ME TOO!
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Giải trí khác"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

TP THÁI NGUYÊN - MỘT GÓC NHÌN

Thứ tư, 21/10/2009 - 05:59:am

THÁI NGUYÊN TỐI QUA

 

VỪA NGẬP TRÀN TRONG KHÔNG KHÍ NGÀY 20/10

VỪA LÀ NGÀY KỈ NIỆM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ 1962 - 2009

 



 

 

 

Sấu dầm!!!

Thứ tư, 22/07/2009 - 06:13:pm

   Hè 2009

Lao xao hương sữa...

Quên mùi sấu xưa?!?

Mưa về dù ướt bởi mưa

Giữa trưa hè nóng ..

Thèm chưa?

Sấu dầm!!!!!

 

CÁCH LÀM NƯỚC SẤU
 

Thời tiết oi nóng mà có cốc nước sấu chua chua, ngọt ngọt, mát lạnh và thơm thơm vị gừng cay thì thật là thú!

Nguyên liệu:

- 1 kg sấu
- 1kg đường đỏ(Đường trắng tốt hơn)
- 1 lít nước
- Một ít phèn chua
- Gừng

Cách làm:



Sấu chọn quả không quá già, hay quá non. Chọn quả vỏ hơi sần sùi, đều tay.




Dùng dao cạo sạch lớp vỏ ngoài của sấu, nếu muốn ngon hơn thì bạn gọt vỏ.



 

Rửa sạch cho hết bẩn sau đó cắt khoanh tròn quanh quả sấu. Bạn đừng cắt hết mà để một chút thịt quả bám vào hạt sấu. Làm như vậy vừa đẹp mắt mà nước sấu lại tiết ra đồng thời thịt quả sẽ ngấm đường hơn.

 


Pha nước phèn chua loãng rồi ngâm sấu trong vòng 8 - 10 tiếng rồi rửa sạch lại bằng nước sôi để nguội. Ngâm như vậy để sấu giòn và không bị thâm.




Đun một nồi nước, khi nước sôi thì đổ sấu vào trần sơ, trần nhanh tay rồi vớt ra nếu không sấu sẽ bị nhũn, không ngon. Vớt sấu ra rồi bạn để nguội.


 

Gừng thái chỉ hoặc đập giập. Đun nước với đường đỏ đến khi sôi thì cho gừng vào.


 
 

Để nước đường gừng nguội rồi cho sấu vào ngâm.


 
 

Cho vào lọ đậy kín. Sau khoảng 1 ngày, quả sấu ngấm là ăn được.
 
Vân Anh tâm sự nhé!
 
 Tháng 6 về, cái nắng gay gắt của những nhày 36, 37 độ của miền Bắc, khiến cho bất kỳ ai cũng chỉ muốn ăn một cái gì đó thật dễ chịu, mát lạnh đến tâm can và người ta tìm đến với nước sấu.

Thật dễ dàng để có thể tìm được nước sấu trong các quán cóc ven đường Hà Nội hay các tỉnh thành khác ở VN. Sấu ở Hà Nội có lẽ là ngon nhất bởi nó như một đặc trưng của đất Hà thành. Để chế biến được nước sấu từ những quả sấu tươi thật không đơn giản chút nào. Sấu phải được cạo sạch lớp vỏ bên ngoài, sau đó khía hoặc cắt vòng khoanh và ngâm vào nước vôi trong, ngâm càng lâu sấu càng giòn, thường từ khoảng 4-5 giờ đồng hồ. Sau đó vớt sấu đã ngâm ra, rửa lại với nước ấm khoảng 40độC. Nếu bạn nghĩ chỉ cần cho sấu vào ngâm trực tiếp luôn thì không hề đúng chút nào, làm như vậy sấu sẽ bị lên men và cả bình sấu sẽ bị hỏng luôn. Đường phải được cô lên cùng với gừng nướng thơm. Để cô được gừng và đường đến đủ độ cũng phải có bí quyết riêng, đó là phải biết cân đối tỷ lệ giữa đường và sấu. Nếu như ăn sổi, 1kg sấu tương đương 1/2 kg đường, còn nếu để ngâm lâu thì 1kg sấu tương đương 1kg đường. Đôi khi người ta còn cho vài lát dứa vào bình sấu ngâm để tạo mùi thơm mát đặc trưng. Đang đi đường, nóng bức, mệt nhọc, dừng xe bất kỳ ở một quán ven đường, gọi một cốc sấu đá và thưởng thức cái vị chua dịu nhưng không gắt, ngọt thơm hơi cay vị gừng, cắn miếng sấu thấy giòn tan trong miệng, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

 Giá sấu đá lại rất bình dân, đầu mùa khi sấu tươi còn đắt cũng chỉ 3000đ/cốc; đến giữa mùa chỉ còn 2000đ/cốc. Hiếm ai có thể uống liền hơi hai cốc nước sấu vì thế thôi cũng đã đủ để giải khát, để sảng khoái rồi.

Lan Anh đã ngập trong nước sấu suốt mùa hè đấy! Còn bạn?

  

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới