Tổng số bài viết: 46
Sắp xếp theo: Hiển thị:
- Quê hương Việt Nam tươi đẹp .
Thứ tư, 04/11/2009 - 09:59:am

Việt nam đất nước ta ơi !
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn ?
- Tố Hữu -
Việt Nam quê hương đất nước tôi .Ngàn năm văn hiến,thanh bình và tươi đẹp.Từ đồng bằng,biển khơi xa đến vùng cao chênh vênh cùng mây núi...

Non sông gấm vóc hiền hòa có những ruộng lúa uốn mình lượn theo những con sông.Phải nói rằng : Việt nam quê hương tôi ngàn đời vẫn đẹp .Đẹp trong thi ca và nhạc họa ,đẹp từ trong chuyện cổ tích bao đời ...Đẹp đến nao lòng khi nhìn những đồng lúa chín vàng hẹn một mùa gặt thanh bình và no ấm .
![]() |
|
Nắng thu vàng óng trên những thửa ruộng vừa gặt xong.
|
![]() |
|
Ruộng bậc thang chênh vênh bên sườn núi .
|
![]() |
|
Trời xanh Mây trắng nắng thu vàng bên ruộng lúa óng ánh .
|
![]() |
|
Những mái nhà e ấp ẩn mình an lành trong gió núi mây trời
|

Cảnh sắc bình minh an lành trong sương sớm .

Tươi đẹp , thanh bình và no ấm trên quê hương tôi.

Thứ sáu, 23/10/2009 - 03:00:pm

Cuộc sống ở dưới Đại Dương mênh mông có muôn loài động vật.Tạo nên một bức tranh kỳ thú lung linh đến bất tận .
Đại Dương bao la bất tận . Huyền ảo sắc màu trong lòng biển . Mềm mại đến bất ngờ . Vũ điệu cuồng quay trong lòng Biển . Lung linh trong lòng Biển . Huyền thoại của Đại Dương . Dấu ấn của Biển khơi . Có ai hiểu Biển mênh mông đến nhường nào .? Chúa tể của Biển xanh . Nữ thần của biển cả . ... Bức tranh dưới đáy Đại Dương Bay đi những cánh Chim biển













- Đau lòng lắm bạn lòng của Tôi ơi ....
Thứ năm, 01/10/2009 - 03:01:pm

Chao ôi ! rời trường trong mưa gió làm Bé sợ quá đi thôi . Không có lũ lụt...làm sao bé Ty có được niềm vui này ta ? Đi ghe cùng anh Mốc và Ba bé Ty ...Chu cha...thích quá hà ... Nội nói rằng : Ngoan ngoãn nhiều Nội thương bé Ty nhất nhà...Dạ thưa .con xin nghe .
Những ngày mưa bão và lũ lụt bé Ty được nghỉ ở nhà mà không phải tới lớp...bé Ty và những người bạn trong xóm chơi đùa vui ơi là vui.Được nghỉ học nè...được chơi với anh Mốc nè...và nhất là lội trong nước ..Thì chao ôi ! một cảm giác sảng khoái ngọt ngào nhất rất tuyệt vời...mà đâu phải lúc nào cũng có được cảm giác đó .

Trong vòng tay yêu thương ấm áp ngày nào của Mẹ . 














Cẩn thận nghe anh chi đó ơi !

Anh Mốc ơi ! chọn cá thiệt tươi đem về nấu cháo cho em ăn đó nghe .
Có ai đó hiểu được cảm xúc của những ngày mưa bão và lũ lụt không ta ?
Tiếc là bé Ty không được tung tăng như anh Bin,anh Mốc.

Woánh tù...tì...Anh ra cái gì...Tui ra gói mì...

Thiệt tình đi nha .Vì đó là...chuyện vui trên Yume thôi nha...
- Những khách sạn nổi lừng danh của Thế giới.
Thứ ba, 29/09/2009 - 10:38:am

Khám phá những khu nghỉ dưỡng nằm giữa mặt biển, để hòa mình với thiên nhiên và tận hưởng cảm giác riêng tư.
![]() |
|
Khu nghỉ dưỡng Soneva Gili ở Maldives. Khách sẽ được đưa tới khách sạn bằng 15 phút đi thuyền. Sau đó họ sẽ được ở trong những khu biệt thư nối với hòn đảo bằng những cầu tàu, hoặc có thể là một ngôi nhà ở đơn độc giữa biển.
|
![]() |
|
Khách sạn Oberoi Udaivilas ở Ấn Độ. Nằm ở giữa hồ Pichola, khách sạn 5 sao có kiến trúc cổ kính, sân chơi lãng mạn, khu vườn yên tĩnh và một nội thất hào nhoáng.
|
![]() |
|
Bora Bora Resort & Spa là một quần thể nghỉ mát xa xỉ cho những cặp uyên ương. Được xây dựng trên một hòn đảo riêng biệt, khu nghỉ dưỡng có 44 biệt thự nổi trên mặt nước và nhìn ra dãy núi Otemanu tại Polynésie thuộc Pháp.
|
![]() |
|
Khách sạn Punta Caracol ở Panama bao gồm 6 căn lều nằm trên mặt nước. Du khách có thể nhìn thấy cá heo bơi lội từ ngôi nhà mình ở.
|
![]() |
|
King Pacific Lodge, Canada. Được xây dựng trên một xà lan nổi, du khách có thể tận hưởng cảm giác thiên nhiên hoang dã ở trong một kiến trúc 5 sao hoành tráng.
|
![]() |
|
Conrad Maldives ở Maldives. Được xây trên hai hòn đảo tư nhân ở Ấn Độ Dương, đây là nơi dừng chân thường xuyên của các ngôi sao. Khu nghỉ dưỡng bao gồm 50 villa nổi trên nước, một nhà hàng bằng kính trong suốt và 21 phòng spa.
|
![]() |
|
Reefworld, Australia. Khách sạn nằm tại dãy san hô nổi tiếng thế giới với 6 phòng ngủ ngầm dưới nước và những phòng tắm bằng kính trong suốt, giúp du khách thỏa sức ngắm cảnh dưới đại dương.
|
![]() |
|
Khách sạn Hydropolis ở Dubai, các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. Khách sạn xa xỉ dưới nước đầu tiên trên thế giới vẫn đang được xây dựng. Du khách sẽ được đưa tới khách sạn bằng một đường hầm dưới nước. Khu nhà nghỉ bao gồm 220 căn hộ và to bằng công viên Hyde của London.
|
![]() |
|
Khách sạn lưu động M3. Khách sẽ được đưa tới khách sạn bằng trực thăng và những khối nhà này sẽ được di chuyển từ nơi này tới nơi khác.
|
![]() |
|
Tháp xoay ở Dubai. Khi hoàn thành, tòa tháp nổi này sẽ cao 25 tầng, làm toàn bằng kính và thép, và sẽ xoay tròn cứ sau một phút.
|

- Ai đó ơi !Trung Thu đã về rồi kìa...
Thứ sáu, 25/09/2009 - 01:39:pm

![]() |
|
Trung Thu đã tràn về khắp Phố
|
|
Trung thu mang mọi sắc màu yêu thương .
|
![]() |
|
Trung thu ơi ! lung linh quá hà...ai mà không nhớ ???
|
![]() |
|
Anh Mốc đang làm lồng đèn tặng Bé...
|
![]() |
|
Trung Thu đã xôn xao trước ngõ nhà Bé rồi...
|
|
||||
|
Trung Thu ơi ! Vui không thể tả bằng lời nào đây nữa....
Chu cha ...lồng đèn anh Mốc tặng cho bé Ty đẹp quá ta ?
|
![]() |
|
Trước cái Đẹp đã làm cho Bé ngẩn ngơ ít nhiều...
|
![]() |
|
Chao ôi ! cái nào cũng đẹp biết chọn cái nào đây ta ?
|

Lời yêu thương gởi ánh Trăng rằm Trung Thu :
Vậy là một mùa Trung Thu nữa lại đến ...muôn mọi sắc màu làm cho Trung thu thêm rộn ràng lung linh huyền ảo trong ánh Trăng rằm...Bao mùa Trung thu yêu thương đi qua đã làm cho lòng Bé rộn ràng xốn xang trong lòng...Cái gì chưa đến thì hoài mong,đến rồi lại đi làm lòng bâng khuâng lưu luyến lạ thường.Hy vọng những mùa Trung Thu luôn mãi lung linh mọi sắc màu và ánh Trăng rằm tươi sáng mãi mãi trong lòng tuổi thơ của Bé. 

- Trước cái Đẹp không thể nào cưỡng nổi .
Thứ năm, 24/09/2009 - 12:53:pm

|
||
|
||
|
![]() |
|
Trước cái Đẹp không thể nào cưỡng nổi
|

Đã xa rồi một mùa Thu lãng mạn.





Ngày xưa lúc Ba của Bé đóng quân ở biên giới vùng cao giữa núi rừng hoang sơ và thanh bình...thắm thiết đượm tình Quân - Dân .Rồi những mùa Thu vàng cũng đến và một cuộc tình của người lính biên phòng và cô gái Thái vùng cao đã hình thành .Có một lần vô tình Bé hỏi Ba :
Ba ơi ! Trước cái đẹp Ba thường nghĩ gì ?
Ba mỉm cười và nói rằng :
Trước cái Đẹp thì không thể nào cưỡng nổi ...
Bé ngu ngơ chưa hiểu gì thì Ba nhìn vào xa xăm...Con nhìn kia mùa Thu vàng ở vùng cao này...thì không ai có thể cưỡng lại sự yêu thích của mình trước vẻ Đẹp của mùa Thu ,trước màu vàng của ruộng lúa đang chín...trước nét đẹp thanh bình của thiên nhiên của vùng cao...thì làm sao không khỏi trầm trồ ,ngạc nhiên...của mùa Thu với những ruộng lúa chín vàng chênh vênh bên lưng chừng núi...
- Lung linh ...một tình yêu Đà Lạt .
Thứ ba, 22/09/2009 - 04:42:pm

Ba bé Ty kể rằng : Nơi thành phố mù sương này ngày xưa Ba có quen một người con gái tên Tr. một cuộc tình rất lãng mạn và thiết tha . Rồi một ngày kia người con gái ấy nghe lời Cha Mẹ nên phải về Dalat lấy chồng ...để lại Ba bé Ty một mình cô lẽ,đơn độc trên đường tình hiu quạnh . Hôm nay Ba và bé Ty đến thăm lại thành phố mù sương này...Bé theo Ba lang thang trên từng con đường ướt đẫm sương đêm ,chìm đắm trong cái lạnh về khuya...Phố núi thật yên bình trong đêm , pha chút gì đó huyền bí rất chi là ...lãng mạn .
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Ba ơi ! nơi ấy ngày xưa chắc Ba và ai đó có quá nhiều Kỷ niệm phải không Ba ? Để giờ đây mỗi khi ghé lại Dalat Con thấy trên khuôn mặt Ba có chút gì đó bâng khuâng thấp thoáng nét đăm chiêu và thương cảm .Dù sao người ấy cũng đã đi xa rồi ...Nếu có nhớ thương nơi ấy cũng chỉ là Kỷ niệm thôi nha Ba yêu .

Thứ sáu, 18/09/2009 - 04:38:pm

Nếu có thể, Bé làm vầng trăng lẻ bóng Soi cuộc tình này trong nỗi nhớ chờ mong Và có thể, bé xin làm dòng sông gợn sóng Để cho Anh thả những nỗi nhớ mênh mông về với Biển...
Anh yêu ơi! Giờ ngồi đây một mình trong căn phòng vắng lặng...Bé mới cảm nhận được một điều rằng Bé đã yêu anh nhiều rất nhiều...trong lòng bé không còn gì ngoài nỗi nhớ về anh ...nhớ quá đi thôi .Từ khi Bé biết yêu thì trong tâm hồn rất thanh thản và ngập tràn trong vòng tay ấm áp yêu thương của tình yêu này.Bé nhớ có ai đó nói rằng "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở ...", vì khi yêu sẽ được yêu, được giận dỗi tìm một chút gì đó trong an lành và hạnh phúc.
Anh yêu ơi, lần đầu tiên Bé tập viết..viết về cảm xúc và một cảm nhận của tình yêu lung linh luôn có điều gì đó bí ẩn cần khám phá...Khi yêu Bé thấy trái Tim luôn đong đầy những nỗi nhớ của tình yêu .Khi bên anh Bé như được che chở trong vòng tay ấm áp của anh ...
Khi chưa gặp anh Bé chưa một lần biết đến ánh mắt anh vui đến nhường nào khi hẹn hò cùng với bé, chưa một lần biết được có một bàn tay ai đó đang nhè nhẹ chạm vào mái tóc mềm, chưa một lần được biết đến bên cạnh bước chân về có ai đó cũng đang bước chung lối về...

Có biết bao nhiêu đêm ngồi tựa cửa khóc vì nhớ, vì buồn hay là vì một phút dỗi hờn nước mắt nhạt nhòa thế nhưng cũng không thể thiếu được ước mong có một bàn tay ấm gạt đi giùm dòng nước mằn mặn đang lăn dài tan chảy theo trái Tim đang thổn thức vì mong nhớ...vì đợi chờ...
Bé cũng chẳng biết lúc nào mà trái Tim Bé lại hay hờn dỗi như vậy nữa,nhưng có những lúc thấy Tim mình cồn cào vì một nỗi nhớ đến như thết . Có dỗi thì anh cũng có bên cạnh xoa dịu cho bé đâu nè ...phải không anh ? Có phải vì Bé hay mít ướt quá nên anh ghét Bé...?
Đừng buồn anh nhé vì Bé là con gái mà anh ...
muốn được yêu và muốn được vỗ về, muốn đựơc gục đầu vào vai anh mà nức nở, muốn được chiều về có ai đó sóng đôi chung đường... Bé yêu anh . Để đi hết con đường gập ghềnh mà chỉ có mỗi mình trên lối đi về ...
Anh ơi !hãy hiểu giùm Bé nhiều anh nhé. Đợi chờ anh dù có phải bao nhiêu ngày tháng với bao nhiêu nỗi buồn nữa... Bé vẫn đợi vì Bé biết rằng cuối con đường ấy sẽ có anh đang cùng chung một hạnh phúc, một bình yên rất ấm áp và ngọt ngào với Bé. Nhé anh.
Bé yêu anh nhiều ! Tình yêu và nỗi nhớ của Bé.


Đừng nhìn tấm hình này mà nghĩ là Bé đang ghẹo anh nha.Biết anh đang buồn vì ai đó nên Bé muốn gởi yêu thương lên đôi mắt anh đó mà...
Thứ sáu, 11/09/2009 - 01:34:pm

![]() |
|
Điện nước đầy đủ không ta ???
|
![]() |
|
Theo cánh chim trời...Ta đi tìm em.
|
![]() |
|
Bằng lòng đi em anh về quê...đón Má vô liền .
|
![]() |
|
Đừng trốn anh nữa nha...Gió...
|
![]() |
|
Tìm em như thể tìm ...Chim
|
![]() |
|
Em ui...Em ở nơi nào ???
|
![]() |
|
Mấy sông cũng lội...mấy ngày cũng bơi
|
![]() |
|
Trốn đâu để anh tìm hoài hổng thấy vậy ta...???
|
- Chiêm ngưỡng thôi nha.Đừng ăn và đừng cắn ...Ai đó ơi !
Thứ năm, 10/09/2009 - 11:34:am

Tạo hóa nhào nặn hoặc bàn tay con người đã tạo ra những sản phẩm củ quả độc đáo, giống hình người và các loài động vật. Dưới đây là bộ sưu tập những loại thực vật có hình thù ngộ nghĩnh.
|
|
|
Những trái lê hình em bé chắp tay giống quả nhân sâm thần tiên trong phim 'Tây du ký', phải mất 6 năm mới có được quả lê hoàn hảo như vậy.
|
|
|
|
Quả lê hình em bé
|
|
|
|
Dưa hấu hình vuông được trồng ở Nhật.
|
|
|
|
Quả dưa hình trái tim do một cặp nông dân ở Nhật tạo ra.
|
|
|
|
Quả dưa hình khuôn mặt đang cười.
|
|
|
|
Quả cà chua này giống hình khuôn mặt cười.
|
|
|
|
Quả dưa chuột giống một con vịt đang bơi.
|
|
|
|
Quả bầu hình con rắn.
|
|
|
|
Cà chua có hai sừng
|
|
|
|
Củ khoai tây giống hình con gấu Bông.
|
|
|
|
Hai củ cà rốt quấn lấy nhau .
|
|
|
|
Củ khoai tây hình con gấu . |
|
|
|
Khoai lang hình một con chuột.
|
|
|
|
Củ khoai tây giống một trái Tim.
|
|
|
|
Củ gừng có hình con thỏ.
|
|
|
|
Quả cà chua mọc hai tai giống hình con thỏ.
|
Thứ ba, 08/09/2009 - 11:53:am

Hãy cảm nhận thiên nhiên trong lành, cảnh vật hữu tình và nét văn hóa đặc sắc của quê nhà bé Ty nè ...

Thiên nhiên trong lành. Những bông hoa tô điểm thêm cho cảnh đẹp bản làng. Buổi sớm mát mẻ với một màu xanh với làn mây còn e ấp lưng chừng núi. Phong cảnh hữu tình của quê nhà . Thơ mộng với cầu vồng 7 sắc màu. Nắng chiều làm cảnh vật thêm lãng mạn Nét hồn nhiên của bạn bè bé Ty trong Xóm. Nhìn bé Ty cũng dễ thương lắm chứ bộ...










- Bé Ty và bạn trong ngày khai trường.
Thứ hai, 07/09/2009 - 12:55:pm

Những ngày nghỉ hè đã qua vậy là bé Ty và bao bạn bè lại bước vào năm học mới .Tạm biệt một mùa hè vui tươi và nghiêng mình cúi chào một năm học mới

Bạn bè ta lúc này cũng giống như ta ?

Nếu ai đó hiểu rằng bé Ty đang lên giọng để hát bài " Quốc ca" lúc này nhỉ ?



Thiệt tình...ai cũng như bé nên hơi lo chút xíu...

Thông cảm giùm bé ...Luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu 

Tối qua lo quá ...nên giờ ngáp chút nha...

Chao ôi..nghỉ hè lâu quá hôm nay vui quá là vui
- 10 Sa Mạc đẹp tuyệt vời nhất Thế giới .
Thứ năm, 20/08/2009 - 02:15:pm

Nơi bao phủ một màu trắng toát, nơi lại rực đỏ, và có nơi chứa đầy hồ nước, đó là những sa mạc ấn tượng nhất trên thế giới.

Sa mạc Taklamakan ở Tân Cương, Trung Quốc, là một trong những sa mạc cát rộng nhất thế giới. Năm 2008, một trận mưa tuyết kéo đài 11 ngày đã biến sa mạc thành một bãi biển trắng toát.

Sa mạc Lencois Maranhenses tại Brazil có rất nhiều hồ nước mặn. Mặc dù chứa 14% lượng nước ngọt của thế giới và có khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, Brazil vẫn vinh dự là một trong những nơi có sa mạc đẹp nhất. Hằng năm từ tháng 7 đến tháng 9, các cơn mưa nặng hạt lại tạo nên hàng nghìn chiếc hồ trên sa mạc. Các đụn cát trắng cùng với làn nước xanh khiến du khách phải tự hỏi mình đang trong sa mạc hay bên bờ biển.

Sa mạc Uyuni, Bolivia, là sa mạc hồ nước mặn lớn nhất thế giới. Nằm ở vùng cao nguyên ở miền nam Bolivia, bao phủ diện tích 12.000 km2, Uyuni có 65 tỷ tấn muối cùng rất nhiều thảm muối trải rộng. Bề mặt hồ phản chiếu ánh nắng mặt trời như gương và lòng hồ lấp lánh màu sắc bởi những khoáng chất nằm ở dưới đáy. Nhưng nằm ở độ cao 3.700 m và không có cư dân sinh sống, rất khó để tiếp cận nơi này.

Sa mạc Farafara ở Ai Cập, ngược với màu vàng ở hầu hết những nơi khác, sa mạc cát nằm ở phía bắc Ai Cập lại có màu trắng kem hấp dẫn.

Sa mạc Atacama ở Chile nằm trên một vùng đất gần như không có mưa của Nam Mỹ. Đây được coi là sa mạc khô cằn nhất thế giới. Kỷ lục hạn hán kéo dài 400 năm đã được ghi nhận tại đây, từ cuối thế kỷ 16 tới năm 1971.

Sa mạc Namib ở Namibia nằm ở bờ biển phía tây nam châu Phi, được coi là cổ xưa nhất thế giới. Du khách có thể bắt gặp nhiều hóa thạch động vật và thực vật, cùng những đụn cát cao tới 300 m - cao nhất thế giới.

Sa mạc Simpson ở Australia nổi bật với màu đỏ rực, do chất oxit sắt nằm trong cát biến thành bột và hòa lẫn với hạt cát. Dưới ánh nắng, sa mạc bất tận trông như đám lửa bập bùng.

Sa mạc Đen ở Ai Cập nằm ở vùng được hình thành do phun trào núi lửa, cách sa mạc trắng Farafara 100 km về phía đông bắc. Nơi đây được bao phủ bởi những hòn đá đen nhỏ.

Sa mạc Nam cực có độ ẩm lớn nhất. Lượng mưa trung bình ở Nam cực chưa tới 5 mm, nhưng đồng thời, 98% vùng đất được bao phủ bởi băng và tuyết. Kết quả là thời tiết khắc nghiệt ở đây vừa khô, ẩm, lạnh khiến con người không thể sống được.

Sahara, sa mạc rộng nhất thế giới, chiếm 9 triệu km2, Sahara bao phủ phần lớn Bắc Phi và là nhà của nhiều bộ tộc khác nhau. Sa mạc kéo dài từ Biển Đỏ cho tới Đại Tây Dương.

- Mùa tựu trường Ấn tượng nhất trong đời...
Thứ hai, 17/08/2009 - 03:17:pm

Có thể nói đây là lần đầu tiên lịch sử trong đời của bé Ty đến trường như những Ninja thứ thiệt
Nhưng cẩn thận không thừa nên an toàn là trên hết .
Bé Ty , bạn bè cũng như Ba Mẹ và các Thầy Cô phải hết sức đề phòng dịch cúm H1N1 .Các bạn Online Yume cũng cẩn thận đấy nhé .Nhớ rửa tay và mang khẩu trang phòng chống cúm nhé .

Cô giáo hướng dẫn cho bạn ngồi gần Bé Ty để bé Ty an toàn hơn

Dù không hiểu mô tê răng rứa ...về cúm H1N1 nhưng cô giáo dặn bé phải Nhớ rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ... .







Cẩn thận từ lúc bước ra khỏi nhà .Các bạn nhé

Hướng dẫn phòng tránh cúm H1N1...Hổng dám đâu 


- Những Khách sạn lừng danh của Thế giới .
Thứ sáu, 14/08/2009 - 04:39:pm

Đó là những khách sạn cao nhất, rộng nhất, đắt tiền nhất và thân thiện nhất với môi trường, nằm ở nhiều nước khác nhau trên thế giới. Khách sạn xây tốn kém nhất thế giới - Emirates Palace tại Abu Dhabi. Được xây vào năm 2005 với tổng chi phí lên tới 3 tỷ USD, Emirates Palace được lát đá cẩm thạch và trát vàng, bạc, và được trang hoàng bởi những ngọn đèm trùm bằng pha lê Swarovski. Khách sạn còn có 70 sân bóng, một bãi biển dài 1,3 km và một bến thuyền riêng. Khách sạn nhiều phòng nhất thế giới - Palazzo Resort Hotel & Casino tại Las Vegas, Mỹ. Khách sạn có 8.108 phòng và không khác gì một thành phố thu nhỏ, có vô số nhà hàng và cửa hiệu, cùng những sòng bạc sang trọng. Khách sạn cao nhất thế giới - Burj Al Arba tại Dubai. Với độ cao 321m, khách sạn Burj Al Arab hiện vô địch về độ cao. Nó sẽ bị khách sạn Rose Tower vượt mặt khi khai trương vào cuối năm nay, cũng tại Dubai. Burj Al Arab được xây trên một hòn đảo nhân tạo cách bờ biển 280 m và phục vụ một loạt xe hơi Rolls Royce cùng với bãi đáp trực thăng riêng, khiến nó trở thành một trong những khách sạn xa hoa nhất thế giới. Mỗi phòng có giá lên tới 15.000 USD/đêm. Khách sạn có giá phòng đắt nhất thế giới - Royal Villa tại Grand Resort Lagonissi ở Athens, Hy Lạp. Với các phòng trị giá 50.000 USD/đêm, Royal Villa nhìn ra biển Aegean và bao gồm một bờ hiên riêng biệt cùng các phòng tắm lát đá cẩm thạch. Khách sạn ở độ cao nhất thế giới - Everest View tại Nepal. Nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới Everest, khách sạn này nằm cách mực nước biển 3.880 m và có khung cảnh tuyệt vời về dãy núi phủ tuyết trắng xung quanh. Khách sạn nằm ở tầng cao nhất thế giới - Park Hyatt tại Thượng Hải, Trung Quốc. Khách sạn Park Hyatt chiếm trọn tầng 79 tới 93 trên tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở Thượng Hải. Khách sạn thân thiện với môi trường nhất - Daintree Eco Lodge & Spa tại Queensland, Australia. Được xây dựng bên trong khu rừng nhiệt đới cổ xưa nhất thế giới, khu nghỉ dưỡng này bao gồm 15 biệt thự. Khách sạn đi đầu thế giới về mức độ thân thiện với môi trường bởi những hoạt động như dùng năng lượng mặt trời, dùng bóng đèn tiết kiệm điện và có một trang trại sinh vật hữu cơ. Khách sạn lạnh nhất thế giới - Icehotel tại Jukkasjarvi, Thụy Điển. Với các phòng được xây hoàn toàn bằng băng và tuyết, Icehotel mang lại cảm giác lạnh toát đầy thú vị của mùa đông. Nó cũng bao gồm một nhà thờ bằng băng, nơi bạn có thể làm lễ kết hôn. Khách sạn lâu đời nhất thế giới - Hoshi Ryokan tại Komatsu, Nhật Bản.










Thứ tư, 12/08/2009 - 05:08:pm

Sapa (Lào Cai) không chỉ mát lạnh quanh năm mà còn vô vàn thắng cảnh đẹp, bình yên và thơ mộng. Từ con người cho đến thiên nhiên đều mang cho ta cảm giác được thư giãn, sảng khoái sau những chuỗi ngày lao động mệt mỏi. Ruộng bậc thang trong thung lũng. Ruộng mạ xanh mơn mởn. Những cung bậc ruộng bậc thang.




Chênh vênh mây trời

- Không nơi đâu đẹp bằng chính Quê Hương mình...?
Thứ sáu, 07/08/2009 - 04:40:pm


Cánh đồng ở Châu Đốc, An Giang, rực sáng lúc bình minh.

Cháu bé nhảy xuống dòng sông ở Mỹ Tho trong ánh mặt trời đỏ rực.

Trẻ em nô đùa trên triền đê làng Phú Lãng, Bắc Ninh.

Người dân ở buôn Jun, Dak Lak, chèo thuyền về sau một ngày đánh bắt cá.

Con thuyền cô độc trên hồ Lak khi chiều dần tắt nắng.

Cất vó trên sông Tha La, Châu Đốc, An Giang, trong mùa nước nổi.

Đàn trâu cặm cụi trở về nhà dưới nắng chiều ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Hoàng hôn trên hồ ở Ban Mê Thuột.

Cô gái H'mong mơ màng dưới ánh chiều tà.

Chim sải cánh trở về tổ.
- Những bức ảnh Ấn tượng nhất về Thiên nhiên.
Thứ tư, 05/08/2009 - 11:11:am

Cá heo thường bật lên không trung khi sóng biển dâng cao gần bờ. Đàn cá heo trong ảnh đang đùa giỡn trên mặt nước trong lúc gió từ bờ thổi ngược chiều so với hướng xô của sóng. Ảnh được chụp tại Transkei, Nam Phi. Sét đánh xuống dãy núi Superstition, bang Arizona, Mỹ trong một cơn bão. Một con bạch tuộc nhiều màu sắc trong vùng biển gần đảo Kailua-Kona thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ. Những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp gần thị trấn Ranikhet, bang Uttranchal, Ấn Độ. Hai chú gấu con tại Mỹ nắm tay nhau để xua tan sợ hãi khi khám phá một vùng đất mới. Khói bụi và dung nham phun trào từ miệng núi lửa Puu Oo trên quần đảo Hawaii, Mỹ vào lúc bình minh. Không khí lạnh đẩy khói bụi xuống phía dưới khiến chúng cuộn thành hình xoắn ốc khổng lồ và chuyển động rất nhanh. Ánh sáng từ dung nham nóng chảy hắt lên khói. Khỉ đột lưng bạc đưa con tới rìa một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động để kiếm ăn. Sương tan dần trên mặt hồ ở phía sau hai con vật. Những đợt sóng thấp trườn lên lớp rêu trên những tảng đá ở bờ biển phía bắc thành phố Los Angeles, Mỹ. Một con hải âu rụt cổ nhặt nhạnh que, lá để làm tổ trên đảo Skomer, xứ Wales, Anh. Đảo Skomer là khu bảo tồn sinh vật biển. Nơi đây là nhà của hải âu rụt cổ từ đầu mùa xuân tới cuối mùa hè.









> - Những báu vật độc nhất vô nhị của Ai Cập.
Thứ hai, 27/07/2009 - 02:02:pm

Nền văn minh Ai Cập rực rỡ thời cổ đại để lại những công trình kỳ vĩ như Kim tự tháp, tượng nhân sư khổng lồ và các ngôi đền thờ thần nằm dọc dòng sông Nil, trở thành những thỏi nam châm thu hút du khách từ khắp thế giới.

Khách du lịch cưỡi những con ngựa và lạc đà thuê tại khu Kim tự tháp Giza nổi tiếng nhất Ai Cập, nằm gần thủ đô Cairo. Kim tự tháp là kỳ quan duy nhất trong 7 kỳ quan kiến trúc thời cổ đại còn tồn tại đến ngày nay và được lưu danh là 7 kỳ quan thế giới mới năm 2008.

Đại nhân sư Sphinx của Giza, bức tượng khổng lồ nửa người nửa sư tử nằm bên bờ tây sông Nile, gần Cairo. Đây là một trong những bức tượng có kích thước lớn nhất thế giới, được người Ai Cập cổ tạo dựng từ Thiên niên kỷ thứ 3 Trước Công nguyên (TCN).

Thánh đường Muhammad Ali Pasha nằm tại khu thành cổ Cairo có từ thời đế quốc Ottoman là thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới được xây dựng trong nửa đầu thế kỷ 19.

Kim tự tháp Maidum sừng sững tại Bein Sueif, cách Cairo 70 km về phía nam. Đây là kim tự tháp đầu tiên của Ai Cập có hầm an táng nằm phía trên mặt đất.

Pháo đài phòng thủ Quatbay xây từ thế kỷ 15 nằm tại thành phố Alexandria, bên bờ Địa Trung Hải.

Ngôi đền thờ thần Horus ở Edfu là ngôi đền lớn thứ hai tại Ai Cập sau đền Karnak và là một trong những công trình cổ được bảo tồn tốt nhất.
- Sài Gòn 'náo loạn' vì mưa...To
Thứ tư, 22/07/2009 - 01:34:pm


Toàn bộ tuyến đường Trần Hưng Đạo, quận5, bị ngập. Nước nuốt chửng gần hết bánh xe máy.

Tại giao lộ Châu Văn Liêm - Hùng Vương quận 5, mỗi lần xe buýt chạy ngang là sóng đánh rất mạnh.

Người dân dùng tất cả vật dụng gì có thể để che chắn cho nước khỏi vào nhà.

Hoảng sợ trước những "đợt sóng"...

Giúp đỡ nhau vượt qua "sông".

Nước tràn vào nhà đảo lộn mọi sinh hoạt.