Thứ sáu, 19/06/2009 - 11:11:pm
Tính ra đến hôm nay mà và tao đã cùng nhau được 2 năm.
Mày là món quà tao nhận được vào đầu năm 12. Năm cuối cấp, nhiều kì thi nên tao cố dành dụm mua cho được mày chỉ với lí do "canh thời gian để thi".
Một con Q&Q - xuất xứ Nhật chính hãng. Mày là một con đồng hồ tốt. Mày là sản phẩm kết hợp giữa đồng hồ cơ và đồng hồ điện tử. Tiện dụng. Tao thích mày ngay từ cái nhìn đầu tiên - love at first sight đấy ^^! Không màu mè, sport style, nhỏ gọn - ấn tượng của tao về mày là như vậy.
Mua về nhà, ngay lúc đeo vào, tao đã spam lên mày. Hì, một chữ Link được khắc dọc theo dây. Không đẹp nhưng cho biết mày là của tao.
Vậy mà hay mày à! Di động thì vào phòng thi phải tắt. Vậy là còn tao với mày. Có mày tao yên tâm khi chủ động được thời gian. Vậy đó, mày cùng tao đi suốt mấy lần thi cử: thi tốt nghiệp nè, hai lần thi thử và một lần thi chính thức đại học và vô số giờ kiểm tra khác nữa.
Vào đại học, còn thi cử là còn mày và tao. Bây giờ không có mày, khó chịu lắm.
Ấy vậy mà có một thời gian tao không thèm đeo mày, tao quăng mày một xó. Mày bị rớt - hay chính xác hơn là tao để mày rớt. Vậy là mày bị lệch kim. Tao cũng quên đem mày đi sửa. Thế là tao để mày đấy, vứt mày nằm chỏng chơ.
Mấy tháng trôi qua, cũng đến ngày tao đi thi. Và tao lại nhớ đến mày.Vậy là đem mày đi sửa, thay pin. Mày lại cùng tao đi thi.
Đến hôm nay thì chỉ mới xong hai môn, còn tận năm môn nữa cơ. Vậy mà chiều nay lại có chuyện. Tao té xe, lôi mày té theo. Tao bị trầy sơ sơ còn mày thì....
Đâu mất cái chốt gắn sợi dây đeo của mày rồi. Cứ ví như mày bị cùi vậy, hai tay thì mất một. Xin lỗi mày, do tao sơ ý. Vậy là hôm nào lại mang mày đi sửa. Lần này chắc nhẹ thôi, thay cho mày cái chốt mới.
Ngày mai tao lại mang mày đi thi nhé. Không đeo được mày trên tay, tha lỗi cho tao.
[Yêu mày]