Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Dành tin yêu để yêu thêm người nhé!
Thứ hai, 31/08/2009 - 11:17:am

Đừng quá tội câu nệ chi em nhé!
Sự lựa chọn trong em là kiên định
Em cứ làm như em nghĩ và suy
Để ý trí dẫn đường cho hợp lí
Nhưng hợp tình vẹn nghĩa trọn càng nên
Trăm cái lí không bằng tí cái tình
Trao người rồi sẽ nhận được phần hơn

Thứ hai, 20/07/2009 - 01:09:pm


Sắp hết hè nên thôi chuẩn bị nhé!
Liệu cô còn giám sát lớp học không?

Không biết nữa bởi cô chưa đủ sức
Quản lũ trò khi lớp 9 rồi đây
~~(^:^)~~
Tự dưng nhớ trường lớp...
Thứ tư, 24/06/2009 - 10:10:am

Trong nắng cháy ngày hè
Phượng rung cành lá biếc
Thả hồn theo phố nhỏ
Đỏ rực góc trời xanh
Mong manh bước chân nhanh
Em tôi bước trải nghiệm
Tiếp trang mới tình đời
Mỗi hè sang mời gọi
Hết mơ mộng học trò
Mà em tôi ham mải
Theo nét bút em mài
Luyện chữ chắp thành thơ
