
A ak,a có biết vì sao e lại viết bài entry này ko ? Là vì e ko thể nào dối lòng mình dối a thêm đc nữa. E ko biết vì sao e lại yêu a nhiều đến như vậy.Yêu đến nỗi làm việc gì e cũng nhớ đến a, nghĩ rằng ko biết giờ này a đang làm gì, buồn hay vui??? E biết a chỉ coi e như một người e gái nhưng e thì ko thể như vậy đc. E biết có một người lúc trước đã làm cho a fải đau khổ, khiến cho a cảm thấy ghét con gái nhưng a có biết hôm a kể cho e nghe thì e như muốn khóc nấc lên vì e ko muốn ai fải làm cho a đau khổ. Nhìn a buồn mà e ko biết làm gì,chỉ muốn ôm a và khóc mà thôi.Mưa, gió thổi bất chợt làm e thấy lạnh, thấy run người lên rồi tự nhiên nước mắt lại ứa ra. E lại nhớ đến cái ngày mà e hạnh phúc nhất từ khi quen a. A đã cho e một hơi ấm mà ko ai có thể cho e. Mỗi ngày trôi đi, e càng thấy nhớ a và yêu a nhiều hơn mặc dù e biết a ko hề yêu e. Ai cũng nói là e ngu, e ngốc, tại sao lại đi yêu người ko yêu mình trong khi người yêu mình thì mình lại ko yêu. E chỉ biết cười cho qua chuyện. E biết e nói ra những điều này sẽ làm cho e cảm thấy khó xử và giữa a với e đôi khi sẽ có khoảng cách nhưng e vẫn fải nói, e nói để hi vọng một ngày nào đó a sẽ hiểu e, sẽ cần đến tình yêu mà e dành cho a và sẽ yêu e như a đã từng yêu người trước. A nói e còn trẻ con,còn quá con nít và quá ngây thơ để hiểu đc hai chữ tình yêu là gì. Ừ, e ngốc, e con nít, e trẻ con, e ngây thơ nhưng tình yêu e dành cho a luôn chân thành và mãi mãi. E chưa bao giờ hối hận vì đã nói hai chữ yêu a. E mong rằng a sẽ là người đàu tiên đọc đc entry này, sẽ có những suy nghĩ khác về e, sẽ có thể hiểu đc e và sẽ nói với e một câu nói mà e luôn chờ đợi ở a. A có biết con số 381 có nghĩa là gì ko? 381 là 3 từ,8chữ,1 ý nghĩa:”I LOVE YOU”.
A àh, con người ko có ai là hoàn hảo, mỗi chúng ta ai cũng có khuyết điểm riêng của mình nhưng nếu a nói vậy thì nếu ai có khuyết điểm là đếu ko đc yêu àh? Cho nên a đừng bao giờ nói lại với e câu nói a ko xứng đáng với e nữa hey. Mong a sẽ hiểu đc những gì e nói. E sẽ chờ a, chờ cho đến khi nào a nói câu đó, bao lâu e cũng chờ đc nhưng nếu a đến với e vì thương hại thì xin a đừng đến vì như vậy chỉ làm cho e thêm đau khổ mà thôi. A là một đứa con trai dễ gần và tốt, đáng để có nhiều người theo đuổi cho nên a đừng có tự ti về mình như vậy nữa mà hãy mở rộng lòng mình ra thì a sẽ nhận đc những thứ mà từ trước tới giờ a luôn cảm thấy ghét nó. Hãy cho e một câu trả lời sớm nhất có thể,e sẽ chờ a.
I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY.
WHEN YOU SAD. LET’S MISS ME.I CAN MAKE YOU SMILE AND MAKE YOU FEEL YOU IS HAPPIEST.
I WANT TO MAKE YOU HAPPY BECAUSE SEING YOU MAKE ME HAPPY !