
Đã hơn một tháng nay, đêm nào cũng vậy, dưới chân cầu vượt ngã tư Vọng (Hà Nội), chỗ tranh tối tranh sáng có một cô gái có cái dáng nhỏ thó tong teo như cái kẹo đang ngồi co ro, miệng đốt thuốc liên tục…

Không ai khác đó chính là Thủy, cô gái chưa bước chân ra khỏi tuổi trăng rằm đã sống trong cảnh “hứng gió phơi sương”, “chiều tình cho khách làng chơi”…Vì sao em lại ra nông nỗi này? Tại số phận không may hay tại em sớm thích bước chân vào chốn giang hồ? Tôi đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ nhận được sự im lặng hay là tiếng thở dài, buồn đến não ruột của em. Sau một hồi tâm sự thủ thỉ, cuối cùng tôi cũng hiểu được một phần nào về sự trượt ngã của một cô gái trẻ.

Chỉ vì chơi bời đàn đúm nên “14 tuổi em có thai với một thằng bạn trong đám bạn em đến chơi, đến khi phát hiện ra thì cái thai đã quá lớn. Mẹ em ngất lên ngất xuống khi biết tin, em được gia đình đưa đến bệnh viện để cô-vắc, hình như lần ấy, em sinh được một đứa con trai thì phải…” – Thủy mở đầu câu chuyện với tôi bằng giọng nói lạnh lùng và đầy vô cảm như vậy trong cái đêm trời Hà Thành se se lạnh dưới gầm cầu vượt còn ngổn ngang những vật liệu xây dựng chưa được dọn hết.
Sau lần ấy, Thủy chẳng còn tâm trí đâu mà học nữa. Bạn bè, thầy cô, đi đến đâu cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy hoài nghi và dò xét… Thế là chán trường, chán lớp và bỏ nhà đi bụi. Ban đầu, em phải giấu mọi người trong gia đình, cứ sáng cắp cặp đến trường, kì thực, em đến quán điện tử mà chat chit đến hết ngày. Chính những lúc em lang thang trên mạng đó, em làm quen được với khá nhiều người, già có, trẻ có… nhất là đám trẻ choai choai bằng tuổi, suốt ngày lai vãng đến săn đón em và tìm cách đưa em đi… nhà nghỉ. Lời nói có cánh, sự chia sẻ đầy cảm thông hay những cám dỗ bằng vật chất tất cả đều dẫn dụ làm em mê hoặc. Thủy bất cần đời, ai thích, chỉ cần dỗ ngon ngọt là em cho… tất cả.

Một đêm, hai đêm… hay nhiều đêm sau đó, với em không quan trọng mà quan trọng là em có tình cảm hay không. Cứ thế, em lang thang vạ vật như một đứa trẻ không nhà mà không chịu sự quản lý thúc ép nào từ phía gia đình. Bố mẹ đã quá chán ngán đứa con gái hư hỏng của mình kể từ lúc em trót mang thai “bôi tro trát trấu” vào mặt họ. Những đêm “dạt nhà” sống giữa những người xa lạ, em thấy thoải mái hơn khi ở chính trong ngôi nhà của mình.
>
Như một thân tầm gửi, em sống nay đây mai đó, lấy quan net làm chốn dừng chân, lấy đám bạn giang hồ làm thú tiêu khiển… mọi đòi hỏi của em đều được đáp ứng. Sống ở vũ trường, quán bar, nhà nghỉ… nhiều hơn ở nhà. Em lấy làm vui sướng bởi cái ý định đi hoang của mình. Nói gì thì nó, ở đây em tìm được niềm vui, tìm được sự cưng chiều, thậm chí được làm nũng, khác hẳn khi về nhà. Cứ thế, em trượt dài trong cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, đắm chìm trong men rượu mạnh và khói thuốc… cùng đám bạn đầu xanh tóc đỏ của mình.

Em bước chân vào cuộc sống giang hồ đơn giản như một trò chơi điện tử. Không một ai nhòm ngó để ý gì đến em, em thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, không một lời trách mắng từ phía phụ huynh. Trước sự dửng dưng của cả gia đình, về nhà, em càng buồn chán, em lại cất bước ra đi. Việc trở về nhà của em ngày càng ít hơn, em chán ghét tất cả mỗi khi ai động đến hai chữ “gia đình”. Thủy lao vào những cuộc ăn chơi đàng điếm hơn, trụy lạc hơn… Em biết đến tất cả mọi thứ, từ rượu mạnh đến thuốc lá rồi đến cả những viên thuốc màu xanh đỏ.

Đám bạn bâu xung quanh em ngày càng ít dần, kể từ khi em mắc nghiện. Mười lăm tuổi, sống phơi gió phơi sương, bán tình cho thiên hạ chỉ mong có tiền để hút. Cái thứ bột trắng chết người là vậy, cứ bập vào là khó dứt ra lắm, có thể nhịn đói, nhịn khát nhưng đã lên cơn vật thì bằng mọi giá phải “kiếm” được để thỏa mãn. Những cuộc “chạy sô” bán tình dày hơn chỉ để có tiền thỏa mãn những cơn vật ngày một nặng. Cái đường “quay về” của em sao mà mông lung, xa lạ thế, như cái cuộc đời em đã lỡ sa chân vào chốn phong trần.

Quãng đường từ nơi em đứng đón khách về đến nhà em không phải là một khoảng cách xa. Nhưng sự chờ đợi của bố mẹ em phải chìm vào trong mòn mỏi khi đứa con gái lỡ sa chân vào chốn ăn chơi, “quên mất” đường về. “Cái chết trắng” đang đày đọa em, hành hạ em từng ngày sẽ đến khi sức tàn lực kiệt, khi không còn nhan sắc để “bán tình” kiếm tiền chích hút thì cuộc đời em sẽ ra sao?

Nước mắt em vẫn âm thầm chảy trong những đêm ngồi chờ khách dưới gầm cầu giá lạnh, những giọt nước mắt xót xa khóc cho bản thân. Dù muộn, nhưng sự trở về gia đình lúc này vẫn là cơ hội duy nhất giúp em thoát khỏi những tội lỗi.

Khi yêu, người ta có 1001 cách để tỏ tình. Thay cho những lời yêu thương cổ điển, thay cho những "chuẩn mực" thường tình của tình yêu, giờ đây, giới trẻ Việt Nam thế hệ @ đã "sáng tạo" ra không ít kiểu tỏ tình gây sốc.
Đốt cháy trái tim nàng bằng 1000 đóa hồng
Có lẽ khởi thủy cho những vụ tỏ tình chấn động trong giới Sinh viên từ đầu thế kỷ XXI trở lại đây chính là pha bày tỏ tình yêu của "chàng" Quyết ở ĐH Bách Khoa Hà Nội với cô bạn gái Thanh Bình cùng trường.
 |
| Chàng Quyết và trái tim được kết từ 1000 bông hoa hồng |
Chiều ngày 12/9/2006, khi tiếng chuông hết giờ vang lên, hàng ngàn SV ĐH Bách Khoa vừa bước ra khỏi lớp học đã phải ngỡ ngàng ồ lên trước một trái tim lớn được kết bằng hoa hồng nổi bật trên sân trường với dòng chữ: "Tr. ơi! Mãi mãi yêu Tr" ( Tr. là viết tắt của biệt danh Thanh Bình). Được biết, Quyết đã kết trái tim này từ 1000 đóa hoa hồng.
Khi nhân vật nữ chính từ từ đi xuống, khắp các tầng của nhiều dãy nhà vang lên tiếng vỗ tay, huýt sao và hò hét của cá bạn SV hưởng ứng pha tình cảm lãng mạn như trong phim này. Sau khi "chàng" thì thầm tỏ tình vào tai nàng thì những làn sóng âm thanh "Hôn đi! Hôn đi" dội lên đầy cuồng nhiệt của bạn bè.
Viết bảng, bắc loa tìm tình lang
Không "bạo tay" như Quyết của ĐH Bách Khoa trước đó mấy tháng, một cô gái đã bày tỏ tình cảm của mình với một chàng SV ĐH Ngoại Thương Hà Nội bằng một tấm bảng lớn với dòng chữ "Em yêu anh", một loa phóng thanh và một dàn bạn bè cổ vũ tay cầm bong bóng xanh đứng trước cổng trường nơi chàng học. Hiếu kỳ, SV trong trường và người đi đường đổ xô lại xem khiến cho cả một đoạn đường Chùa Láng (Hà Nội) tắc nghẹn.
|

Chuẩn bị đầy đủ... đồ nghề "tác chiến"
|
 |
| Vụ tỏ tình làm tắc cả một đoạn đường Chùa Láng |
|
Dù đã trang bị rất nhiều "phương tiện tối tân" và được sự cổ vũ hùng hậu của bạn bè thế nhưng đáng tiếc là cuối cùng nhân vật chính là "bỗng dưng biến mất". Có người bảo "chàng" trốn trong thư viện vì "sợ" nhưng cũng có người an ủi cô gái si tình khi cho biết anh bạn đó đã về trước khi cô đến. Kết cục của vụ tỏ tình này là sự tham gia của bảo vệ trường và cảnh sát giao thông!!!
Tỏ tình kiểu..."hội đồng"
Chiều ngày 23/1/2007, trước giờ ra chơi tiết 2 và tiết 3, một nhóm SV ĐH Xây dựng đã có mặt trước lớp Q12, T1 ĐH Công Đoàn để chuẩn bị cho pha tỏ tình có một không hai. Các chàng trai đến từ trường ĐH nổi tiếng cá tính này mang theo một trái tim lớn bằng xốp với diện tích khoảng 3m2, gắn 100 bông hoa hồng xung quanh với dòng chữ "I LOVE U". H.M - nam nhân vật chính, ăn mặc bảnh bao, ôm một bó hồng tươi thắm hồi hộp đứng chờ. Ngay khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa dứt là cùng lúc các "cổ động viên" kéo đồng thanh dàn chuông rè "Ch. Ơi! Anh yêu em!..." làm náo động cả dãy nhà C, thu hút cả nghìn SV đang học ở các tầng đổ về "xem hội".
 |
| Các chàng trai ĐHXD với trái tim xốp 3m2 gắn 100 bông hoa hồng |
Thế nhưng, chờ mãi cũng không thấy nhân vật nữ chính lộ diện. Vì chuyện khúc mắc gì đó nên "nàng" đã từ chối xuất hiện trước đám đông. Không chịu thua, H.M ôm hoa vào tận lớp tặng thế nhưng cô bạn vẫn từ chối không nhận và tỏ ý không hài lòng với pha tỏ tình rùm beng này. Tẽn tò, đội quân ĐH Xây dựng im lặng rút lui không kèn không trống.
"Titanic" giữa sân ký túc xá
Đêm 23 rạng ngày 24/4/2008, tại sân nhà A1, Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra một vụ tỏ tình làm rúng động "giang hồ". Sau thời gian kỳ công chuẩn bị, dùng 300 bông hồng kết thành hình trái tim giữa khoảng sân rộng, đúng 0 giờ ngày 24/4, chàng trai Vi Ngọc Phú, sinh viên lớp Xây dựng Đảng K26 (quê ở Lạng Sơn) dắt tay nàng Hoàng Thị Thanh Loan (quê ở Ninh Bình) lớp Kinh tế chính trị K26 tiến đến trái tim, nhẹ nhàng tháo giày cho nàng, rồi cùng dắt tay nhau bước vào bên trong khu vực trái tim.
 |
| Khung cảnh tỏ tình lãng mạn này chỉ dừng lại khi bảo vệ KTX lập biên bản vì hành động gây rối trật tự khu nội trú |
Đôi trai gái đã tỏ tình và hôn nhau trước sự reo hò, cổ vũ của toàn đông đảo sinh viên trong ký túc xá. Không quan tâm đến những sự ồn ào xung quanh, cũng chẳng bị flash máy ảnh nháy lia lịa làm ảnh hưởng, đôi uyên ương cứ chìm ngập trong không gian lãng mạn như..."Titanic" cho đến khi bị nhân viên bảo vệ ký túc xá lập biên bản vì hành động gây rối trật tự tại khu nội trú.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh liên tục xuất hiện trong các show ca nhạc, thời trang và có tin đồn cô sẽ đóng phim trở lại. Cát xê của Hoàng Thùy Linh còn cao hơn nhiều so với các nghệ sĩ có tên tuổi, vì mức độ hot, mức độ gây tò mò từ cái tên của cô. Xem ra Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm... trước kia cũng không có tốc độ tăng cát xê cao và "vụt sáng" thành sao nhanh như Thùy Linh.
Câu hỏi mà các bậc phụ huynh đặt ra cho những người có trách nhiệm là: Liệu có nên hay không để một nhân vật như vậy liên tục xuất hiện, trở thành thần tượng của tuổi teen?
Vinh quang đến với Hoàng Thùy Linh sau “scandal” clip sex đã vô tình cổ súy cho trào lưu sex sớm vốn đã nhen nhóm từ lâu trong giới trẻ. Các teens đã mặc nhiên xem tình dục là minh chứng của tình yêu, dù là ở lứa tuổi nào, thậm chí còn dùng các phương tiện ghi hình để ghi lại cảnh ân ái.
Một bạn nữ học lớp 11 khi được hỏi quan niệm về tình dục đã phát biểu: “Chuyện ấy rất bình thường. Đã yêu nhau thật lòng thì không ngại gì. Bây giờ mà còn nói chuyện giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng thì... buồn cười lắm!"”
Sex sớm, sống buông thả đang là vấn đề của giới trẻ. Việc nhìn nhận sai trái, ca ngợi những nhân vật sống “dễ dãi” đã gián tiếp cổ súy lối sống không lành mạnh này. 
Thật đáng báo động! SOS
Bản tin dân chơi,Hình Girls Vip 2/01/2009 10:38:00 PM

- Trong ngày Valentine, bạn có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu của mình, đơn giản như tặng hoa chẳng cần nên lý do, gọi nhau bằng những nickname chỉ 2 người biết đến…
1. Gửi cho chàng email hoặc tin nhắn ngọt ngào.
2. Đặt một tờ note đầy tình cảm trong va li hoặc túi đựng laptop để chàng nhìn thấy khi đi làm.
3. Chờ chàng đi làm về, ăn mặc thật sexy… Điều bất ngờ sẽ đến.
4. Lập kế hoạch đi chơi đâu đó, thưởng thức món hai người yêu thích.
5. Khiến chàng ngạc nhiên với một món quà đặc biệt mà chàng mong muốn.
6. Tặng hoa chẳng cần nêu lý do.
7. Đặt trong tủ lạnh của chàng nhiều món khoái khẩu để chàng thưởng thức.
8. Ôm ấp, vuốt ve sau “chuyện ấy”
9. Mát xa lưng cho chàng
10. Đổ đầy bình xăng cho chàng cũng là cách mà bạn thể hiện tình cảm.
11. Ăn sáng trên giường
12. Cùng nhau nằm trên giường cả ngày
13. Thức khuya, nằm ôm nhau.
13. Đăng ký một khóa học cùng nhau mà hai người đã chờ đợi.
14. Gọi nhau bằng nickname chỉ 2 người biết.
15. Bắt đầu một thói quen mới.
16. Làm điều gì đó có ý nghĩa cho mẹ, anh em của chàng.
17. Nấu một bữa tối thật ngon lành cho chàng.
18. Khi chàng trở về nhà, tặng chàng một chai rượu, cùng ngồi xuống và để chàng kể về một ngày làm việc của chàng.
19. Viết lời nhắn trên gương nhà tắm để chàng có thể nhìn thấy đầu tiên trong buổi sáng sớm.
20. Gửi cho chàng hình ảnh thật sexy qua điện thoại.
21. Rửa xe cho chàng.
22. Giặt và là quần áo thật chỉnh chu cho chàng.
23. Tái tạo lại khung cảnh ban đầu hai người gặp gỡ. Cả hai sẽ có cảm giác như lúc đầu mới hẹn hò.
24. Dành cả ngày cho người mình yêu. Cả ngày chỉ tập trung vào các hoạt động chàng yêu thích.
25. Chuẩn bị một bữa tiệc khiến chàng bất ngờ.
26. Tặng chàng một tấm thiệp tuyệt đẹp.
27. Tặng chàng một quyển lịch, trong đó đánh dấu những ngày quan trọng của hai người.
28. Cùng chụp những tấm hình thật đẹp và sau đó cho vào quyển album riêng của hai người.
29. Lập kế hoạch từ trước cho buổi đi chơi trong ngày đặc biệt này.
30. Rải cánh hoa hồng trên giường chung của hai người.
31. Nếu chàng phải đi làm muộn mới về, hãy gửi đến văn phòng những món quà mà bạn có ý định tặng.
32. Cùng nói chuyện về tương lai và thể hiện cho chàng thấy chàng quan trọng như thế nào trong cuộc sống của bạn.
33. Mua cho chàng loại thức ăn yêu thích và đặt vào trong tủ thuốc để chàng tự phát hiện.
34. Nếu hai người vẫn chưa có dịp nào đưa chàng về nhà thì hôm nay rất lý tưởng đấy.
35. Đi picnic chỉ có hai người. Hai người tha hồ mà tâm sự và thể hiện tình cảm với nhau.
36. Cùng nhau khám phá những trò chơi mạo hiểm hoặc thú vị một chút như bơi vịt hoặc đu quay… Những khoảnh khắc đó sẽ khiến các bạn xích lại gần nhau hơn.
37. Đưa chàng đến triển lãm tranh mà chàng yêu thích.
38. Nếu bạn chưa có cơ hội giới thiệu chàng với các bạn thân thì đây là dịp bạn thể hiện tình cảm với chàng đó.
39. Nếu chàng bận công tác, hãy đề nghị được đưa chàng tới sân bay hoặc bến xe nhé.
40. Tán tỉnh hoặc nịnh chàng vài câu. Hôm nay là ngày đặc biệt, bạn nên làm chàng vui.

Một sáng tinh mơ thức giấc,rảo bước trên một góc phố nhỏ , chợt nhận ra Sài Gòn đẹp biết bao...




Sài Gòn đối với đa số dân Sài Gòn chính hiệu không phải là “thành phố 10 mùa hoa” , “thành phố mang tên Bác” , hay thành phố cay cú “tôi mất người như người đã mất tên” của Khánh Ly…
Sài Gòn hiền lành hơn thế nhiều





Một ngõ vắng xôn xao
Nằm trong lòng phố lớn …”
Khác với Hà Nội, không gian Sài Gòn rất thoáng, chí ít là cách đây hơn 15 năm. Không gian của một buổi trưa hè hiu gió còn thoáng hơn vạn lần. Giống như luôn có cảm giác mình có thể bay bổng lên, thò tay với cụm mây bồng bềnh trêu ngươi .




Người Sài Gòn cũng thoáng như không gian Sài Gòn vậy … Không đâu có thể dễ có nhiều bạn, và bạn không tồi, như ở Sài Gòn. Không chỗ nào trên đất Việt Nam người ta sống năng động và khoáng đạt hơn ở Sài Gòn.





Lâu lâu ngòi nhớ hồi xưa
Buổi trưa thường hái trộm me
Thằng leo, thằng đứng làm thang …
…
Lâu lâu ngồi nhớ hồi xưa
Phượng cao mấy cũng trèo lên
Chỉ vì cô bé mắt tròn xoe, … mắt tròn xoe”
Sài Gòn đáng yêu lắm! Nó đơn giản và khoáng đạt,nó nhìn cuộc sống trong veo như cái không gian bao la, phóng khoáng đang bảo bọc nó hàng ngàỵ.













Nguyễn Khoa Tóc Tiên là cựu học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong - TP.HCM, 12 năm liền là lớp trưởng và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bên cạnh sự nghiệp học hành rất đáng khen, sự nghiệp ca hát và người mẫu của Tiên cũng nổi bật không kém. Năm 13 tuổi, cô tham gia chương trình Đi tìm ngôi sao Close up và một năm sau đó cô vượt qua cuộc tuyển chọn khá khắt khe trong chương trình Yo! Cùng ước mơ xanh. Có thể nói, tên tuổi Tóc Tiên được nhiều người biết đến từ chương trình này khi cô cùng 3 người bạn đã chiến thắng lập nên Yoband được giới trẻ đặc biệt hâm mộ. Với vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, Tóc Tiên còn là gương mặt quen thuộc nhiều chương trình quảng cáo.
Ca sĩ Tóc Tiên chụp serial ảnh áo tắm












Theo GurlL0n3ly's Blog

Sau vụ ồn ào về những cô nàng "đọ" vòng 1 với Thủy Top mà đỉnh điểm là Hiyosho, thời gian gần đây cư dân mạng lại xôn xao vì sự xuất hiện của "em gái Thủy Top" vì giống Top từ vòng 1 cho tới gương mặt.
Lẽ dĩ nhiên, đây không phải là em gái của Thủy Top, vì Thủy Top chỉ có một cô chị gái duy nhất và hiện đang ở Mỹ. Tuy vậy, cũng giống như những vụ "ồn ào" trước đây - tìm những cô gái có vòng 1 "khủng" để đọ với Thủy Top với đỉnh điểm là sự xuất hiện của Hiyosho, hay topic có tính chất tương tự - "Em gái Bảo Thy xuất hiện" - từng một thời gian gây xôn xao, thì sự xuất hiện của "em gái Thủy Top" lần này lại trở thành tiêu điểm bàn tán của dân tình.

Vòng 1 đầy đặn, gương mặt khá giống Thủy Top khiến cô gái này trở thành hot girl trong mấy ngày nay.
Cô gái trong những bức ảnh này còn khá trẻ và có lẽ đang sống tại TP. Hồ Chí Minh (dựa vào một số bức ảnh của cô được chụp tại cà phê Window - ngay gần trung tâm thương mại Diamond). Vòng 1 đầy đặn, gương mặt hao hao Thủy Top và đặc biệt là những tư thế chụp ảnh cố tình "phô diễn" vẻ sexy khiến cô bỗng trở thành hot girl trên mạng trong những ngày qua.

Những bức ảnh này được chụp tại cà phê Window - TP. HCM
Không bàn đến việc sử dụng photoshop hay người giống người, nhưng "hội chứng "ăn theo" Thủy Top" - chưa biết đến bao giờ mới kết thúc, kèm theo là sự lan truyền với tốc độ chóng mặt của những "ảnh nóng" này trên mạng, đang khiến một số cô gái trẻ bị biến thành nạn nhân của những lời bàn tán, thậm chí là phê phán gay gắt.

Ngày càng có nhiều cô gái coi việc chụp ảnh "nóng" trở thành cách nổi tiếng nhanh?
Nhưng đồng thời, khi nhìn những bức ảnh sexy khêu gợi một cách có chủ ý này, một lần nữa người ta lại phải tự hỏi, dường như ngày càng có nhiều cô gái thích "nổi" bằng cách gây shock trên mạng? Và một trong những cách gây shock nhanh nhất, tạo hiệu ứng mạnh nhất, chính là việc tự chụp và tung lên net những bức ảnh nóng của mình.




Cố gắng vươn cao
Các hot girl của hội chứng "Ăn theo Thủy Top"
Hiyosho - đối thủ 9X của Thủy Top
Sau vài tháng Thủy Top từ một cô gái ban đầu chỉ xuất phát từ một hiện tượng "bơm ngực" đã nhanh chóng vụt sáng thành sao và được coi là cô gái có vòng 1 "khủng" nhất Việt Nam thì trong thời gian vừa qua, trên khắp các diễn đàn lại xôn xao về những bức ảnh của một cô bé 9X có biệt danh là Hiyosho.
Hiyosho sinh năm 1993, tên thật là Lê Như Anh, cựu học sinh trường UNIS (Hà Nội), hiện đang theo học tại trường City College Campus (HCMC) và là thành viên của nhóm Fly With Photograhp.
Trong blog của Hiyosho, có bạn còn nhận xét Hiyosho già trước tuổi, cả về số đo 3 vòng lẫn cách suy nghĩ nhưng là 1 trong số rất ít những 9x gây ấn tượng cả về cá nhân lẫn độ thẩm mỹ.
Mít - Đối thủ nặng ký của Thủy Top
Xin đừng các Teen nhé!.......xoox..........

"Linh đã từng có được một quãng thời gian hạnh phúc bên Việt, thỉnh thoảng Việt vẫn gọi điện hỏi thăm và chia sẻ. Linh thì vẫn mong muốn ở hiện tại và tương lai con người sống tốt với nhau hơn, chứ đừng nhìn về quá khứ" - Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ.

Ảnh: Blog Việt Dart
Linh có bao giờ bị người thân của mình phản bội không?
- Nói phản bội nghe có vẻ nghiêm trọng quá, mình vẫn luôn sống là mình, nếu người ta thấy không hợp với mình nữa thì người ta sẽ ra đi và điều đó không thể gọi là phản bội được. Nếu Linh nói rằng vì Linh là người của công chúng nên chuyện bị nói xấu là bình thường và Linh không cảm thấy gì hết thì sẽ chẳng có ai tin! Người ta làm điều ác thì sau này người ta sẽ chịu. Nếu mình cũng tức giận lại rồi làm điều ác ngược lại thì có nghĩa là mình đang giành giật việc xấu giống người ta. Như thế làm sao mình hơn họ được. Làm sao mình đủ tư cách để lên án họ.

Ảnh: Blog Việt Dart
Cái gì đã qua luôn là đã qua và nên khép lại...
Nói xấu tức là không phải nói sự thật. Khi họ nói xấu mình mà mình không phải như thế và không nhận cái sự nói xấu đó, thì họ sẽ là người hưởng thôi. Và Linh thấy thương họ, họ không hiểu rằng cuộc sống này rất ngắn ngủi, hãy sống cho bản thân mình và mọi người để được hưởng an bình, thanh thản.
Nói thế có nghĩa là Linh chưa từng làm điều gì xấu?
- Mình vẫn có những sai lầm chứ, rất nhiều. Nhưng mình biết mình sai để lần sau mình sửa chữa và làm những điều tốt đẹp hơn. Trước đây, ai chỉ cần nói sai sự thật là mình phẫn nộ và gây hấn với họ nhưng sau này Linh hiểu ra rằng làm như thế mình sẽ không thanh thản thêm được chút nào.

Ảnh: Blog Việt Dart
Với Việt, Linh đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc...
Gần đây trên blog của Việt Dart có một entry rất dài nói về Linh và có những hình ảnh rất lãng mạn khi hai người còn yêu nhau, Linh có đọc không?
- Đó là một kỷ niệm đẹp của Linh. Việt là người rất yêu Linh. Linh đã từng có được một quãng thời gian hạnh phúc, thỉnh thoảng Việt vẫn gọi điện hỏi thăm và chia sẻ. Linh thì vẫn mong muốn ở hiện tại và tương lai con người sống tốt với nhau hơn, chứ ít nhìn về quá khứ. Cái gì đã qua với Linh luôn là đã qua và nên khép lại

Khi scandal xảy ra, truyền thông đã đẩy những người nghệ sỹ được công chúng yêu thích đến bế tắc và bước đường cùng. Linh có nghĩ có ai đó đã hơi "quá tay" với mình không?
- Thực ra mình cũng phải kiểm điểm lại bản thân mình, xem mình đã làm sai điều gì để người khác có thể chỉ trích mình. Đó điều Linh làm trước tiên, sau đó mình mới xét đến yếu tố tình người trong các bài báo. Một người không biết họ sai gì, thì sự chỉ trích đó là đương nhiên. Nhưng khi họ đã quay đầu lại và muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, lúc ấy nếu báo chí vẫn còn chỉ trích thì độc giả sẽ hiểu được hình như họ đang thiên vị một điều gì đấy, chứ không phải đang nhìn nhận đúng đắn về một con người.

Ảnh: Blog Hoàng Thuỳ Linh
Cách chọn ca khúc của Linh sau scandal có khác không?
- Khi mình chưa có một đường hướng tương lai gì thì báo chí đã định hướng hết cho mình rồi… Thực ra, cũng vui vì họ vẫn nghĩ rằng Hoàng Thùy Linh sẽ làm được những điều đó. Một thời gian sau scandal, Linh cũng rất nhớ sân khấu và muốn được hát lại. Linh cũng được mời hát ở một chương trình và từ sau đó chú tâm hơn. Nhưng hiện tại Linh đang dừng lại để trau dồi và chọn cho mình những ca khúc phù hợp nhất.

Ảnh: Blog Hoàng Thuỳ Linh
Khi có scandal xảy ra, người ta không thấy Linh có sự mất phương hướng nào cả?
- Khi dấn thân vào con đường nghệ thuật thì mẹ Linh đã nói đến những khó khăn mà mình sẽ gặp phải. Scandal của Linh ở lứa tuổi đó sẽ là rất lớn nhưng mình không thể khiến bố mẹ, khán giả thất vọng hơn nữa. Khi xảy ra câu chuyện đó Linh tự hỏi: tại sao mình lại có thể mắc một sai lầm đến như thế và để ba mẹ mình phiền lòng. Ba mẹ Linh đã lớn tuổi và trong tương lai Linh không muốn mình làm nhưng điều khiến họ phải đau lòng thêm nữa.
Theo DĐDN

Yêu một người là vậy đấy.
Tình yêu là cái cảm giác mà bạn sẽ chẳng bao giờ lí giải nổi , vì sao bạn yêu người ấy, cái ấn tượng ban đầu ấy, bạn chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy và bạn biết, đó là cô gái dành cho bạn, là người chưa biết ấy mà bạn lâu nay vẫn mong chờ.
Yêu là khi mà bạn muốn dành trọn thời gian bên người ấy, dành cho người ấy những điều tốt đẹp nhất và có thể hi sinh bất cứ gì chỉ để đổi lại có được tình yêu của người ấy.
Nhưng cẩn thận bạn nhé. Dĩ nhiên khi yêu ai cũng muốn bên cạnh người mình yêu, muốn đem lại cho người ấy hạnh phúc. Nhưng đôi khi ý muốn đó lại trở thành sự chiếm hữu, bạn cố gắng có bằng được người ấy và bạn thay đổi, bạn có thể trở nên một con người hoàn toàn khác lạ mà bạn từng biết, tôi đã từng trải qua cảm giác ấy, đã từng có những ý nghĩ tiêu cực, may mà tôi còn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để nhận ra mình không phải và không nên thay đổi thành một con người như thế.
Có người sẽ bảo tôi rằng, nếu yêu, tại sao anh không cố gắng giành lấy trái tim cô ấy, liệu anh có quá nhu nhược, tình yêu của anh chỉ đến thế thôi sao. Lí lẽ của tình yêu nếu tranh cãi thì muôn đời không hết. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tình yêu không phải là thứ mà bạn cố gắng thì sẽ có được, nhất là khi người ấy của bạn đã có một bến đỗ hạnh phúc. Bạn sẽ làm gì, phá tan cái ổ hạnh phúc của người ấy và chứng minh rằng bạn sẽ làm cho người ấy hạnh phúc hơn. Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ có khái niệm hơn và thua. Hạnh phúc là bạn biết mình cần gì, xứng đáng có được gì và bạn cố gắng đạt được điều mà bạn cho là mình xứng đáng . Khi bạn đã trả lời được câu hỏi đó thì bạn đã hạnh phúc.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, khi yêu người đã có một bến đỗ hạnh phúc đó, tôi nên làm gì. Chẳng phải ở trên tôi đã tự nhủ rằng, từ bỏ là điều đúng đắn nhất. Tôi cũng dằn vặt lắm chứ, từ bỏ điều có nhiều ý nghĩa với cuộc đời bạn, chẳng phải là một quyết định rất khó khăn sao.
Tôi có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều khi xem những bộ phim mà ở đó luôn có một nhân vật, chỉ có thể nhìn người mình yêu trong vòng ta của người khác, hi sinh tất cả chỉ để được thấy người mình yêu được hạnh phúc, dù là hạnh phúc bên một người khác. Những nhân vật như thế luôn gây cho tôi một ấn tượng mạnh mẽ, và có lẽ cũng là sự đồng cảm, tôi cho rằng tình yêu như thế thì đẹp lắm, nếu mình có thể yêu như thế, không đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ mong người mình yêu hạnh phúc, không phải là một tình yêu đẹp tuyệt vời sao. Nghĩ lại thấy mình đúng là người thuộc chủ nghĩa lí tưởng. Sến thật !
Đến hôm nay, sau bao nhiêu ngày cố gắng, và như thường lệ, tình yêu không phải cố gắng là được, tôi quyết định dừng lại, dẫu sao tôi cũng đã gắng hết sức, đã yêu hết mình, đã cho đi tất cả những gì có thể, và nó không giúp tôi có trái tim của của em. Tôi dừng lại ! Có lẽ tôi sẽ cắt bỏ phần trái tim mà em hiện diện ở đó, hay tự tiêm cho mình một liều vacxin miễn nhiễm với căn bệnh tương tư mang tên em, tức là tôi sẽ cố quên em, để cứu lấy trái tim mình, để còn có thể dành phần tim lành lặn này cho một người con gái khác. Tôi sẽ khép lại phần tim có em, chôn sâu nó ở đâu đó tận đáy lòng mình, để nó ở đó và xem như đó là một phần kí ức, có lẽ là một trong những kí ức buồn, nhưng cũng là một trong những kí ức đẹp nhất, vì ở đó, tôi có thể yêu và đã yêu một tình yêu mà tôi cho là đẹp như thế.
Để có được quyết định này, tôi đã phải dằn vặt mình hàng tháng, mà có thể nói là hàng năm trời. Và bởi vì...tôi gặp lại người con gái tôi yêu lúc trước.
Gặp lại em trong một dịp tình cờ về quê, khi gặp em, bao nhiêu kí ức trước đó tràn về, vẫn ánh mắt hút hồn đó, vẫn dáng người bé nhỏ xinh xắn của em, tôi nhận ra mình vẫn còn yêu em nhiều lắm. Em là mối tình đầu của tôi , là mối tình thuở học trò, bốc đồng và rất chi củ chuối, nhưng tình cảm đó là tình cảm rất thật, không toan tính, và đến rất tự nhiên . Có thể em cho rằng anh với em vô duyên, yêu gì mà lại đứt gánh giữa đường 2-3 lần thế kia. Anh lại nghĩ khác, anh và em có duyên nhiều ấy chứ, ai lại đứt rồi nối, nối lại đứt rồi bây giờ lại nối thế này, duyên lắm cô bé của anh ạ.
Hôm rồi anh em mình có dịp tái ngộ ở cái đất Sài Gòn này, kể ra lời hứa 3 năm trước , hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn lúc em vào đây học đại học , bây giờ mới có thể thực hiện được em nhỉ. Nói thật lúc 3 năm trước anh giận em lắm, phần vừa giận vừa có cảm giác lòng kiêu hãnh bị tổn thương, cộng thêm cái tính cứng đầu của anh nữa, thế là anh và em đứt gánh tới tận bây giờ.
Bây giờ gặp lại, em đã có một người bạn bên cạnh, con trai. Có lẽ cậu ấy đã giúp em nhiều trong khoảng thời gian em một mình giữa đất Sài Gòn này. Anh đã luôn muốn ở vào vị trí của cậu ta, có thể chăm sóc, lo lắng và bên em mỗi khi em cần, nhưng vì một lí do ngớ ngẩn kia mà anh lại mất đi cơ hội được bên em. Nhưng em cũng bướng chẳng kém, sao em nói một đằng mà lại không thực hiện, sao em vẫn nghi ngại, sao em vẫn không thể tự nhiên với anh sau ngần ấy thời gian quen nhau được nhỉ. Lúc đó anh khó hiểu và buông xuôi.
Chỉ đến hôm qua, em mới nói chuyện một cách tự nhiên với anh, anh rất mừng vì điều đó. Anh em mình nói đủ thứ chuyện, kể cũng vui nhỉ. Và em nói rằng em cũng biết câu chuyện của anh, câu chuyện yêu nửa kia của người khác. Anh không có gì phải dấu em cả, sau khi buông xuôi chuyện với em, mà để có thể buông xuôi hoàn toàn, anh cũng dẳn vặt nhiều lắm, sau lần đó anh vẫn nuôi hi vọng, nhưng lúc đó, anh cảm thấy quá khó hiểu và cảm thấy tổn thương nghiêm trọng, anh quyết định dừng.
Chị ấy là bạn học cùng lớp anh, lúc mới vào đại học thì bọn anh đã chơi cùng nhau trong nhóm gần mười mấy người. Chị ấy khá sôi nổi, vui tính và dễ mến, nhưng anh luôn giữ khoảng cách vì lúc đó anh đã có em trong tim rồi. Đến sau này khi chuyện với em không đến đâu, có khoảng thời gian anh khép mình , chẳng muốn quen biết ai. Sau đó một thời gian anh nhận ra ở chị ấy nhiều điểm để anh ngưỡng mộ, lạc quan, thông minh, lúc nào cũng gây cười và được cả nhóm yêu mến. Dần dần anh càng yêu chị ấy hơn, dù biết chị ấy đã có hạnh phúc cho riêng mình. Mọi chuyện tới nay thế nào thì em cũng rõ.
Sweet, đó cũng là cái tên mà anh lưu trong máy điện thoại của anh, kể cũng trùng hợp nhỉ, anh lưu tên này trước khi em có nick kia. Đấy, duyên đấy. Anh viết entry này là dành cho em, anh không giỏi ăn nói lắm, ý nọ xọ ý kia, viết cho chắc ăn, để em biết rằng, từ bây giờ anh muốn ở bên cạnh em, anh muốn nối tiếp quãng đường khi xưa mà anh và em đã đứt đoạn, anh muốn lo cho em, chăm sóc em và là chỗ dựa cho em khi em cần. Anh nói hết với em và không dấu một điều gì, vì anh nghĩ rằng, chỉ có sự thành thật mới giúp con người ta có một mối quan hệ vững chắc. Hãy tin anh, anh tự tin sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Khi đọc được bài này, hãy cho anh biết, nếu em đọc được và nhắn tin rằng em đã đọc anh sẽ hiểu là em còn tình cảm dành cho anh và anh sẽ thực hiện điều mình nói , còn nếu không ... có lẽ sẽ không có một happy ending như câu chuyện trong entry dưới đây
(photo of laverrue - under Common Creative License)
Năm 2008 là năm đầu tiên Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định nêu rõ trách nhiệm và khuyến khích sử dụng blog. Sự kiện này được bình chọn là một trong mười sự kiện ICT trong năm cho thấy blog đang ngày càng khẳng định vai trò của mình đối với xã hội bên cạnh các nguồn thông tin chính thống cũng như đối với cá nhân người sử dụng.
Thế giới đã bước sang năm 2009 được 6 ngày. Trong những ngày đầu năm, xin được tổng kết các bài blog hay trong năm 2008 về lĩnh vực Web2.0 và Internet. Tuy nhiên, do 1 năm không phải là thời gian ngắn, Baomoi cũng không thể theo dõi hết các blog nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Nếu bạn viết blog, hay đơn giản là người thường xuyên theo dõi blog, hãy gửi blog post bạn thấy tâm đắc nhất trong năm 2008 (ở comment và Baomoi sẽ liên tục cập nhập). Sau đây là 1 số bài blog về công nghệ do các thành viên trong nhóm phát triển Baomoi bình chọn. Danh sách được xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.
Ba năm làm mạng xã hội - Hoàng Ninh - Tiếng Việt
Caravat.com - How to be different? - Đức Ban - Tiếng Anh & A low-tech man can’t dream - TanNg - Tiếng Việt
Three good parts of FPT - Đức Ban - Tiếng Việt
Kể chuyện Cyworld - Yobanbe - Đỗ Quang Tú - Tiếng Việt
Hey Caravat.com! I don’t mean that I don’t trust you but… - Đỗ Quang Tú - Tiếng Anh
Xin lỗi! Em chỉ là robot. (06/01/2008) - Nhữ Đình Thuận - Tiếng Việt
Don’t Be Evil (19/01/2008) - Vũ Hồng Quang - Tiếng Việt.
ChaCha.vn - từ góc nhìn về bản quyền (27/02/2008) - Lê Duy Tiên - Tiếng Việt.
Thách Thức Mang Tên Yahoo!Việt Nam - Vũ Hồng Quang - Tiếng Việt
Thấy gì từ giao diện mới của VnExpress (04/05/2008) - Lê Duy Tiên - Tiếng Việt
Facebook Vietnamese language gaining traction, how can Vietnamese Facebook clones survive? - HarryD - Tiếng Anh
Thống kê cho 200 website hàng đầu Việt Nam - Nguyễn Công Chính - Tiếng Việt
BarCamp Saigon - A truly impressive start - David Everitt- Carlson - Tiếng Anh
Chia sẻ toàn bộ giáo trình giảng dạy Java ME (/09/2008) - Lê Ngọc Quốc Khánh - Tiếng Việt
Các ông lớn di động cần học gì từ iPhone? (/06/2008) - Lê Ngọc Quốc Khánh - Tiếng Việt
Again, why Facebook will dominate the Vietnam market - Tài Trần - Tiếng Anh
Twitter fails in Vietnam (11/12/2008) - Nguyễn Anh Hùng - Tiếng Anh
Đi tìm công cụ tìm kiếm Việt - Huyền Chip - Tiếng Việt
CyVee Encore - Nguyễn Anh Hùng - Tiếng Anh
How to explain Caravat.com to your 13-year-old child in 2 minutes - Tài Trần - Tiếng Anh
Bạn thích bài blog nào nhất? (Lựa chọn tất cả những bài blog bạn thích)

Gõ Google, thử tìm blog của lớp 12, là lạc vào một thế giới mênh mông, nhiều đến nỗi một số blog "đụng hàng" vì cái tên 12a3, 12/1/2/3… 12/7… Những trang blog hầu hết đều được chăm chút kỹ lưỡng và đẹp mắt.
Nếu bỏ qua những "biến tấu" quá đà của ngôn ngữ từ mạng như: "Dzui wá", "Đang là j?", "Bít chưa?", "Xí hổ wá!"… thì một số trang blog thật sự là một thế giới kỷ niệm với đầy đủ hình ảnh trường lớp, thầy cô, bạn bè, các buổi dã ngoại. Blog lớp nào cũng có một, hai member cá biệt: chọc ghẹo người này, phá phách người kia, y như một lớp học thực thụ.
Chị Nguyễn Thu Trang - công tác ở Công ty may Sài Gòn 3, cho biết, cô em gái đang học lớp 12 của mình hầu như ngày nào cũng có 1, 2 giờ trực mạng để post tin, hình và cả phương pháp giải các bài tập Lý (môn học nó yêu thích nhất) lên trang web của lớp. Kỷ niệm lớp 12 được "ghi dấu" như vậy vừa vui, hiện đại, vừa thiết thực.
Ngoài những mục thường thấy của tuổi teen, blog của các em học sinh trường Phổ thông Năng Khiếu (ĐH Quốc gia), THPT Gia Đình, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Trương Vĩnh Ký… còn có sáng kiến đưa vào blog của lớp góc luyện thi, tin tư vấn tuyển sinh, danh sách các trường ĐH, CĐ, THCN, các bài viết định hướng nghề nghiệp…
Đáng lo!
Nhưng liệu các em có tham gia các blog đen? - Nguyễn Nhụy Hoa - nữ sinh một trường THPT ở huyện Bình Chánh khẳng định:
Blog đen của người lớn kinh dị lắm, tụi em đâu có vào làm gì. Blog của tụi em lành mạnh hơn nhiều.
Hoa đưa cho tôi đường link một số blog lành của em: đầy rẫy hình ảnh minh tinh, ngôi sao ca nhạc, các danh ngôn, tục ngữ, lời hay… Nhưng xem kỹ từ các blog này, cái nào cũng có đường link vào… web sex (?). Làm sao có thể ngăn được các cô cậu tuổi teen không "thử một lần cho biết"! Hỏi, Hoa cười bẽn lẽn:
Mấy hình đó để xem chơi thôi mà….
Mới đây, trang blog Black B., một trang nhật ký lành mạnh làm kinh hoàng nhiều bậc phụ huynh có con tuổi teen, vì những hình ảnh tự hủy hoại (self cut) của chủ nhân blog: em tự lấy dao lam rạch cổ tay, tự quay phim, chụp ảnh việc làm của mình rồi đưa lên mạng… Đáng ngại hơn là trường hợp của B. không phải cá biệt, mà trước em đã có vài cô cậu tuổi teen hành động giống em.
Phổ biến là cảnh các bạn trẻ tuổi teen khoe ảnh chụp bán khỏa thân cho đến khỏa thân, nhiều vô số. Đầu năm 2008, ông M. - một chủ doanh nghiệp gỗ ở Q.12, đã điện thoại đến Báo Phụ Nữ nhờ chỉ giúp chuyên viên tư vấn, để trị chứng thích khoe thân thể trên mạng của cô con gái 16. Ông nói:
Tôi xem hình xong mà phát sợ. Những tấm ảnh này mà rơi vào tay bọn buôn người, con tôi sẽ sớm bị dụ dỗ….
Đưa ảnh nóng lên blog…
Những bức ảnh ấy, có lẽ bậc cha mẹ nào xem cũng phải sởn da gà với những câu hỏi:
Ai chụp con tôi? Chụp rồi… còn gì nữa không? Làm sao chặn được trang blog này?
Trót đưa ảnh lên blog, Y. - con gái ông cũng khủng hoảng vì bạn bè dè bỉu, trêu ghẹo. Nhưng cô chỉ biết cách tạo blog chứ chẳng biết xóa blog! Đến tháng 4/2008, Y. mới đóng được blog này nhờ sự giúp đỡ của một người bạn có hiểu biết.
Y. nói:
Có lẽ nhiều bạn trẻ không biết tác hại của việc khoe ảnh như em, nên trong lúc em khổ sở tìm cách xóa hết hình của mình trên mạng thì nhiều bạn lại khoe
Y. chỉ chúng tôi đường dẫn vào blog của Tắc Kè để xem hình cô bé tuổi teen này tự chụp khỏa thân trong phòng tắm với đủ các tư thế (!).
Nhà trường bó tay?
Thầy Phạm Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu - Hóc Môn, TP.HCM - cho biết:
Quả thực thông tin trên mạng rất khó quản lý và với các thầy cô giáo chúng tôi. Không ai dám tuyên bố quản lý nổi học trò trong thế giới ảo này! Trong các tiết tin học ở trường, giáo viên luôn dành thời gian để nói với các em về internet, chủ yếu là chỉ các em cách tìm kiếm, chọn lọc thông tin phục vụ cho việc học.
Theo tôi, việc học sinh lựa chọn những trang web, blog tốt hoặc xấu để truy cập, là do chính ý thức của mỗi em. Ý thức đó hình thành do nhà trường lẫn gia đình cộng đồng có trách nhiệm.
Tuy nhiên, cũng theo thầy Hùng, về phía nhà trường chỉ có thể nhắc các em qua những tiết học, chứ không thể theo các em ở các phòng games, net… Đó là nơi các em dễ dàng tiếp cận với những đường link vào web, blog xấu, nơi các em được hướng dẫn chu đáo hơn ở trường cách tạo blog, cách entry tin, bài, hình ảnh…
Hiện tại, ngành giáp dục cũng chưa có chỉ đạo quản lý học sinh trên mạng (Cụ thể là trường chưa nhận được chỉ đạo nào của Sở GD - ĐT về vấn đề này, các thầy cô ở bộ môn tin học chỉ hướng dẫn học trò, định hướng cho học trò bằng tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ". "
Bởi vậy blog, web xấu của học trò là một thách thức và là nỗi lo của các thầy cô giáo chúng tôi - thầy Hùng nói.

Thời gian gần đây, những hình ảnh của một Auto PG (Promotion Girl) khá xinh đẹp được đưa lên các diễn đàn ô tô, người mẫu và teen... Tuy nhiên, sau khi chiêm ngưỡng những bức ảnh đó lại nảy ra một cuộc tranh cãi khá gay gắt khi một số bạn cho rằng đấy là những hình ảnh của người Trung Quốc, số khác thì cho rằng đó là người Việt Nam...
Sau một thời gian tìm hiểu OnlyU xin khẳng định những bức ảnh trên là của người người mẫu Việt Nam 100%. Đó chính là JoJo (tên tiếng Việt là Lâm Ngọc Trinh, tên Trung Quốc là Zheng Mei) - người mẫu quảng cáo cho các hãng ô tô danh tiếng tại Trung Quốc.
JoJo sinh ngày 23/10/1990, năm nay 18 tuổi. JoJo theo mẹ sang Bắc Kinh, Trung Quốc đã được gần 1 năm. Thời gian đầu, JoJo làm model car và tranh thủ bán hàng trong cửa hàng cùng chị những lúc rảnh.
Hiện nay, JoJo mau chóng trở thành một trong những Auto Model hiếm hoi người Việt Nam có gương mặt khả ái được ưa thích tại Trung Quốc... JoJo thường làm mẫu cho các hãng/dòng xe như Chery và May Bach - xe siêu sang trên thế giới...
Hồi còn ở Việt Nam, JoJo sống tại Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. JoJo tiết lộ kế hoạch sẽ về thăm Việt Nam vào dịp Tết âm lịch. Chưa biết JoJo sẽ ở lại Việt Nam bao lâu nhưng xem ra Lâm Ngọc Trinh không dễ gì rời bỏ mảnh đất kiếm ăn ngon lành dù cho ngành công nghiệp ô tô của thế giới đang bước vào thời kỳ khó khăn.
Trước khi muốn hỏi thêm và tìm hiểu kỹ hơn về JoJo... mời bạn xem qua một số bức ảnh của Lâm Ngọc Trinh...
JoJo được đánh giá là một cô gái khá tiềm năng trong số các hot girl sinh năm 1990 có thể tỏa sáng nếu trở về Việt Nam năm 2009. Theo bạn, JoJo có đất dụng võ tại Việt Nam nếu trở về nước sinh sống và làm việc?
P/S: Bật mí, hiện nay Ngọc Trinh mới có bạn trai qua mạng chứ ngoài đời vẫn còn đang mải mê tìm kiếm.

Một lần ngồi trong quán café, tivi phát phóng sự có chị Minh Hạnh đang trả lời phỏng vấn - trên một kênh truyền hình nước ngoài, nhớ là Italia. Lúc đó sát bàn có nhóm đàn bà con gái, nhìn như nhân viên văn phòng gì quanh đó đến ăn trưa. Mọi người xì xào xì xào rồi bàn tán nhặng xị…Trên màn ảnh, Minh Hạnh xuất hiện với chiếc bà ba đen cách điệu, cotton nên trông hơi nhăn nhúm, quần Tây bình thường, màu tối và mặt thì để mộc không son phấn, thấy rõ những nếp gấp thời gian. Lúc đó, bàn kế bên có hai luồng ý kiến chia ra làm hai phe mà tui nghe lọt: 1. Trang phục xấu. Không hợp để lên kênh truyền hình nước ngoài. 2. Trang phục lạ. Đề cao tính dân tộc…
Tui thấy, nếu chiếu theo tiêu chí bình chọn “Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm” của Tạp chí Mốt VN – nơi Minh Hạnh giữ vai trò phó Tổng BT và là người chủ xướng ra cuộc bầu chọn các “Nghệ sĩ ăn mặc đẹp” trong mấy năm nay….

