Blog

Tổng số bài viết: 18

Sắp xếp theo: Hiển thị:

ddieu ma` ko bao gio*' to^i co' dd.c

Thứ sáu, 10/07/2009 - 09:13:am

Một buổi sáng ngày thi đầu tiên, trước khi đưa con đi  cha nói nhỏ với mẹ ra dọn ngõ để hai cha con đi cho suôn sẻ. Cần dọn ngõ vì sợ gặp điều không hay. Đưa con đi thi, cha lại nghĩ vẩn vơ nếu con biết điều này chắc con cho rằng cha mê tín, dị đoan. Có thể con không cần nhưng nỗi lo khi nghĩ về con nó đã đẩy cha theo cái vòng luẩn quẩn.

Đưa con đến nơi, cha dõi mắt nhìn bóng con khuất hẳn sau cổng trường thi. Chưa yên tâm, cha nấn ná ngoài cổng,  sợ nhỡ con có quên điều gì nên khi ra đến cổng con vẫn còn thấy cha ở đó. Chưa vội ngồi trên yên xe đọc báo, cha lân la hỏi  han người này, tìm hiểu chuyện của người kia. Họ là những người cùng cảnh đưa con đi thi giống như mình, cha đang tìm nơi họ một sự chia sẻ.

Nhờ đưa con đi thi mà cha tìm ra  giá trị bóng mát vỉa hè, cũng do đưa con đi thi mà cha có dịp nhìn lên bầu trời biết được thế nào về sự di chuyển của những đám mây. Vầng mây xanh nõn nà óng ả cha liên  tưởng về bài làm đạt kết quả tốt  của con, vầng mây đen xám xịt từ đâu ùa đến chợt làm cha thấp thỏm, không biết giờ này trong phòng thi con đang gặp khó khăn gì? Chờ con mà muôn vàn suy nghĩ cứ chảy cuồn cuộn trong đầu cha, khi vui vui tự cha tủm tỉm cười, lúc khác cha chau mày nhăn mặt.

Đưa con đi thi như thể cha bắt gặp lại thời trai trẻ của mình, duy chỉ khác một điều ngày ấy cha đi thi một mình vì ông nội không thông thuộc đường sá như cha bây giờ.  

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới