp theo .
Nicky : Đây là một trong những bài thi nghe sơ kô thích nhưng nghe lâu phát ghiền . Giọng trầm , rất nam tính . Nhái theo đoạn cuối nào ... 'Hey boy , we will see you in the next round'.
Mania : Chưa nghe bản gốc nhưng nói chung là hát okie, không thích lời bài hát vì chuối nhưng mà cuộc thi này ko chấm lời bài hát nên không trừ điểm được!

SBD 05. Tan_link
Song :
Love By Grace
Image
Williams :
Bạn hát hay đến nỗi mặc dù bản thu âm của bạn có vấn đề nhưng ATF vẫn cảm nhận được cái hay của nó. Giọng nam trầm, ấm và rất truyền cảm, bạn hát cũng rất chuyên nghiệp. Khắc phục về khả năng record & mix một tí là perfect! Congratulation Tan_link!
Nicky : Bài này nghe nhiều nhất trong các bài dự thi bên nam vì cứ phải phân vân mãi . Lý do là vì hát quá hay nhưng bản record thì hơi thiếu chất lượng , nhưng kô vì thế mà loại bỏ đi 1 tài năng như bạn đây. You're my star.
Mania : Giọng rất “ăn tiền” hợp với những bài ballad! Mặc dù chất lượng thu rất tệ nhưng vẫn đủ để nhận ra một tài năng. Hy vọng lần sau thu tốt hơn!

TOP 5 Finalist ( Female )

SBD 06. Lucy
Song :
Have You Ever ?
Image
Williams :
Lucy hát rất tự nhiên và rất hay, lần đầu tiên nghe bài thi của bạn, ATF tưởng bật nhầm bài gốc vì bạn hát quá tốt và phát âm cực chuẩn! tiếp tục phát huy nhé!
Nicky : Mặc dù đây kô phải là bài hát hay nhất của Lucy nhưng cũng đủ điểm giúp Lucy vượt qua vòng sơ tuyển này . Giọng tốt , tình cảm , phát âm chuẩn , lại dễ thương xinh đẹp . Can I get your number ?
Mania : Hát hay, đúng note. Thực tình anh không thích bài này vì nghe nó buồn ngủ! Nhưng mà dù sao Lucy cũng làm nó bớt buồn ngủ đi một chút đối với anh.

SBD 07. CamAnh
Song :
Honey I'm Home
Image
Williams :
Shock , kô nghĩ em CamAnh lại hát nhạc Country hay như thế này, cực kì ấn tượng. Chúc mừng em!
Nicky : Em có biết là khi nghe bài hát của em , anh đang ngồi mà phải đứng dậy nhảy theo nhịp không ? Ấn tượng với giọng ca khỏe , tốt và cách trình bày của em . Một đối thủ nặng ký cho Blog Idol năm nay.
Mania : Dễ thương, nhí nhảnh, hát rất tốt!! Nhưng phát âm tiếng Anh hơi “quá đà”, cảm giác giống như “trả bài môn tiếng Anh”! Kiềm chế lại 1 tí là dễ thương hơn!

SBD 08. Ava_Nix
Song :
The World Is Not Enough
Image
Williams :
Giọng hát rất ấn tượng, 1 trong những thí sinh cá tính nhất của Blog Idol. Bài hát của Avanix cũng rất hay, tuy nhiên nhạc nền không được hay lắm và một số chỗ nhấn nghe chưa ổn, bạn nên khắc phục ở lần sau.
Nicky : Phải nói là sự tham gia của Ava như 1 cơn gió lạ thổi vào Blog Idol kì này , rất ấn tượng với phong cách của bạn . Keep it up and rock n' roll baby !
Mania : Giọng nữ quá cá tính, nhưng không biết sẽ hát những ca khúc khác thế nào! Không phải bài nào cũng hợp với giọng kiểu này được.

SBD 09. Mellyvee

Song :
No Daddy
Image
Williams :
chị Mellyvee hát rất hay , thể hiện rất tốt. Bài hát No Daddy làm em hơi bất ngờ, tuy nhiên thể hiện bài hát này hơi thiếu 1 chút attitude, but over all nhược điểm nhỏ đó ko làm giảm đi nhiều độ hay bài hát của chị!
Nicky : Nổi tiếng với những bản tình ca nhưng đến với cuộc thi này với 1 phong cách hoàn toàn mới . Sự can đảm , tự tin cộng thêm tài năng đã giúp Mel thành công trong vòng thi đầu tiên này.
Mania : Phải xem Mellyvee thu bài này mới thấy sự công phu chỉnh chu và chuyên nghiệp , tiếc là tớ ngủ một mạch nên lúc tỉnh đã thấy Mellyvee thu xong rồi !! Anyway, bài này Mel-V lột xác trở thành một Mel-V “kick-ass”.

