Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Happy Birthday hstd.net

Thứ bảy, 08/08/2009 - 12:37:am

 

Chiếc ô ngăn đôi, melody cho ngày mưa

Thứ bảy, 18/07/2009 - 12:51:am

 

Vô tình tôi lắng nghe giai điệu bài hát này từ một người bạn. Thói quen đầu tiên khi nghe một bài hát là tôi sẽ nghe giai điệu của nó trước khi cảm nhận hết ý nghĩa của ca từ. Và giai điệu bài hát này làm cho tôi cảm thấy như mình đang đứng đâu đó một mình giữa cơn mưa mùa hè cứ rả rít buông xuống.

Nghe tiếng mưa giữa đêm kìa, nó cứ rả rít, cứ nhẹ nhàng rơi xuống. Ô cửa nhỏ trong phòng tôi thấp thoáng chút ánh đèn mờ ảo, và tôi đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa đang len nhẹ theo gió tạt vào mặt tôi. Lạnh thật ! Có lẻ tôi thích ngắm mưa, nhưng tôi lại sợ đi trong mưa một mình. Tôi sợ mưa sẽ làm nhòe mất đi những kỷ niệm mà thời gian đã cố khắc sâu vào ký ức. Có lẻ tôi sẽ cần đến một chiếc ô ngay lúc này. Ơ Ngốc thật ! ở trong phòng thì ai lại che ô nhỉ. Hình như tôi đang cố chống chế, che đậy cho cái cảm giác cô đơn đang bao lấy mình. Ngay lúc này tôi cần một vòng tay hơn là một chiếc ô vô tri vô giác. Một giọt hai giọt tôi đang cố đếm xem có bao nhiêu giọt mưa rơi vào bàn tay mình. Từng giọt mưa cứ như bông tuyết khẽ chạm lấy tay tôi rồi nhanh chóng tan đi mất. Có một cô bé đã từng nói với tôi rằng "bàn tay anh ấm lắm" . Uh thì bàn tay anh ấm, nhưng bàn tay anh không thể nắm lấy những gì mà anh đang tìm kiếm. Giá mà tay anh lạnh, thì anh sẽ cố nắm thật chặc bàn tay ai đó vô tình sưởi ấm cho anh.

Mưa thật buồn và bài hát cũng vậy. Hãy nghe bài hát này vào một đêm mưa khuya cô bé nhé.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới