Thứ bảy, 07/11/2009 - 04:43:pm
Lần thứ 2 đặt entry như thế này, chỉ có 2 từ đó mới có thể nói hết tất cả sự bất ổn trong Tôi ở hiện tại, Tôi hoàn toàn mất cảm giác với tất cả mọi thứ, Tôi ko hiểu nổi cái gì đã tác động vào mình đến thế này, tại sao Tôi lại 1 lần nữa quay trở về với những cảm xúc lúc yếu mềm như thế này, Tôi đang là ai, đang làm gì, Tôi thật sự đã cố gắng, cố gắng để ko bị tác động bởi cái điều mang ý nghĩa lớn kia có thể khiến mình đau thêm 1 lần nữa............trái tim như bị ai dùng dao đâm toạc, thất thần, tất cả những gì Tôi làm trong buổi chiều hôm nay đều nực cười, học nghề là 1 việc ko cần dùng đầu óc, vậy nhưng hôm nay từng mũi thêu cứ trở nên khó khắn với Tôi hơn bao h hết, Tôi trở nên kì lạ đến mức bực mình, 1 bài thêu nhỏ nhắn mà lại mất gần 2h chưa xong, đến mức mọi người xung quanh cũng cảm thấy Tôi kì lạ, Tôi đang làm sao thế này, Tôi rõ ràng nghĩ sẽ ko bao h bị bất kì điều gì biến mình trở lại cái quãng thời gian......kia, vậy mà h đây Tôi lại như thế này đây...........
Khóc là 1 lựa chọn có lẽ sẽ rất đúng vào lúc này, nhưng Tôi ko thể khóc, Tôi cố gắng chai lì với tất cả mọi thứ, có lẽ chính vì vậy sẽ có những người nghĩ dù có đối xử với Tôi ra sao thì Tôi vẫn ko cảm thấy gì...........:)). Sao cuộc đời này cứ thích trêu ngươi Tôi mãi...........Tôi ko biết mình phải làm gì, thật sự ko biết mình phải làm gì để sự Trống rỗng này sẽ biến mất thật nhanh, thật nhanh..........
Cuộc sống ơi! làm ơn hãy trả lại cho Tôi chút suy nghĩ thấu đáo để Tôi biết mình phải làm gì vào lúc này!!!!!