Tổng số bài viết: 44
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Bê tô béo - em chó đáng yêu nhất nhất ^^
Thứ năm, 27/08/2009 - 02:33:pm

Hôm nay show ảnh em Bê tô nhá
. Híhí, nhà mình tậu em ýh về từ hôm 25 tháng 3 lịch âm ( hôm giỗ cụ tổ mà ). Giờ gần tới Rằm tháng 7 rồi mới đưa đc ảnh em ấy lên
Thật ngại qá cơ
.
Lí lịch trích ngang
Họ và tên : Cho Sắc Bê-Tô
Cho Sắc là họ mà em chó nào nhà mình cũng có . Đại lại là Cho Sắc = Chó
Bê-tô là tên một chú chó trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh, mà mình thì thích em ấy không chịu đợc nên K (tên của chủ trước đặt cho em ấy) dĩ nhiên đc đổi thành Bê tô. Hí hí
Tuổi : tính đến tháng 7 là được 7 tháng, thế là bụ lắm đấy ạh
Giới tính : dù vẻ ngoài trông em ấy khá là nữ tính với mái tóc xoăn bênh bồng thì vẫn phải thừa nhận : Em ấy là giống Đực
.
==========> Khả năng quyến phái yếu :
Rất Rất Cao [ kể cả người
]
________________________________|>+<+>+<|________________________________
________________________________|>+<+>+<|_______________________________
Và sau đây là
KHOẢNH KHẮC BÊTÔ








Lúc ăn cơm chẳng hạn, ăn như điên như dại. Tai tiếc là quệt hết xuống đất, phải tóm lên cho sạch chứ không ghẻ mất 

Cái mặt nó liếc tình ghê như thế nào thì em cái nào chả chết chứ :-j

Những lúc phởn thì cắn người
. Món khoái khẩu nhất vẫn là tay mình


Ảnh chụp đúng lúc em ấy đang lơ mơ ngủ, bật fờ nát thế là mắt ngây thơ mơ màng
.Chỉnh lại tí mầu cho nó Art. Chả nhẽ lại bảo em ấy điệu? đâu có, em có biết gì đâu? =))


Xời, thôi rồi qả này tóc bay trong gió =)). Đẹp mê li cúc cu. Hí hí,
. Đùa ấy nhìn tai em ấy sướng như thế. Có đợt em ấy bị thối tai, mùi bốc lên nồng nặc, phải bôi thuốc lại càng thối hơn
. Mình thề là yêu lắm cũng ko dám ngửi. Hú vía, giờ em ấy lại bình thường rồi, tai mũi họng đều thơm tho, đi tán gái bình thường 


Lúc bị mắng vẫn hay giả vờ co rúm ró lại đáng thường thế đấy, chứ gớm ghê lắm, đêm nằm dưới nhà kêu gào chửi bới như điên. Rõ ghét

Ối xời, lừa tình phải biết, Her her, nằm như thiên thần thế này chứ ai chả nỡ đạp cho 1 cái, mình là mình muốn đạp viu em ấy 1 cái qá cơ =))

đaây là ảnh lúc em ấy ngịch

Và ngủ 


Thêm 1 cái mơ màng nữa, giống Hamster qá cơ :-j. Chả biết chuột hay chó nữa

Giờ em ấy bị tống sang bà vì tội ăn lắm, ị nhiều :-j. Đêm khóc to quá khiến mẹ ko ngủ đ,c . KHông được nuôi em ấy qả là một hình phạt qá ác đôộc với mình :-w. Xề, dù sao mình vâẫn rất yêu em Bê tô . HÍhí

Hôn cái . Moazzzzzzzzhhhhhhhhhhhhhh