SBD 10. Vicky_Jkess
Song :
Stickwitu
Image
Williams : Giọng ca của em có vẻ giống Rihanna và hơi mỏng , trình diễn truyền cảm bài hát này , good job.
Nicky : Giọng em rất hợp với những bản Ballad Rn'B nhẹ nhàng như thế này , cố gắng phát huy khả năng này trong những vòng sau em nhé ! Congratulation em !
Mania :
Chọn một bài hit để tham gia là một lựa chọn khôn ngoan, chờ đợi những điều mới lạ và bất ngờ từ em!

(Theo Nicky)

Địa chỉ blog của sao

Thứ bảy, 15/11/2008 - 04:10:pm


BLOG Idol: Tự tin là chính mình - GO! Take part in BLOG Idol!
“Tôi có thể có một chiếc xúc xích bơ không nhỉ?”
Góc ngộ nghĩnh với những lời chú thích cực độc.
ALOHA: Chia sẻ BLOG - Gửi Blog hay nhận ngay quà tặng.
Đấu giá ngược, dự đoán trúng thưởng miễn phí ngay tại đây.

Yêu mến giọng hát của Hoàng Hải, Lê Hiếu, bạn muốn hiểu thêm về thế giới riêng của họ. Dưới đây là một số link blog của các sao giúp bạn gần gũi với họ hơn.

Giao diện blog của ca sĩ Anh Khoa.

Giao diện blog của ca sĩ Anh Khoa. (Ảnh chụp màn hình)

Hoa hậu

Ngô Phương Lan (Hoa hậu thế giới người Việt 2007)

Ca sĩ

Lam Trường

Ngoc Anh: (Sao Mai Điểm hẹn)

Phương Anh: (Sao Mai Điểm hẹn 2004)

Đình Bảo (AC&M)

Tùng Dương

Lê Tiến Đạt (Gạt tàn đầy)

Tiến Đạt

Lưu Hương Giang

Anh Khoa Đăng Khôi Hoàng Hải

Dương Quốc Hưng

Tuấn Hưng

Đàm Vĩnh Hưng

Lê Hiếu Phương Linh Vân Quang Long Hoàng Thiên Long

Lê Minh: thành viên nhóm MTV

Tấn Minh The Bells Phương Thanh Tô Minh Thắng

Mai Trang (Sao Mai Điểm hẹn)

Hà Anh Tuấn

Tăng Nhật Tuệ

Nghi Văn

Ngô Thanh Vân

Hứa Vĩ Văn

Quang Vinh

Thy Dung

Thanh Thảo

Kim (Rapper)

Nhóm Năm dòng kẻ

Bảo Lan thành viên nhóm 5 dòng kẻ

Phương Uyên thành viên nhóm 3 con mèo

Minh Quân

Hồ Quỳnh Hương

Minh Thư (Sao Mai điểm hẹn)

Nhóm MTV

Mạnh Quân (Sao Mai điểm hẹn)

Lương Bích Hữu

MC

Diễm Quỳnh: (VTV)

Phan Anh: (VTC)

Huyền Châu

Anh Tuấn (MTV)

Lê Anh (VTV)

Bông Mai: Ca sĩ trong nhóm Con gái cũ, MC Đồng hành cùng Bài Hát Việt

Nhạc sĩ

Đức Trí Hồ Hoài Anh Quốc Bảo Tuấn Khanh Giáng Son Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Xinh Xô

Người mẫu

Vũ Nguyễn Hà Anh

Thúy Hằng

Xuân Lan

Thúy Vinh (chị gái Thúy Hiền)

Thanh Hằng

Diễn viên

Bình Minh (người mẫu)

Johnny Trí Nguyễn

Các blog khác

Phạm Hoài Nam (Nhiếp ảnh gia)

Huỳnh Phúc Điền (Đạo diễn)

Thủy Tiên

Từ Minh Hy

Phạm Qùynh Anh

Minh Trang( Nhóm Tata)

Diễn Viên Minh Hằng

Khổng Tú Qùynh

Phương Trinh

KiWi Ngo Mai Trang

Trà My

Khánh Linh

2B

Lưu Hương Giang

Đinh Tiến Đạt

Thu Minh

Tùng Dương

Tấn Minh

Nguyệt Anh

MC Thảo Vân

MC Thanh Bạch

* Bạn biết link blog của các ngôi sao trong mọi lĩnh vực và muốn chia sẻ với các blogger khác? Bạn có thể gửi tới toiyeublog@gmail.com

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới