binh_thuanvu
Thư mục riêng của binh_thuanvu

binh_thuanvu chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 9

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CHÁN QUÁ

Chủ nhật, 22/11/2009 - 05:26:pm

Chẳng lẽ mình rơi vào tuyệt lộ rồi sao? Ông trời cũng chẳng chịu giúp mình, hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Hy vọng sẽ giãi quyết được vấn đề, thế mà không đạt được,

Giờ biết trông cậy vào ai đây? Sao cảm thấy bất lực quá. Chuyện tưởng chừng sẽ giãi quyết được, thế mà bây giờ lại bó tay.

Mình cảm thấy đơn độc quá. Rồi sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ hết cách rồi sao? Mình đã làm gì sai chứ?

 

 

BUỒN

Chủ nhật, 06/09/2009 - 07:58:pm

THẤM THOÁT BA QUA ĐỜI ĐƯỢC 7 NGÀY

Mình thấy trống trải quá, nỗi buồn da diết vẫn còn kéo dài trong lòng. Chả muốn làm gì cả. Mình thấy như bị hụt hẫng, như lọt thỏm vào khoảng không vô tận. Còn nỗi buồn nào hơn!

Ba mình hiền quá mà, chẳng bao giờ to tiếng với ai trừ khi lúc răng dạy con cái. Mình lại rưng rưng nước mắt nữa rồi, nhiều lúc mình cố gắng không khóc, nhưng sao nước mắt cứ ứa ra.

Mình quá ân hận đã không làm cho Ba vui vẽ lúc cuối đời. Cũng  vì cuộc gia đình mình mỗi người mỗi nơi, không được gần gủi nhau.

Bây giờ mình phải làm sao đây? Phải cố gắng sống để lo cho các em các cháu. Mong Ba gíup cho con tăng sức mạnh để tiếp tục sống.

 

QUA ĐỜI

Thứ bảy, 05/09/2009 - 05:23:pm

Cuối cùng điều đó đã xảy ra,

Ba đã qua đời, thiệt là buồn và tức tưởi. Cả đời đau khổ, cho đến khi chết chẳng có niềm vui nào cả. Là con mà chẳng giúp đựoc gì cho Ba cả. Chẳng thể đổ lỗi cho ai , Mình bất tài quá, chẳng làm được điều gì cho Ba. Khi chết Có lẽ có nhiều điều muốn nói chẳng thể nói ra được

Mình quá buồn và quá ân hận đã không làm cho Ba vui khi còn sống.

 

 

THÊM MỘT VẤN ĐỀ CẦN PHẢI XỬ LÝ

Chủ nhật, 12/07/2009 - 07:21:pm

Mình đã tìm ra nguyên nhân một số cây thanh long đang có dấu hiệu vàng lá và chết, quả thật xót xa khi thấy thành quả lao động dần bị mất đi. Công lao và tiền bạc bỏ ra mấy năm trời để chăm sóc cho cây phát triển, vậy mà điều này lại xảy ra.

Phải mất một đêm suy nghĩ để tìm nguyên nhân và cách xử lý.

Hôm nay mình đã đào một cái rảnh thiệt lớn đủ để có thể thoát nước sau những trận mưa lớn. vậy là vấn đề chống ngập, và úng thối rễ đã đựoc giải quyết. Ngày phải phải dủng thuốc phục hồi bộ rễ nữa là xong. Hy vọng sau một tuần cây sẽ đựơc phục hồi trở lại.

Mọi năm đâu có bị ngập như vậy. Kể từ khi họ đắp cao cài đường đi bên hông nên hiện tượng này mới xảy ra. Hôm nọ mình cũng đã phát hiện ra sự việc cứ tưởng mọi việc đã xử lý xong, đâu có ngờ rằng nước đọng lại quá nhềiu và rút đi quá chậm. Cũng do mình quá chủ quan đào cái rảnh nhỏ quá, và không thể đổ lỗi cho ông trời sao lại mưa quá nhiều.

Thế mới biết cuộc sống thất không đơn giản. Sống để xứ lý mà!

 

 

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ

Thứ sáu, 10/07/2009 - 10:59:am

Biết đến khi nào mình mới thôi lo nghĩ về vấn đề cần phải xử lý trong cuộc sống nữa. Có rất nhiều rắc rối xảy ra khiến người ta phải suy nghỉ và phải giải quyết.

Nào là cách làm ăn để mà sống đựoc, rồi lại thất bại, rồi sinh ra nợ nần, rồi tiếp tục phát sinh ra những rắc rối khác.

Điều trước hết là tìm cách để giải quyết những rắc rối, và xử lý dần những vấn đề đã xảy ra. Mỗi khi vấn đề chưa xử lý xong, hoặc chưa có lối ra người ta luôn tồn tại sự âu lo trong đầu.

Thật là mệt mõi nếu như sự âu lo cứ kéo dài. Nhưng rồi ắt hẳn người ta lại rất hạnh phúc nếu như đã tìm được lối ra, sự lo âu dần dần vơi nhẹ đi. Hy vọng rằng mình cũng sẽ có sự hạnh phúc ấy.

 

CÔNG VIỆC NỐI TIẾP CÔNG VIỆC

Thứ năm, 09/07/2009 - 09:22:pm

Hôm qua đã phun xong phân WEGH cho cả vườn, hộm nay mấy đứa cũng đã vuốt xong tai cho những trái vừa chín tới, và mình cũng đã phun phân bón lá cho vườn hoa Đa Lộc. Tụi sâu cũng đã lại xuất hiện lát đát nữa rồi. Một số lá cây Đa Lôc cũng đã bị tụi sâu gậm nhấm. thật là quá tức. Cũng lý do này mà cây hoa đã chậm phát triển, mình đã phun thuốc trừ côn trùng một đợt rồi. Cứ tưởng lâu lám tụi no mới xuất hiện trở lại. Ai dè cây bắt đầu phát triển và đâm nhiều chồi non thì tụi nó lại quay lại.

Sáng ngày mai tiếp tục chôn lại những trụ thanh long bi đổ, buổi chiều lại tiếp tục phun phân bón lá cho vườn thanh long, và con Lan sang cắt cỏ tiếp o vườn ông Quang để lấy cỏ phủ gốc.

Sắp hết mùa chính vụ rồi, mình lại phải lên kế hoạch cho vụ trái mùa.

Công việc chẳng bao giờ hết đựoc. Đành phải cố gắng làm việc thôi. Là nhà nông mà.Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn  mà, và mình có công việc phài làm dài dài.

 

 

 

 

NHẬT KÝ

Chủ nhật, 05/07/2009 - 09:15:am

Hôm nay nghỉ ngơi một bửa, là chủ nhật mà. Đây là lần đầu tiên đuợc nghỉ ngày chủ nhật. Mình quyết định kể từ nay sẽ không ra làm vườn vào chủ nhật, trừ khi cócông việc gì cầ thiết phải làm.

Hơn 10 năm nay, kề từ ngày có mảnh vườn này. Co lẽ anh em minh chẳng ngày nào đựoc nghỉ cả. Công việc cứ đến liên tục. Mà mình thì muốn có đựoc cái hiệu quả trong lao động, nên phải cố gắng làm.

Cũng vì cuộc sống của nhà nông mà, không bám vào đất, không cần cù thì làm sao có thể tồn tại trong cuộc sống này đựoc.

Đây là thôn quê, nên cũng chẳng có nơi đi chơi như ở thành phố, nên cho dù có nghỉ ngơi cũng chẳng biết đi đâu, cuối cùng rồi cũng ra vườn không làm việc này thì cũng làm việc kia.

 

Lần đầu mình làm quen vớii Blog, nên cũng không biết gi cả. Mỗi khi rãnh trỗi mình hay online và dành một ít phút để khám phá blog. Nói là ít phút chứ thật ra mất rất nhiều thời gian mỗi khi tìm hiểu về cách làm blog và cách sử dụng blog. Mình cũng chưa biết mục đích viết blog của mình la gì nữa. Chỉ biết là nó rất lạ đối với mình và mình muốn khám phá nó.

Và cứ như thế mình riếp tục khám phá và mỗi ngày biết thêm một chút, và dã làm thay đổi nội dung blog sau mỗi lần tim hiểu.

 

SAO CHO CUỘC SỐNG LUÔN ĐƯỢC VUI VẼ

Thứ năm, 25/06/2009 - 07:40:pm

Có nhiều điều khiến bạn không vui trong cuộc sống, nên chúng ta cần thực hiện nhiều điều "SAO CHO CUỘC SỐNG LUÔN ĐƯỢC VUI VẼ",

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới