alneyk
Thư mục riêng của alneyk

alneyk chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Trang viết ngày 6 tháng 12 năm 2007

Thứ bảy, 24/10/2009 - 10:15:am

mình đầu cần giả vờ như vậy làm chi, mình cứ là mình đi. Thật không ngờ quan điểm cũng như cách suy nghĩ của anh và e khác nhau như vậy, em trẻ con ư? không e nghĩ ai trong hoàn cảnh của em cũng như thế thôi anh àh. Thà ban đầu anh đừng hứa với e chẳng lẽ trận đấu bóng lại quan trọng hơn cả em, mà cũng đúng gặp hoài cũng thấy chán đá banh vui hơn đúng không?không phải e trẻ con mà đi giận anh chuyện không đâu, anh cũng đã từng nói mỗi người có một cuộc sống riêng và em tôn trọng anh. Qua những lần cãi nhau như vậy em lại càng nhận ra sự khác biệt về suy nghĩ của anh và em, tuổi của em còn nhỏ so với anh nên những gì anh biết những gì anh nghĩ, những gì anh cho là đúng là sai, chắc gì em đã hiểu, Anh hãy nhớ là em vẫn là đứa con gái hai mươi mốt tuổi đừng nghĩ e có thể hiểu hết những gì anh nghĩ.

Em xin lổi anh nhưng mỗi lần giận anh em không nhớ a mà em lại nhớ về người xưa và khóc vì đau. Ngày xưa những khi như vậy em không hề trách mà chỉ buồn một mình còn bây giờ em không như thế nữa. Em cần tịnh tâm xem xét lại mình cần gì và nên thế nào, em cần thời gian. Mong anh đừng giận vì có thể vài ngày tới em cũng không thể trở lại bình thường được. Anh ngủ ngon.

 

Các Bài Blog Khác Của alneyk
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!