Thanh Hồng chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 10/11/2009 - 10:15:pm

Em đang rất yêu anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh.. yêu anh đấy. Biết không? biết không, biết không, biết không hả? ![]()
![]()
..
Em không nhìn thấy được phía trước, không biết được tương lai, không rõ ngày mai sẽ thể nào. Nhưng bây giờ hiện tại ngay lúc này chúng ta đang đi cùng nhau, đúng không anh? ![]()
Không phải là 2, mà là 1, chúng ta thuộc về nhau.
Có những điều nên cần tìm điểm dừng, nhưng với chúng ta điểm dừng nó không cần thiết phải tìm đến.
Mãi mãi không có giới hạn.
Bây giờ, em đang yêu anh nhất!![]()
Yêu anh nhất...
Đôi lúc em như một kẻ cố chấp theo đuổi những nỗi buồn cũ xưa, điều đó sẽ khiến anh không vui, nhưng đừng vì thế mà buông tay em ra. Hãy cho em thấy rằng niềm hạnh phúc trước mắt còn quan trọng hơn cả nỗi buồn trong quá khứ, anh nhé?
Ngồi một mình em lại suy nghĩ vẩn vơ, em sợ một lúc nào đó yêu anh nhiều quá rồi, việc còn yêu anh hay không yêu anh không còn quan trọng nữa, mà việc còn anh bên cạnh hay không còn anh bên cạnh lại chính là điều em lo lắng. Nó khiến tim em đập nhiều lắm! Sợ anh an ủi em rồi biết đâu anh sẽ thay thế luôn cả nỗi đau đấy và thành một nỗi đau mới trong em?! Vì vậy, em hứa trước mặt anh em sẽ ít khóc đi, để anh bớt chút lo lắng cho em lại, để mỗi ngày câu chuyện của chúng ta mỗi dài thêm..

Thứ bảy, 29/08/2009 - 08:13:pm

Tại sao bây giờ, tình yêu chỉ tồn tại bằng vẻ bề ngoài, bằng hình thức mà không phải vì tình yêu thật sự.
Họ cứ chen đua nhau yêu những người giàu có, đẹp đẽ, bãnh bao.. Những ai mà họ có thể vừa mắt mình, mắt bạn bè. Để không phải bị hổ thẹn.
Tại sao vậy ? Vì lí do gì mà mọi người cứ ồ ạt yêu theo kiểu đấy ?
Như thế thì có còn gọi là tình yêu thật sự nữa hay không ?
Chỉ là những lần nói chuyện ngắn, vài câu hỏi rồi trở thành người yêu. Nhưng không suy nghĩ đến tác hại của nó. Đôi lúc họ vờ như là đang rất thật lòng. Nhưng sâu trong đó là sự giả tạo khó tưởng. Cứ thay phiên nhau nói những lời ngọt ngào, đem những yêu thương đó biến thành trò đùa của riêng mình. Không ai hiểu, hay không ai chịu hiểu ?
Họ xem thường tình cảm của những người đang rất thật lòng với mình. Chỉ suy nghĩ một cách đơn thuần là ai cũng sẽ như ai, ai cũng sẽ giả dối. Nhưng suy nghĩ đó không phải là đúng hoàn toàn, vì đâu phải ai cũng như ai. Tình yêu tồn tại thật sự là ở mỗi suy nghĩ và xuất phát từ những cảm nhận của trái tim họ.
Bây giờ họ yêu theo cách buông thả. Cứ nói lời yêu thật nhanh rồi chia tay cũng nhanh. Chỉ cần một trong cả hai cảm thấy chán và không thích nữa thì chấm dứt. Không cần suy nghĩ hay biết cho cảm nhận của đối phương.
Yêu như thế này đây, thế còn gọi là tình yêu thật sự nữa à ?
Có những người đem tình cảm của người khác ra làm trò đùa cho mình và bạn bè mình. Trong khi người ta lại đang rất thật lòng. Trong khi người ta đang mong mõi và tin tưởng ở họ. Thì họ lại đem tình cảm ấy để làm nhiều điều không tốt, lợi dụng những tình cảm đó để thỏa mãn niềm vui của mình, thỏa mãn những yêu cầu mà chính bản thân mình không thể hoặc không đủ khả năng đáp ứng.
Điều đó có hay không ? Làm như thế cảm thấy thú vị hay vui ?
Sao không tự đặt chính bản thân mình vào tình trạng của người ta. Thử trãi qua và cảm nhận những thứ mà họ phải chịu đựng. Nó chẳng thú vị gì đâu. Cứ thử một lần đi rồi sẽ hiểu.
Đừng để người ta phải tổn thương chỉ vì cái tôi trong bạn quá lớn. Đừng để người ta phải rơi nước mắt chỉ vì những trò đùa không suy nghĩ của bạn.
Hãy sống lại là chính con người của mình. Đừng để những suy nghĩ đấy khiến bạn phải lạc lõng trong cuộc sống.
Yêu thật sự và sống lại nhé :-)