…thì chị cưng này chắc cũng được một vé đề cử á! Chưa hết nha, nhớ lại cách đây 4-5 năm Thanh Lam bị quá trời báo xúm lại đập vì chơi một cái váy độc đáo lên sân khấu mà khán giả ngồi dưới nhìn xuyên cả qua háng, lúc Lam xoạt chân ra nhiều người phải …dòm qua chỗ khác vì…tế nhị. Show đó ở Tiếng Tơ Đồng, tui cũng có mặt – bộ áo Lam mặc được Minh Hạnh thiết kết đặc biệt cho. Nói để thấy, cũng với một bộ trang phục nhưng quan điểm và việc đánh giá của mỗi người đều có thể khác biệt. Việc đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào mắt nhìn của mỗi người - từ văn hóa được thụ hưởng, từ môi trường sống, từ khiếu thẩm mỹ bản thân…và cộng hợp từ nhiều yếu tố xã hội khác nữa.
Thực ra đây là chuyện bình thường, danh sách mấy cái móc áo di động này ở Mỹ dài hàng thước: Madona, Sharon Stone, Keira Knightley, Catherine Zeta-Jones, Pink, Britney Spear, Janet Jackson …toàn siêu sao không đó. Thế nhưng chả ai lên tiếng làm gì cho mệt, nhiều người thậm chí còn thấy…khoái chí vì coi đó là do mình được thiên hạ quan tâm. Tui chỉ không hiểu tại sao mà trong cái tiêu chí nhà chị Minh Hạnh vụ “nói năng thô thiển, không lịch sự, không tôn trọng khán giả…" cũng liên quan đến chuyện ăn mặc phản cảm kak kak kak…giống như cái giò có liên quan tới bánh giò zị hén!
Quay trở lại nhà Minh Hạnh nè!
Danh sách những nghệ sĩ có tên ở khu vực “Phản cảm” trong giải này mỗi năm, hầu hết là ca sĩ. Khi nghe được kết quả, tui có hỏi thăm về những phóng viên được tạp chí Mốt mời đến bình chọn và có thể suy luận theo nghĩa đơn giản: ở khu vực đó chỉ dành cho phóng viên viết mảng thời trang. Suy tiếp ra rằng mà thì là những đồng nghiệp này thật hiếm hoi đi coi ca nhạc - nhiều khi cũng muốn lắm mà chả ai mời, mà mời chị mấy người không liên đới, còn bỏ tiền mua vé đi coi thì chắc chắn không. Thú thật với mấy bạn cưng là tụi tui tác nghiệp muốn lọi háng, nhiều show lăn lê bò toài xém trụi cả lông chim; nhưng nếu được nhờ wúynh giá coi ca sĩ nào mặc đồ phản cảm hay đẹp bá cháy con bọ chét…thì cũng phải ú ớ suy nghĩ dữ dội lắm lắm, mà thẩm mỹ của mấy bạn không chắc hơn tụi tui đâu à!
+ Thôi thì mình tự…wuýnh giá vậy!

Thu Minh
Nói một chuyện mới nhất. Chương trình nhạc Đỏ nhân kỷ niệm 22-12, show này Quỳnh Hoa MC tổng chủ xị lại phát live trên HTV nên bả căng thẳng dữ lắm. Gặp Quỳnh Hoa tui buột miệng khen là bữa đó xem hết chương trình, lâu rồi mới thấy một đêm nhạc như thế, nghe rất đã…. Ngồi tám, tui khen nức nở bạn Đức Tuấn hát Trường ca Sông Lô và cả Thu Minh nữa. Vừa nhắc tới em Minh thì bà Hoa càu nhàu hôm đó em chạy tới sân khấu với bộ váy rất sexy, thế là bả hoảng lên đề nghị thay ngay cái áo dài. Em bèn trả lời là có áo dài, nhưng lâu không mặc nên rộng thùng thình, Quỳnh Hoa bắt buộc rộng mấy cũng phải chơi. Rốt cuộc là em Minh đã hát thật ...dịu dàng kekeke… Nói chung, em này mặc đồ giống như cá tính mình á, hơi tưng hơi lạnh hơi khìn. Nhưng ai chơi được thì chơi rất thân rất lâu!

Thu Minh xuất thân dân trường Múa, ngoại hình đẹp. Đây là một trong rất ít ca sĩ mà tui thấy rất khéo trong việc khoe hàng, phải tự tin lắm mới được zị! Chả hiểu sao mà em cứ liên tiếp được bầu chọn “Phản cảm” như thế…Lần 1,2 còn du di được, chứ đến lần thứ 4 thì tui kết luận liền: ca sĩ chỉ có mỗi Thu Minh là gây được ấn tượng cho chị Minh Hạnh! Vậy thì em sẽ được ghi vào kỷ lục, nên ăn mừng đi hén hú hú hú…
Mỹ Lệ
Hùi trước, mỗi lần gặp bà này là mỗi bất ngờ khác nhau về cách ăn mặc, rất có gout à nha. Tuy các vòng không được woành tráng cho lắm, nhưng đây là ca sĩ rất biết khắc phục nhược điểm của mình. Nickname “Nàng tiên cá” không phải ai cũng tự tin mà được!

@ hồi xưa nè!
Ngày nay. Sau khi đẻ sòn sòn liên tục hai đứa Mỹ Lệ có mấy khi xuất hiện hát hò gì đâu. Show hơi ùm xùm tí chỉ là mấy đêm “Diva’s night” mới đây…

…hình ảnh bà mẹ 2 con tất nhiên các vòng phải xô lệch so với “Nàng tiên cá” tí đỉnh. Thêm cái vzụ trở thành nhà thiết kế nên bèo nhún có vẻ ...mọc ra rườm rà hơn, áo quần gắn nhiều phụ kiện hơn. Zị thôi, tui có đem mấy cái hình chụp bà này hát trong đêm đó cho vài người xem coi có đánh giá gì khác không. Nhưng hầu như ai cũng bảo chả có vấn đề gì hở hang hay phản cảm gì.

Túm wuần lại về Mỹ Lệ: ai biểu không lo làm ca sĩ, tranh giành với người ta làm nhà thiết kế chi hahahahha…

Thanh Bạch.
Nếu 3-4 năm về trước đề cử anh cưng vô khu vực này, thì tui miễn có ý kiến. Nhưng bây giờ mà chơi zị là hơi kỳ, không nhìn ra thiện chí thay đổi của ảnh. Những bộ vest cắt rất khéo, mặc rất đúng chỗ, sang trọng và thanh lịch. Trừ mấy show nhí nhố thì có thay đổi một chút cho hạp với bọn teen, vậy thôi.

…
Tui nghĩ 3 thì ít quá, nên có…tối kiến là thêm vài bộ nữa nà...hà hà






Rồi.
Giờ nói tới vụ ba nhân vật ở trên họp báo đòi xin lỗi ha!

@Mỹ Lệ - Khoa (đại diện Thu Minh) - luật sư - Thanh Bạch
Lúc tui vào thì cứ ngỡ mình đi lạc chỗ. Thấy trên bàn chủ tọa có 4 vị chơi toàn đồ đen rất nghiêm trọng.

@ LS Tùng.
Ngồi chưa nóng đít thì bạn Chim Câu nhắn: “Thằng cha luật sư nói năng nhảm quá. Không ngại mất lịch sự thì em về đây…”. Một lát sau thì tin nhắn khác của O Trang báo Pháp Luật: “Luật sư Trương Đình Tùng, đại gia nói nhảm!”. Mèo Mun còn nhảm hơn: “Đại nhà báo Dương Cầm đang kiếm CGĐL kìa…” kak kak kak …nói chung thì không khí càng về sau càng nhảm càng nhạt và theo như Thanh Chung VNN phát biểu giữa cuộc họp là: “Vụ họp này quá ô…vơ!” nói diễn giải cái chữ này tí xíu nữa thì sẽ thành ra … “Phản cảm” đó nha kak kak kak…Tình hình thế này đây…

@Trang NLĐ – Chung VNN

@ Mèo ác - Quỳnh Nguyễn xinh đẹp và nhà thơ Phong Việt.

@ Khiêm stylist tranh thủ khoe cái điện thoại LV.

@ Chúa nhảm Mèo Mun nè.

@ Nhà báo kiêm bầu sô Song Minh Ax ax…

@ Anh đẹp trai Đỗ Duy rất tập trung trong việc…đọc báo.

@ Hạnhphúclangthang - Vân Anh đang suy nghĩ coi chút nữa đi ăn gì.

@ Alex đẹp trai và nhà báo Thu An.

@ Đức Quỳnh tập trung cho đĩa bánh.

@ Mập SàiGòn và Nghĩa Lương kô bít thậm thụt rủ đi nhậu đâu đó.

@ Nhìn ra bạn nào của Tam ca Áo trắng không nè…
…
Một vài bạn khá đặt biệt góp phần gây nên cái ô-vơ nè:

@ Nhà tạo mẫu - kiêm MC - kiêm nhà báo Thanh Tùng: bạn này phát biểu khá dài dòng, nhưng tui túm wuần lại một phát là bạn toàn nói những lời có cánh để ca ngợi 3 nhân vật “Phản cảm”. Theo chủ quan của tui, thì mấy vụ như thế bạn không phát biểu thì hay hơn!

@ Hai người đẹp này được giới thiệu là dạy trường đào tạo thời trang gì đó. Túm wuần của tui, như trên.

@ Nhà thiết kế này nổi tiếng quá nên xin lỗi không nhớ nổi hết hồ văn tèn…tức là họ và tên đó Hé hé…hình như Ngân gì á. Túm wuần của tui: NT là …như trên.
….
À, quên! Giới thiệu hai nhân vật gây phản cảm nhất trong buổi họp:

@ Tui và ca sĩ kiêm báo sĩ Nathan Lee hahhahhaha…kak kak kak…
Để chấm dứt vụ án “Phản cảm”, tui nói ra đây một câu rất phổ biến trong giới làm báo, ai chưa nghe thì nghe chơi còn ai nghe rùi thì tụt wuần chổng phao câu nghe lại: “Cãi lộn với các Báo chẳng khác nào ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt!”. Trời ơi…bởi sa cơ giữa chiến chường Thọ Tiễn nên Zõ Đông Sơn đành chia tay zĩnh ziễn Bạch Thu Haaaàa….tèn ten ten tèn …
Zị đi hén, kéo wuần lên đi ngủ! 

Hum nay Lona sẽ post hình way GDKN lên cho cả nhà xem nè...
Post hình xong là lại tập hát tiếp...hôm nay sẽ thu thêm 1 bai trong album nữa...ôi...có 1 bạn cm cho Lona, nói rằng: Lao động là vinh quang...yeah yeah!!! Lona ủng hộ câu này của bạn hết mình...
Sắp tới Lona có 1 dự án khá là hoành tráng....hehe....bắt đầu từ ngày hôm nay Lona sẽ khởii động cho dự án này...hy vọng trong vòng 1 tháng nữa sẽ Lona sẽ hòan thành...sẽ là 1 món quà hơi bị kool đấy nhé!
Còn món quá ấy là gì, như thế nào...các bạn đợi xíu nhé....
Mấy ngày qua cả nhóm của Lona đang tất bật lắm cơ, mọi người ai cũng lao vào làm việc 1 cách tích cực....hihi...vui lắm cả nhà ạh! Sắp tới tại CT GDTY cool show, Lona sẽ trình làng 2 ca khúc mới của mình....
lần này sẽ nhảy nhót tung tăng nhé...hoho....lâu lắm rồi không có ca khúc nào tung tăng hết....hoho....nhảy cho body đẹp nữa chứ..không thì sẽ...ú nù lên bi giờ í....
Thui không giỡn nữa...hehe...giờ post hình nào..hôm nay thứ 5....happy day cả nhà nhé...moah...












Nhìn lại một năm với biết bao dư chấn trong đời sống của teen Việt bỗng giật mình...
Show hàng
Chẳng biết học đòi từ đâu, hay do tiêm nhiễm các thói xấu từ phim ảnh, báo chí nước ngoài mà teen nhà mình đua nhau show hàng rồi mang lên Blog, lên các diễn đàn để cùng khoe khoang, và comment chia sẻ với nhau hết sức dung tục. Đây có thể xem là sự kiện đáng chú ý nhất của teen nhà mình khi chính làn sóng này đã vô tình làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh của teen Việt thời @.
Bán thân qua net
Chẳng thiếu thốn, chẳng cần tiền nhưng nhều teen lại đua nhau theo sự chèo kéo của bạn bè để tham gia những cuộc bán thân lộ liễu qua mạng. Nhũng dòng status kiểu như: “Bán thân 300k/lần, chiều từ A-Z” hay “Một đêm thăng hoa với giá chỉ 400k”. Hình ảnh này vô cùng bát nháo trên các diễn đàn trên thế giới ảo nhất là những trang web chuyên phục vụ cho việc chat và trao đổi thân thể bằng tiền.
Chat sex
Chat sex bùng nổ như “nấm mọc sau mưa” kể từ khi nhiều WC sex được tung lên mạng làm mồi nhử. Nhiều teen ồ ạt đua nhau tham gia chat sex rồi bắt đầu lấn sâu vào hố đen, biến mình thành công cụ điều khiển của sex. Chẳng cần chú ý đến mọi điều xung quanh, sau khi học tập trên lớp xong là lao ngay về nhà online để vào những trang web chuyên chat sex dành cho dân teen. Có thể xem chat sex cũng là một trong những sự kiện nổi bật mà teen nhà mình cần nên tẩy chay trong năm mới này.
Nhiều bạn trẻ không giữ mình lao theo việc "chat sex", và hình ảnh đẹp về bạn đâu ai biết nhưng những biến tướng về nó sẽ gây thiệt hại khôn lường với bạn... (Ảnh minh họa)
Scandal tự tạo
Hàng lọat những vụ scandal do chính teen nhà mình dựng chuyện ra hết sức chỉnh chu nhìn vào có thể sẽ không phát hiện ra được. Tất cả nhằm đánh bóng tên tuổi của mình trong mắt bạn bè và học đòi theo những thói xấu của những ngôi sao đang thích dính vào scandal hiện nay. Việc làm này khiến teen tốn rất nhiều thời gian cho việc ngồi vắt óc ra suy nghĩ những chiêu scandal thật độc và thật ma mãnh, bên cạnh đó còn gây cho mọi người mất đi niềm tin nơi mình nếu phát hiện ra đó chỉ là một scandal giả.
Cuộc chiến giữa các Blogger
Đa phần những blogger đều ở lứa tuổi teen nên việc có những xung đột qua blog cũng là điều không thể tránh khỏi tuy nhiên việc các bạn dùng quick comment chửi nhau thậm tệ bằng những ngôn ngữ hết sức “Đan Mạch” đã gây nên những ấn tượng không tốt về những teen này. Có bạn biện bạch rằng đó chẳng qua chỉ là những comment vu vơ, nhưng khi nhìn nhận lại thì chẳng hề vu vơ chút nào, thậm chí có những blog còn treo blast tuyên chuyến với nhau trông rất phản cảm.
Quay clipsex
Tự tay quay nhữnng clipsex mà chính bản thân các teen nhà mình là nhân vật chính có thể xem là một trong những sự kiện vô cùng hot trong năm qua. Hàng loạt teen xem đó là trào lưu có thể khẳng định được đẳng cấp của mình, và sự sành điệu trong mắt bạn bè, chưa kể nhiều teen còn lén quay nó để dùng tống tiền và hăm dọa bạn bè, người yêu hết sức công khai gây nên một làn sóng phẫn nộ trong công đồng teen.
Cuộc đua hotboy, hotgirl
Những danh hiệu hotboy, hotgirl có lẽ luôn là niềm ao ước với nhiều bạn trẻ trong độ tuổi mới lớn nên việc chạy đua theo danh hiệu này cũyng không có gì là lạ. Chí có điều với nhiều bạn thiếu suy nghĩ và đôi khi còn lệch lạc trong nhận thức nên việc dùng tiền của gia đình đổ vào những cuộc đua này hết sức phí phạm, nhiều teengirl còn quyết định nhịn ăn, giảm béo để đua vòng 1, vòng 2 với nhau khiến chẳng những không hot mà tình trạng sức khỏe ngày càng biến chuyển xấu đi vì nhịn ăn không theo hướng dẫn của bác sĩ.
Những vụ “tung chưởng”
Những vụ “tung chưởng” trong đời sống học trò bây giờ không chỉ có con trai tham gia, mà phe áo dài đang có phần áp đảo về số lượng, khi liên tục bày ra những trò “xử” nhau hết sức “số má” ngay tại sân trường. Tưởng chừng như những hình ảnh ấy chỉ bắt gặp ở những nơi được xem là dành cho dân “anh chị” nhưng nó đang ngày một chen chân vào đời sống teen gây nên những cảnh tượng hãi hùng mà “xem một lần có thể nhớ mãi”.
Tình yêu tàu nhanh
Quen nhau trong 1h, đưa nhau vào khách sạn trong 2h, quan hệ thế là xong. Sau đó thì đường ai nấy đi thậm chí ra đường gặp cũng chẳng buồn nhìn mặt nhau. Trong năm qua hiện tượng yêu kiểu tàu nhanh kiểu này bởi nhiều lí do khác nhau. Nhưng nhìn chung đều xuất phát từ những nhận thức còn chưa đủ chính chắn nên mới có việc quen rồi chia nhau nhau ào ào như thay đi một cái áo.
Nhìn chung trong năm qua ngoài những thành công của tuổi teen khi miss Uyên Thảo lọt vào top 5 cuộc thi miss dành cho teen thế giới, nhiều bạn trẻ giành được những giải thưởng đáng quý trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế thì bên cạnh đó vẫn còn những bạn trẻ sống buông thả…
Dẫu biết rằng những sự kiện “nổi đình đám” nêu trên vẫn chưa đủ để nói lên thế giới ngầm phía sau nhưng hi vọng trong năm 2009 nó sẽ giảm đi thậm chí là thay vào đó những sự kiện nổi bật đáng để teen tự hào hơn là phê phán.
Lindsay Lohan với bạn gái ở bãi biển Miami.
Để đến blog Tắc Kè nhanh nhất, chỉ cần gõ http://TACKE.TK!