Blog

Chờ em !

Thứ sáu, 06/11/2009 - 11:37:am

Sống là biết "cho" và biết "nhận". "Cho" có nghĩa là chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với người khác, đem đến cho người những điều tốt lành. Dẫu rằng nhiều khi mình "Cho" người khác nỗi buồn, niềm đau ngoài mong đợi. "Nhận" cũng không có nghĩa rằng chỉ nhận về niềm vui, hạnh phúc, mà còn cả những đớn đau… Biết cho và biết nhận có nghĩa rằng mình đang sống có mục đích. Cuộc sống của em đã trải qua mất mát trong lần yêu đầu, không có nghĩa em mất niềm tin trong cuộc sống, trong tình yêu! Em cứ đi rồi sẽ đến! Để đạt được mục đích trong cuộc sống, trong tình yêu, mình phải biết dấn thân, phải đi. Dẫu đi có thể vấp ngã, nhưng ngã rồi đứng dậy đi tiếp đến đích. Còn hơn mình không đi vì lo sợ ngã, như vậy sẽ không bao giờ mình đi đến đích mình muốn đến. Tình yêu là cuộc sống. Cuộc sống là tình yêu! Vẫn biết rằng quên đi một mối tình là điều không tưởng, với những dấu ấn khắc sẹo lên trái tim. Nhưng có người đã nói rằng, một trái tim đẹp là một trái tim ngang dọc những vết sẹo. Vì trái tim đó biết yêu thương, dám yêu thương và chấp nhận đau thương!

Em biết không? Trái tim có 4 ngăn: tâm thất, tâm nhị, có 2 bên trái, phải. Một bên đẩy máu đi nuôi cơ thể, một bên nhận lại dòng máu đã chu du khắp các tế bào, thanh lọc nuôi sống cơ thể trở về. Trên vòng tuần hoàn của sự sống đó, dòng máu của trái tim mình gặp bao điều của sự sống và cái chết, để trở về với một bên tim, để bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. Tình yêu xuất phát từ sự nhận biết và điều khiển của bộ não, nhưng người ta lấy trái tim làm biểu tượng cho tình yêu là vì những lẽ đó! Hãy chôn chặt những miền ký ức đã qua vào một ngăn tim, để bắt đầu một tình yêu mới.

Anh luôn mong em được hạnh phúc! Anh mượn lời một kẻ vô danh, cầu chúc cho người mình yêu rằng: "Nếu điều ước dành cho người tôi yêu trong 4 ngày thành hiện thực, tôi ước rằng ngày Xuân, ngày Hạ, ngày Thu, ngày Đông người tôi yêu được bình yên, hạnh phúc. Nếu điều ước chỉ trong 3 ngày, tôi ước đó là ngày Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai. Nếu chỉ trong 2 ngày, tôi ước đó là ngày Sáng, ngày Tối. Nhưng nếu điều ước chỉ được thực hiện 1 ngày, tôi ước người tôi yêu được hạnh phúc, bình yên ngày còn sống!".

Anh sẽ luôn bên cạnh khi em buồn, em cần sự chia sẻ và anh sẽ chờ

 

Các Bài Blog Khác Của ♀♥♂» Basic.Instinct «♂♥♀
Blog cùng loại "Nhật ký" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!