Blog

 

  Uh, dường như dạo này mình có nhiều thay đổi thật mà ngay chính mình cũng nhận thấy đó chứ

Chí ít thì mình cũng biết được mình đã thay đổi ra sao và thay đổi những gì

 Biết phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, và sau đó sẽ chọn lẽ đúng chứ không phải lao đầu vào những thứ chỉ cảm nhận từ con tim, đôi khi thật nguy hiểm, làm theo lí trí cũng tốt, miễn là ko cảm thấy day dứt ở lương tâm là tốt rồi. Haizz…..

 Biết sớm hơn thì đỡ rồi, đỡ phải khóc, đỡ phải buồn, đỡ phải nhiều thứ vân vân như thế nhỉ?

 Đúng thật là nếu cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng cảm xúc của riêng mình thì khó mà thoát ra được, cứ hệt như mê cung , mà cảm xúc của mình thì có bao giờ vui dc lâu, sao cứ phải tự hành hạ mình như thế, còn những người xung quanh nữa, chắc họ sẽ mệt mỏi với mình lắm! Tội lỗi, tội lỗi quá!

  Kể từ cái ngày mình bắt đầu cái vòng cảm xúc nặng nề, u uất đó thì nụ cười của nhỏ bạn thân là niềm an ủi lớn nhất đối với mình rồi, tối hôm qua có khóc, có buồn thế nào, sáng mai dậy, chỉ cần thấy nhỏ cười thì mình cũng cảm thấy vui rồi, mình với nhỏ cứ cười như điên nhỉ, sáng sáng, trưa trưa, có hai đứa đứng ở hành lang nói chuyện thì thầm rồi tự cười với nhau ha há, đến nỗi ai gặp cũng phải cười theo, vậy là hiểu òy! Năm lớp 9 trôi qua đã đành, tiếc nuối cũng ko làm dc gì, mình mà mất nhỏ, chắc mình sống ko nổi quá, khỏi cười dc luôn! Àh mà sao mỗi lần mình thấy nhỏ bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt mình cũng bực kinh khủng, đúng là trên đời này có nhiều thứ để phải lo nghĩ, nhưng cứ như vậy hoài là ko tốt đâu nhỏ ơi!

 

Còn một người, người này …. mình ko muốn gặp nữa

 

Còn tùm lum thứ muốn thay đổi, vô số thứ muốn quên đi …

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của ♫ ice cream ♥
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (3)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!