Tổng số bài viết: 40
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 17/08/2009 - 04:14:pm
Đêm hôm qua mất ngủ. Nằm cả đêm nhìn lên trần nhà, rồi nhìn ra ánh sáng đèn đường chiếu vào cửa sổ phòng, chờ thời gian lặng lẽ trôi đi. 1 giờ, 2 giờ ... vẫn chưa ngủ được. Lạ vậy nhỉ??? Và rồi, nhiều thứ chợt hiện về trong đầu tôi.
Tư dưng, chợt nghĩ đến một thứ. Tương lai mình sẽ làm gì nhỉ? Cũng chả chắc được. Đang theo học thương mại quốc tế, nhưng thật tình tôi chưa định hướng được công việc mà mình sẽ làm trong tương lai là cái gì. Làm xuất nhập khẩu thì nói thật là không ham lắm. Làm ngân hàng ư? Bỏ ý định đó lâu rồi. Giờ thích làm sales, marketing, hoặc theo cái nghề mà mình yêu thích từ hồi nào giờ, nhân sự. Dù rằng cuộc sống hiện giờ cũng lắm lo nghĩ, lắm bon chen. Nhưng khi ra đời rồi thì chắc nó còn kinh khủng hơn vầy nhiều. Tôi sẽ thích nghi và tồn tại như thế nào nhỉ?
Nghĩ vẩn vơ một hồi, tự dưng lại nhớ đến cái topic xỉa xói trong forum sinh viên Văn Lang. Nghĩ cũng buồn cười. Cũng toàn là xỉa xói, móc nghoéo nhau cả, nhưng kẻ tự vệ vẫn "chính" nhiều hơn "tà". Âu cũng do cái tôi của mọi người to quá. Thời xưa không biết thế nào, chứ thời nay thấy nhiều người đặt cái tôi quá cao. Mọi rắc rối cũng xuất phát từ đó mà ra. Khổ ...
Rồi lại nghĩ đến việc vì sao mấy ngày nay không liên lạc được với em. Chả hiểu tại sao mà cả 2 số điện thoại đều không liên lạc được. Theo như thông tin được báo lại thì bạn bè em cũng chả ai liên lạc được. Sống ẩn dật hả em? Chuyện gì xảy ra vậy? Ước gì anh biết ... Giờ thì chỉ biết chờ ngày nhập học lại để gặp em mà hỏi thôi.
@Chị Xuân: Dù lâu rồi em hổng gặp chị, nhưng em vẫn yêu thương chị như cái hồi đó vậy, hé hé ...
